Bài viết của một học viên tại thành phố Dezhou, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 18-09-2008] Ở đoạn cuối của video “Giảng Pháp cho các đệ tử Úc châu” Sư Phụ có nhấn mạnh về một điều mà Ngài lo lắng là việc nhìn vào bên trong của các đệ tử Đại Pháp. Mỗi khi tôi nhớ lại vẻ mặt và giọng nói của Sư Phụ khi Ngài nói điều đó, tôi cảm thấy hổ thẹn. Sau hơn mười năm tu luyện Đại Pháp, tôi hiếm khi nhìn vào bên trong để tìm ra những thiếu sót của bản thân trong tu luyện. Thay vào đó, tôi chủ yếu hướng ngoại nhìn ra bên ngoài, và thỉnh thoảng tôi thậm trí con quên mình là một đệ tử Đại Pháp.

Tôi là một điều phối viên trong nhiều năm nay và tôi thường xuyên có liên hệ với các học viên địa phương. Bởi vậy tôi biết được tình trạng tu luyện của phần lớn các học viên địa phương. Một vài học viên thậm trí chia sẻ những vấn đề gia đình của họ, nên tôi có cơ hội biết được những chấp trước của họ. Tuy nhiên, khi một vài người trong số họ nói về những thiếu sót của họ, là một người nghe và bạn đồng tu tôi quên rằng một phần lý do mà kinh nghiệm đó được chia sẻ là vì cũng có điều gì đó cho tôi để tu luyện bản thân. Thỉnh thoảng tôi thậm trí không muốn nghe hoặc nhìn thấy những tư tưởng và hành xử người thường của họ được phô bày ra. Do vậy, tôi thậm trí không muốn giữ liên lạc với họ và đã nghĩ về việc rút khỏi nhiệm vụ là một điều phối viên.

Khi tôi nhìn vào bên trong, tôi đã nhận ra rằng, trong tâm tôi, tôi vẫn còn xem việc phối hợp là một công việc của người thường, chứ không phải là một môi trường cho tu luyện được an bài bởi Sư Phụ.

Sư Phụ đã từng dạy:
“Nếu vấn đề hoàn toàn không có gì liên quan đến chư vị hoặc không có liên quan tới bất kỳ chấp trước nào mà chư vị phải nên đột phá qua, thì điều đó sẽ hiếm khi xảy ra.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Châu Âu)

Do vậy mỗi người mà chúng ta có liên hệ và mọi việc mà chúng ta làm hàng ngày đã được an bài cho sự tu luyện của chúng ta. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên nghiêm khắc với bản thân mình theo những tiêu chuẩn đòi hỏi của Đại Pháp, nhìn vào bên trong để tìm ra những chấp trước ở chỗ nào, và loại bỏ chúng sớm nhất có thể. Làm sao chúng ta có thể xem chúng như những việc bình thường và phí phạm thời gian quý báu và bỏ lỡ tiền duyên?

Nhìn vào bên trong là một cơ chế của vũ trụ mới mà đã được Sư Phụ an bài. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên nhìn vào trong vô điều kiên trong mọi lúc và khắp mọi nơi. Nếu không, chúng ta sẽ đi trệch đường và theo những an bài của cựu thế lực, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho việc cứu độ chúng sinh.

Khi chúng ta nảy ra một ý nghĩ về làm điều gì đó, chúng ta nên trước tiên nghĩ về nó một cách cẩn thận và xét xem ý nghĩ đó là vì bản thân chúng ta hay vì chúng sinh. Nếu nó là vì chúng ta, thì nó là ích kỷ, điều đó sẽ tăng cường quyền năng của cựu thế lực lên chúng ta. Nếu nó là vì người khác, điều đó có nghĩa là chúng ta đang hành động với tư cách là một đệ tử Đại Pháp chân chính, điều này sẽ tiêu huỷ ma quỷ và trợ giúp Sư Phụ chính Pháp.

Hãy cùng nhau nhìn vào bên trong trong mọi lúc và tạo ra một mội trường tu luyện chân chính, và hoàn toàn làm tốt ba điều mà Sư Phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/18/186035.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/3/101171.html
Đăng ngày 5-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share