[MINH HUỆ 19-09-2008] Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, một học viên khác và tôi đã hợp tác rất tốt trong chứng thực Pháp Luân Công tốt và cứu độ chúng sinh khỏi bị thao túng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Sau đó, cách đây vài năm, chúng tôi bỗng nhiên dừng hợp tác. Cứ khi nào cô ấy nói điều gì, tôi lại có quan điểm đối lập. Đôi khi chúng tôi tranh luận, khăng khăng vào ý kiến riêng của mỗi người và không muốn nghe theo người khác. Mặc dù sau đó chúng tôi biết rằng điều đó không đúng, nhưng vẫn rất khó để dung nhẫn vào lúc đó. Cuối cùng, chúng tôi quyết định không không quan tâm nữa và người nào làm việc của người ấy, do vậy đã gây ra nhiều thiệt hại cho toàn thể.

Học bài “Giảng Pháp cho các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Úc châu” của Sư Phụ làm tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Sư Phụ có vẻ như đang nói trực tiếp với tôi. Tôi thấy hổ thẹn khi đứng trước Sư Phụ.

Từ rất lâu tôi đã có nhiều chấp trước vào những quan niệm của con người, tâm tính của tôi đã không thăng tiến, và ma quỷ có thể lợi dụng những chấp trước của tôi. Trên bề mặt nó nhìn có vẻ giống như là người học viên kia đang tách mình khỏi tôi, nhưng nguyên nhân thực tế là tôi đã không nhìn vào bên trong khi vấn đề phát sinh, tôi đã không tha thứ khoan dung người khác khi họ phạm lỗi, và tôi có một chấp trước mạnh mẽ vào việc mổ xẻ kỹ lưỡng mọi vấn đề. Tôi đã không suy nghĩ về khả năng của người khác để khoan dung từ quan điểm của Pháp và chỉ cố gắng bảo vệ cảm giác “bất công” của bản thân tôi và chấp trước vào danh của tôi. Do vậy, tôi chỉ có thể nhìn thấy những lỗi lầm thiếu sót trong người khác và không thấy những chấp trước ở bản thân mình. Khi người khác nêu ra vấn đề của tôi, tôi tràn đầy bực tức giận dữ và dùng đủ loại lý do biện hộ để trốn tránh, đồng thời ghen tị bực bộ với người khác và thậm trí còn che dấu tâm ghen tị của bản thân mình.

Sư Phụ đã dạy chúng ta: “Nhưng khi gặp vấn đề, chúng ta lại thường hướng ngoại–‘Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như thế?’ – và cảm thấy rằng chúng ta đang bị đối xử bất công, thay vào soi xét bản thân chúng ta. Đó là chướng ngại lớn nhất và chí tử nhất đối với tất cả sinh mệnh sống.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Singapore”)

Tôi đã không hành xử theo yêu cầu tiêu chuẩn của một người chân tu, thay vào đó, tôi lại khăng khăng vào quan điểm ích kỷ của bản thân tôi. Tôi đã không từ bi nghĩ về người khác. Đệ tử Đại Pháp phải có điều này, bởi vì vũ trụ tương lai được xây dựng trên vô ngã vị tha.
Là những người tu luyện đồng môn, tất cả chúng ta là một phần của một thể thống nhất. Bất cứ khi nào vấn đề phát sinh, đó là một cơ hội cho chúng ta thăng tiến đề cao tâm tính bản thân. Với các bạn đồng tu chúng ta phải từ bi và khoan dung. Làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại và cứu độ chúng sinh là việc quan trọng nhất vào lúc này, và chúng ta không có thời gian lẫn năng lượng để tranh luận về những điều này. Chúng ta tới thế giới này để trợ giúp Sư Phụ trong Chính Pháp và nên trân quý tiền duyên giữa chúng ta. Trong tương lai khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy nhau ngay cả khi chúng ta muốn.

Tôi đã học cách nhìn vào bên trong. Nhìn vào bên trong về căn bản đó là một quá trình nhẫn nhìn và khoan dung, tiêu giảm nghiệp lực của một người, tu luyện và thăng tiến. Cuối cùng khi tôi nhận ra điều này, khi tôi cuối cùng đã có thể bỏ đi những thứ này và những quan niệm, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể rất nhẹ nhàng. Tư tưởng cũng trở nên rõ ràng hơn và tôi đã tìm ra chỗ mà tôi còn thiếu sót, cũng như những chấp trước của tôi. Tôi đã quyết định tu luyện và loại trừ chúng và đồng hoá vào Pháp, thanh lọc bản thân. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư Phụ luôn luôn chăm lo cho những đệ tử chúng ta. Tôi cảm ơn Sư Phụ vì đã phơi bày chấp trước của tôi bằng việc dung quan hệ của tôi với bạn đồng tu, cho phép tôi tiến thêm một bước tiến nữa trên con đường tu luyện.Tôi không thể miêu tả lòng biết ơn của tôi đối với sự từ bi vô hạn của Sư Phụ. Tôi cố gắng tinh tấn hơn để Sư Phụ không phải lo lắng nhiều cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/19/186159.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/3/101175.html
Đăng ngày 5-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share