[MINH HUỆ 24-09-2008] Sư Phụ đã nói với chúng ta rằng một niệm của một đại giác giả đã tạo ra vũ trụ. Chúng ta sẽ đạt Viên mãn ở những tầng thứ cao, và sự chân chính trong tư tưởng chúng ta là rất quan trọng. Bởi vậy, chúng ta phải xây dựng một nền tảng tốt và chỉnh lại mọi tư tưởng ý niệm bất chính khi sống trong cảnh giới người thường. Đó là, trong cuộc sống hàng ngày, bất kể điều gì xảy ra, niệm đầu tiên của chúng ta phải chân chính và từ bi.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhiều tư tưởng ý niệm bất chính sẽ thường xuyên nổi lên. Thay vì theo những tư tưởng đó, chúng ta nên nhắc nhở bản thân rằng chúng ta là những người tu và đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải bắt lấy tư tưởng xấu xa ma quỷ ngay vào lúc chúng xuất hiện và tiêu huỷ chúng. Khi tư tưởng xấu ma quỷ bị tiêu huỷ, chúng ta có thể sẽ cảm thấy một sự choáng váng trấn động bất ngờ khắp cơ thể. Đó là một phản ứng bình thường khi sinh mệnh ma quỷ bị tiêu huỷ.

Khi chúng ta đối mặt với khổ nạn, một vài dấu hiệu cảnh báo sẽ thường được đưa ra cho chúng ta. Nếu chúng ta kiên định, chúng ta có thể cảm nhận thấy chúng. Ví dụ, một vòi nước bị rò rỉ, một ống nước bị tắc, hay mặc áo sơ mi đằng trong ra đằng ngoài hay đằng trước lại đằng sau là để nhắc nhở chúng ta về những thiếu sót khe hở hay những chấp trước của chúng ta mà chúng ta chưa loại bỏ đi. Khi chúng ta nhận ra những điều này, chúng ta phải nhìn vào bên trong và cố gắng tìm ra những quan niệm và quan điểm mà chúng ta vẫn còn chấp trước vào.

Nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể thực sự nhìn vào bên trong, thì trong mọi lúc chúng ta sẽ sống trong Pháp. Chỉnh lại mọi tư tưởng ý niệm không đúng đắn của chúng ta khi sống trong thế giới con người là để thiết lập những nền tảng vững chắc và chân chính cho tương lai của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/24/186333.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/3/101184.html
Đăng ngày 5-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share