Bài viết của phóng viên Minh Huệ Cheng De

[MINH HUỆ 26-09-2008] Các học viên Pháp Luân Công tập trung trước uỷ ban Liên Hợp Quốc và bên ngoài Khách sạn Waldorf-Astoria nơi mà Ôn Gia Bảo ở khi những nhà lãnh đạo thế giới tổ chức một hội nghị cấp cao về Những Mục Tiêu Phát Triển Thiên niên kỷ tại Trụ sở Liên hợp quốc từ 23-24 tháng 9 năm 2008. Các học viên đã tổ chức mít tinh và kêu gọi giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2008-9-26-newyork-01--ss.jpg
Nhóm Tập Công

2008-9-26-newyork-02--ss.jpg
Truyền phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật

2008-9-26-newyork-03--ss.jpg
Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2008-9-26-newyork-04--ss.jpg
Làm sáng tỏ sự thật cho cảnh sát

Arya, một cảnh sát ở New York, xúc động khi nhìn các học viên tập công một cách thanh tịnh hài hoà và cầm biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Arya đã nói chuyện với các học viên và biết sự thật về Pháp Luân Công. Cô bày tỏ sự quan tâm và đã học các bài tập công.

Joseph Kharazishvili, một nhân viên kế toán, đã nhận tờ bướm Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha hai năm trước, nên anh đã biết về cuộc bức hại. Anh đã khuyến khích các học viên tiếp tục cố gắng và để cho nhiều người hơn nữa biết sự thật.

Donna Patterson đã nhìn thấy các học viên làm sáng tỏ sự thật ở New York và đã ủng hộ. Cô lên án chế độ Trung Quốc vì đã bức hại những người vô tội.

Tashi Khuangsar nói, anh không chống lại người dân Trung Quốc, nhưng anh đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền và lấy đi tự do tín ngưỡng của con người.

Nhiều người dân New York đã nói rằng các học viên Pháp Luân Công thực sự theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và chính phủ Trung Quốc nên chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/26/186628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/28/101012.html
Đăng ngày 30-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share