Bài viết của một học viên Đại Pháp từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-09-2008] Tôi là một bác sĩ và có một hiểu biết rõ ràng về khoa học y thuật hiện đại. Tôi biết muỗi có thể truyền, phát tán bệnh dịch. Khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã giết nhiều con muỗi khi chúng đốt tôi. Tôi nghĩ rằng đó là đúng. Tuy nhiên, khi tôi học Pháp nhiều hơn, tôi dần dần có một nhận thức mới về vấn đề này.

Quê hương tôi nằm trong một ngôi làng nghèo cạnh một con sông lớn. Năm năm trước,khi tôi đến thăm mẹ tôi trong dịp mùa hè, tôi thấy rằng trên khắp tay, chân và mũi bà bị phủ bởi những nốt đỏ. Tôi nghĩ bà đã mắc phải căn bệnh trầm trọng nào đó. Nhưng mẹ tôi nói với tôi rằng bà khoẻ, và trông đã như vậy trong nhiều năm nay vì bà bị muỗi cắn. Khi tôi nhìn thấy những con muỗi trên trần nhà, tôi tin điều bà nói.

Tôi đã cố nhìn nhận điều này từ quan điểm của Pháp và nhận ra rằng: cuộc sống của con người đã được định trước, kể cả bệnh tật. Nếu không được định là có bệnh, thì họ sẽ không bao giờ bị bệnh. Nếu mẹ tôi không có nghiệp lực, muỗi sẽ không đốt bà. Điều này chẳng phải là sự tiêu trừ nghiệp lực sao? Do vậy tôi đã buông bỏ được sự lo lắng cho mẹ tôi. Gần đây, một người bà con nói với tôi rằng mẹ tôi rất khoẻ. Bà thậm trí có thể làm công việc đồng áng. Đối với một người phụ nữ 90 tuổi, sau khi bị muỗi cắn nhiều năm như thế, mà bà vẫn khoẻ như vậy. Tại sao những người tu luyện chúng ta lại sợ bị muỗi đốt?

Trong Pháp Luân Đại Pháp Diễn Giải, một học viên đã hỏi:
“Nếu chúng ta bị muỗi cắn trong khi thiền định, có được không nếu đập chúng?”

Sư Phụ nói:
“Chư vị đập nó là chư vị đập nó thôi, nhưng tốt nhất nếu chư vị không làm thế. Khi chư vị đập lúc đang luyện công, cơ chế khí của chư vị sẽ bị rối loạn. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là can nhiễu của ma quỷ, do vậy đừng để ý lo lắng về chúng. Đó chẳng phải là điều tốt khi trả nghiệp của chư vị hay sao?” (Giảng Pháp và Trả lời Câu hỏi ở Jinan”, trong Pháp Luân Đại Pháp Diễn Giải)

Trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Đông Mỹ Quốc 1999”, một học viên hỏi:
“Máu của người tu luyện rất quý, Làm sao có thể cho phép bị lấy đi bởi những con muỗi?”

Sư Phụ nói:
“Chư vị có biết máu của chư vị bẩn như thế nào khi mà nghiệp lực của chư vị đang được đẩy ra trong sự tu luyện của chư vị không? Chư vị có biết rằng cái mà những con muỗi lấy ra đều là thứ dơ bẩn không? Tất nhiên, trong sự tu luyện của chúng ta, khi cơ thể của chúng ta càng ngày càng trở nên khoẻ mạnh hơn và tốt hơn cơ thể của người thường, nó có thể vẫn còn xảy ra. Giả sử rằng con muỗi đó là một sinh mệnh mà chư vị đã từng sát hại trong đời trước – Chẳng phải là chư vị phải trả nợ nó hay sao? Nhưng cái mà bị lấy đi chắc chắn sẽ không phải là cái gì đó quý giá. Đừng có luôn nhìn vào việc chư vị bị hãm hại như thế nào. Tại sao chư vị không nghĩ về việc làm sao để trả món nợ nghiệp mà chư vị đã nợ? Một số người đã giết nhiều, rất nhiều người trong những đời trước của họ, và họ đã làm nhiều điều xấu. Bây giờ họ muốn tu luyện và thậm trí còn không cho phép muỗi đốt họ chăng? Chư vị chỉ muốn rời khỏi đây cứ như thể là không có gì xảy ra sao? Có thể như thế được chăng? Nếu chư vị thực sự đã tu luyện tốt hoặc có rất ít nghiệp lực, chư vị sẽ thấy rằng muỗi sẽ không thể đến gần chư vị – chúng sẽ đốt những người quanh chư vị, nhưng không phải chư vị.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Đông Mỹ Quốc”)

Từ giờ trở đi, khi muỗi đốt tôi tôi sẽ giữ tư tưởng: tôi là một người tu. Đặc biệt khi tôi luyện công, tôi sẽ hoàn toàn bất động. Tôi đã nhận ra rằng khi tôi có tư tưởng này, thường thì những con muỗi sẽ bay đi. Những học viên chúng ta nên theo những nguyên lý cao hơn.

Khi muỗi đốt chúng ta, có thể là chúng ta có nghiệp ở chỗ đó. Đối với các học viên, thậm trí khi chúng ta bị muỗi đốt, đó là lúc chúng ta loại trừ nghiệp và nâng cao tâm tính. Các học viên không nên sợ muỗi đốt hay thù ghét muỗi.

Tôi nhớ lại điều mà một đôi vợ chồng học viên đã nói với tôi. Chín năm trước, họ đang làm công việc đồng áng. Muỗi liên tục đốt người chồng. Người vợ khiển trách người chồng: “Tại sao muỗi cứ đốt anh mà không đốt em?” Ngay sau khi cô ấy nói điều đó, nó cứ như thể là những con muỗi được ra lệnh; tất cả chúng đều tới đốt cô ấy. Người vợ nhận ra rằng sự việc xảy ra này là do chấp trước khiển trách người khác của cô ấy.

Trong những năm gần đây tôi nghe nói rằng, một vài học viên đã từ chối luyện công ngoài trời. Lý do là thời tiết quá lạnh vào mùa đông và có nhiều muỗi vào mùa hè. Tôi đề nghị mọi người nên học Pháp nhiều hơn nữa và tự soi xét bản thân mình để xem những tư tưởng của chúng ta có dựa trên Pháp hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/9/185620p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/23/100881.html
Đăng ngày 26-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share