Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-09-2008] Sư Phụ thường nói về tầm quan trọng của việc nhìn vào bên trong, gần đây nhất là trong bài “Giảng Pháp Cho Các Đệ Tử Đại Pháp Úc Châu”. Tuy nhiên, tôi đã khám phá ra rằng nhiều học viên quanh tôi và cả tôi, cũng vẫn chưa biết nhìn vào bên trong. Tôi luôn phê bình người khác, và che đậy những điều của bản thân. Nó có vẻ như tôi đã nhìn vào bên trong nhưng thực tế là tôi đang nuôi dưỡng cái tôi của mình, không muốn thay đổi, và đã không thực sự làm cho tâm của mình thanh tịnh và không thực sự tìm những chấp trước của mình.

Một vài ngày trước tôi đã nghe những bài giảng của Sư Phụ trên máy nghe nhạc MP4. Nó bỗng nhiên dừng lại. Điện yếu. Tôi hơi lo lắng và lập tức sạc điện. Thật ngạc nhiên, mặc dù ảnh pin xuất hiện trên màn hình cho biết là thiết bị đang sạc, khi tôi rút nó ra khỏi máy sạc sau khi đủ thời gian và cố để bật nó lên nhưng nó vẫn chết. Vợ tôi tức giận và trách móc rằng tôi không nên lưu quá nhiều nội dung liên quan đến Đại Pháp vào máy MP4. Cô ấy nói: “ Bây giờ nó đã hỏng, chúng ta không thể mang nó đến cửa hàng sửa chữa, sợ họ sẽ khám phá ra chúng ta tập Pháp Luân Công [và báo cáo chúng ta với cảnh sát].

Tôi trở nên lo lắng nhưng cố bắt mình phải thanh tịnh và tự nhủ: “ Cái máy MP4 nhỏ này chứa những bài hát Đại Pháp và là Pháp khí của tôi. Làm sao nó có thể hỏng được? Chắc là tôi có chấp trước.” Tôi đã phát chính niệm trong khi soi xét tâm mình.

Vợ tôi liên tục nói điều này điều khác. Trước tiên, tôi loại bỏ sợ hãi và đã quyết định ngay cả khi nó thực sự hỏng, ngày mai tôi sẽ mang nó đi kiểm tra. Nếu ai đó phát hiện rằng tôi là học viên Pháp Luân Công, đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi làm sáng tỏ sự thật cho họ về cuộc bức hại và tu luyện. Do vậy, tôi đã loại bỏ được sự sợ rắc rối và phàn nàn. Cuối cùng, tôi cũng đã phát hiện ra một vấn đề quan trọng nhất: tôi thường tua đi và tua lại các bài giảng Pháp trong máy MP4, và điều đó thì rất là bất kính. Thỉnh thoảng vào mùa hè, tôi thậm trí xem các bài giảng Đại Pháp khi cởi trần vì thời tiết nóng ngột ngạt và đã không thể hiện sự tôn kính đúng mực với Sư Phụ và Đại Pháp. Cách cư xử của tôi không chính!.

Sau khi xem xét bản thân tôi bật máy tính lên và kết thúc việc đọc một đoạn Pháp và tôi đã bắt đầu học một thời gian trước đây. Mỗi khi tôi đọc Pháp tôi học hiểu và biết được rất nhiều đến mức nó không thể diễn tả bằng lời. Phần lớn tôi cảm thấy cứ như thể trước đây tôi chưa bao giờ đọc nó, mặc dù tôi đã đọc rồi. Mỗi từ đều động đến phần rất sâu sinh mệnh của tôi. Khi tôi đọc đến cuối đoạn, cái gì đó phát sáng xuyên qua màn hình máy MP4 của tôi, và nó đã trở lại bình thường! Tôi thực sự tin rằng nhìn vào bên trong là chìa khoá để thăng tiến.

Điều này giúp tôi nhận ra rằng tôi nên hình thành một thói quen nhìn vào bên trong. Bất cứ khi nào gặp phải bất kể vấn đề gì hay rắc rối nào, tôi cũng nên soi xét bản thân mình, để xem tôi có làm sai điều gì mà đi ngược với pháp lý vũ trụ không. Khi tâm tôi bị dao động và khi tôi tôi bực tức, hoan hỉ, lo lắng, hay sợ hãi điều gì đó; khi nó động đến những quan niệm của tôi thì tâm tôi không còn thanh tịnh và từ bi nữa, tôi phải soi xét tâm của mình vì một chấp trước hay một quan niệm mà cũng đã ảnh hưởng, tác động được tôi. Không gì có thể lay động người tu luyện! Không nhìn vào bên trong là một đặc tính của cựu vũ trụ; một biểu hiện của ích kỷ. Những người tu luyện chúng ta nên loại bỏ những chấp trước vào danh, lợi, tình và đồng hoá vào Chân Thiện Nhẫn. Chúng ta nên xét đoán mọi thứ theo Pháp và làm tốt ba điều, đề xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư Phụ.

Trên đây là hiểu biết của cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/5/185324.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/18/100758.html
Đăng ngày 21-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share