Bài viết của học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2012] Sau khi đọc một số bài viết trên trang Minh Huệ về việc các học viên ở Trung Quốc Đại Lục đã có thể vượt qua phong tỏa Internet và tiếp cận được các trang web bị chặn như Minh Huệ như thế nào, tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong việc làm thế nào tôi có thể truy cập các trang bị chặn trên Internet ở Trung Quốc. Một học viên ở nơi khác đã giúp tôi cài đặt máy tính và dạy tôi cách vào trang Minh Huệ và sử dụng phần mềm chống kiểm duyệt Freegate. Anh ấy cũng khuyên tôi không đọc các trang web tin tức có thể gây can nhiễu cho tu luyện.

Hiểu biết của tôi về máy tính rất hạn chế và vì vậy tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ấy. Trong khoảng một năm, tôi không vào bất kỳ trang tin tức nào khác. Tôi chỉ đọc trang web Minh Huệ bằng cách sử dụng phần mềm Freegate, và chưa bao giờ gặp rắc rối đối với việc truy cập Internet. Tôi đã sử dụng Internet trong ba năm và không biết bất kỳ điều gì về kiểm duyệt Internet hay bức tường lửa ở Trung Quốc trong khoảng hai năm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Trong suốt nửa cuối năm 2010, tôi bắt đầu liên lạc với những học viên địa phương. Kỹ năng sử dụng internet của tôi đã khá hơn và tôi bắt đầu làm các tài liệu giảng chân tướng. Khoảng nửa năm trước, một học viên dạy tôi truy cập Internet bằng cách sử dụng Ultrasurf. Giờ đây tôi cũng có thể vào các trang web khác, và thường đọc tin tức trong các trang web của người thường. Tôi bắt đầu tìm hiểu về bức tường lửa và kiểm duyệt Internet. Sau đó, tôi nảy ra ý nghĩ phá vỡ phong tỏa Internet.

Vào tháng 09 năm 2012, tôi nói với các học viên địa phương rằng nếu ai muốn gửi bài viết đến Pháp hội chia sẻ qua Internet dành cho các học viên ở Trung Quốc thì hãy gửi bài viết cho tôi một ngày trước khi hết hạn. Tôi đã có quan niệm về kiểm duyệt và thừa nhận phong tỏa Internet là có tồn tại. Tôi đoán vào gần ngày hết hạn nộp bài sẽ có can nhiễu nghiêm trọng trên mạng Internet, và do đó các bài viết sẽ không thể gửi đi nếu Internet không hoạt động. Tôi đã lập kế hoạch để phá vỡ sự phong tỏa trong một ngày. Tôi biết suy nghĩ này là không đúng nhưng tôi đã không loại trừ nó hoàn toàn.

 

Trong vài ngày cuối tháng 09, đột nhiên tôi không thể truy cập internet, nhưng tôi đã không chú ý, vì tôi không phải tải Tuần báo Minh Huệ trong những ngày đó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gặp phải điều này. Tôi cũng lo ngại việc các học viên khác có thể không liên lạc được với tôi qua Internet khi họ cần đến tôi.

Vào một buổi sáng, tôi đang đợi một đồng tu trên đường cô ấy đi làm. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi tại sao tôi không online nữa. Tôi nói: “Tôi không thể.” Người học viên nói với tôi rằng cô ấy liên tục online những ngày này, và hỏi tôi đã đọc bài tâm đắc thể hội chỉ ra rằng online từ các không gian khác không bao giờ gặp phải sự phong tỏa Internet. Tôi cười và nói: “cựu thế lực chỉ đàn áp những người không có đủ chính niệm mạnh mẽ.

Sau đó, tôi đã nghĩ đến chia sẻ của một học viên khác: Một học viên vừa thoát khỏi một trại tạm giam và cả gia đình cô đã xin được hộ chiếu và thẻ du dịch của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Nhiều học viên đã mất rất nhiều thời gian để có được hai loại giấy tờ này sau khi rời khỏi trại. Học viên này nghĩ: không chỉ tôi nhận được nó, mà tôi còn có được rất nhanh. Cô ấy nhận được các giấy tờ, và các thủ tục cũng được giải quyết nhanh chóng. Các giấy tờ của cô ấy được đưa đến tận nhà cô ấy trong khi một người thân không phải là học viên vẫn chưa được cấp giấy.

Sau khi trở về nhà tôi cố gắng để online. Tôi phát chính niệm để thanh trừ tất cả các nhân tố của cựu thế lực có thể can thiệp khiến cho máy tính của tôi không thể kết nối Internet. Tôi mặc niệm khẩu quyết:

“Pháp chính Càn Khôn, Tà ác toàn diệt.” (Hai thế tay phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2).

Sau đó tôi phát chính niệm hướng tới không gian này và tới các không gian làm cho Internet bị phong tỏa. Tôi mặc niệm khẩu quyết:

“Pháp chính Thiên Địa, Hiện thế hiện báo.” (Hai thế tay phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2).

 

Sau khi làm theo cách này, tôi có thể online ngay lập tức. Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp phải vấn đề về kết nối internet.

Đôi khi tôi không thể kết nối Internet ngay lập tức, nhưng tôi không lo lắng. Tôi không còn nghĩ về sự phong tỏa internet. Tôi chỉ cần nhìn vào máy tính và nghĩ: “Tôi sẽ thanh trừ cựu thế lực, dù chúng có nhiều bao nhiêu nữa. Cựu thế lực phải bị giải thể.”

Ngày hôm trước khi đang tải Tuần báo Minh Huệ thì tôi bị mất kết nối internet, ngay khi tôi sắp hoàn thành công việc. Tôi nhận ra rằng tôi đã quá ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân. Tôi nên nghĩ đến tất cả các học viên ở Trung Quốc Đại Lục và những người thường, và nên thanh trừ tất các nhân tố của cựu thế lực can dự vào việc ngăn chặn và kiểm duyệt internet ở Trung Quốc.

 

Khi tôi online, tôi thường nghĩ về Pháp của Sư phụ:

 

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào” (Giảng Pháp Tại Pháp Hội Boston 2002)

 

Tôi biết tôi không nên đọc tin tức dòng chính, vì vậy tôi đã không đọc. Tôi biết rằng tôi nên kịp thời chuyển Tuần báo Minh Huệ đến các học viên, vì vậy tôi không gặp rắc rối nào khi tải các tờ tạp chí. Tôi biết rằng tôi phải giữ liên lạc với các học viên qua Internet, vậy nên tôi có thể online. Nếu tôi nghĩ rằng chuyển tiếp tên của những người thoái ĐCSTQ vào ngày mai chứ không phải là hôm nay cũng được thì tôi sẽ gặp phải cản trở và không thể online trong ngày hôm đó. Do đó, ý chí và ý nghĩ của một người là rất quan trọng. Chúng ta cần phải rất minh bạch về việc chúng ta muốn gì.

 

Sư phụ giảng:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003)

Sư phụ đã trải sẵn đường đi cho chúng ta. Việc chúng ta có thể online hay không phụ thuộc vào chính niệm của chúng ta. Đừng quá lệ thuộc vào sự cải tiến của các phần mềm chống kiểm duyệt. Quá dựa dẫm vào nó sẽ tăng thêm áp lực cho các kỹ thuật viên của chúng ta. Chúng ta có thể vượt tường lửa và hoàn toàn phủ nhận các nhân tố của cựu thế lực hay không? Tôi nghĩ chúng ta cần phải đề cao chỉnh thể. Đề cao nhận thức, thay đổi quan niệm, đột phá về tầng và loại bỏ các chấp trước, tất cả đó đều sẽ góp phần vào cải thiện môi trường của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta có thể làm được điều đó, tà ác sẽ biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/15/能不能上去网取决于自己-263994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/4/136145.html

Đăng ngày 7-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share