Bài viết của một học viên ở Vương quốc Anh 

[MINH HUỆ 23 – 10 – 2012] Vào ngày thứ Bảy hàng tuần, các hoạt động nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại được tổ chức ở Quảng trường St. Martin ở trung tâm thành phố Luân Đôn. Nhưng hoạt động được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2012 có một chút khác biệt. Trọng tâm chính của ngày là hoạt động thu thập chữ ký lên án tội ác tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập để ngăn chặn sự lạm dụng này. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân Anh.

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng sống ở Quảng trường St Martin, Luân Đôn

Ký tên thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ

Pippa, một nhà thiết kế thời trang, cùng với ba người bạn của cô, ký tên thỉnh nguyện

Ông Hera, một giáo viên tiếng Anh, ký tên thỉnh nguyện

Ông Martin ký tên thỉnh nguyện

Như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công đã dựng một bàn thông tin và các bảng trưng bày. Bên cạnh các áp phích, họ cũng treo các biểu ngữ kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về  tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Trong hoạt động kéo dài năm tiếng đồng hồ này, một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trong khi những học viên khác phát tờ rơi và nói chuyện với những người qua đường.

Hàng trăm ngàn người đã đi qua Quảng trường St. Martin vào buổi chiều thứ bảy nhộn nhịp đó. Nhiều người đã nhận tờ rơi trong khi những người khác đã dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Trong số họ, một số người cho biết đó là lần đầu tiên họ biết về Pháp Luân Công; còn những người từng nghe nói về Pháp Luân Công trước đó nói rằng đó là lần đầu tiên họ biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống. Bất chấp sự khác biệt về quốc tịch, tôn giáo, nghề nghiệp, và tuổi tác, họ đã không do dự ký tên thỉnh nguyện gửi Liên Hợp Quốc với hy vọng sẽ giúp ngăn chặn tội ác tàn bạo này.

Emma, ​​một cô gái trẻ người Anh cẩn thận đọc các bảng thông tin và ký tên thỉnh nguyện

Emma, ​​một cô gái trẻ người Anh, sống gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Luân Đôn. Mặc dù biết rằng có một cuộc biểu tình ôn hòa kéo dài 24 giờ của các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh, cô đã không bao giờ tìm hiểu nhiều hơn về nó. Trong khi đi bộ ở trung tâm thành phố với mẹ, cô đã bắt gặp các học viên Pháp Luân Công một lần nữa. Cô gái trẻ này đã đọc thông tin trên các bảng tin và bị sốc bởi tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Cô đã rất khó chịu. Với sự khuyến khích của mẹ cô, Emma đã ký tên thỉnh nguyện.

Trong số hàng trăm người ký tên thỉnh nguyện, có ông bà White. Cả hai đều là những Kitô hữu sùng đạo. Ông White là một quan chức chính phủ. Sau khi đọc kỹ nội dung của lá đơn thỉnh nguyện về việc kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở một cuộc điều tra độc lập về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, họ đã tuyên bố: “Chúng ta cần cấp bách ký tên vào đơn thỉnh nguyện vì nó liên quan đến mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể quên lịch sử mà các Kitô hữu bị đàn áp tàn nhẫn“.

Có một số người Hoa đến từ Trung Quốc Đại lục, bao gồm cả các sinh viên người Trung Quốc, đã dừng lại xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc đàn áp. Ba sinh viên người Trung Quốc từ Manchester đã đi thẳng đến bàn thông tin và xin một học viên phương Tây nói với họ thêm về Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ chỉ vừa mới ra khỏi Trung Quốc và đây là lần đầu tiên họ nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Sau một cuộc thảo luận dài với các học viên, một cô gái đã gửi tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hai người còn lại cũng bày tỏ sự ủng hộ.

Jack, một diễn viên trẻ, đã rất ấn tượng với sự ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công

Khoảng 05 giờ chiều, khi các sự kiện đã gần kết thúc, một thanh niên người Anh đã có mặt tại gian hàng hai giờ trước khi quay trở lại Quảng trường St. Martin. Anh đã đứng đó và lặng lẽ quan sát các học viên Pháp Luân Công. Anh và một người bạn của mình đã có một cuộc nói chuyện dài với các học viên và cả hai đã cùng ký tên thỉnh nguyện. Khi được hỏi lý do tại sao anh trở lại, người thanh niên trả lời rằng anh rất thích cảm nhận năng lượng hòa ái từ các học viên Pháp Luân Công. Anh đã ca ngợi các học viên và nói rằng: “Thật tuyệt vời khi đối xử với một ác đảng tàn bạo bằng một thái độ ôn hòa nhất như thế này. Bản chất tĩnh lặng và ôn hòa của cuộc biểu tình chính xác là những gì con người ngày nay cần có khi gặp phải khó khăn. Các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện một minh chứng tốt cho tất cả chúng tôi“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/23/英国民众谴责中共活摘器官暴行(图)-264390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/29/136077.html
Đăng ngày: 14-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share