Bài viết của một học viên ở Melbourne

[MINH HUỆ 11 -10-2012] Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại cầu Hoàng Tử (Prince Bridge) ở trung tâm thành phố Melbourne để phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài suốt 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc điều tra vấn nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. Một số du khách Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng.

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác tàn bạo của ĐCSTQ với người qua đường

Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp

Nhiều người Australia đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hầu hết mọi người biết đến tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Họ đã bị sốc và không thể tin rằng một tội ác không thể tưởng tượng như thế lại có thể xảy ra. Nhiều người trong số họ đã cảm kích  trước những nỗ lực của các học viên và đã ký tên thỉnh nguyện.

Ông Vương, một thành viên tổ chức sự kiện, cho biết: “Chúng tôi tới đây để thông báo cho mọi người rằng ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công trong suốt mười ba năm. Gần đây, các tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ đã bị phơi bày trong các cuộc họp của Liên Hợp Quốc và các phương tiện truyền thông. Nhưng ĐCSTQ đã cố gắng che đậy sự thật bằng các phương thức khác nhau. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra những tội ác đó và phổ biến những thông tin này  để chấm dứt việc đó.”

Ông nói tiếp: “Nhiều người qua đường đã ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi và đã đề nghị giúp đỡ thông báo cho các phương tiện truyền thông về vấn đề này. Chúng tôi sẽ phơi bày tội ác của ĐCSTQ chừng nào tội ác đó chưa dừng lại.”

Bà Beyaz, một nhân viên nhân sự từ Canberra, và người đồng hành với bà đã ký tên thỉnh nguyện và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Bà đã bị sốc và không thể hiểu được lý do tại sao ĐCSTQ lại đàn áp một môn tu luyện tốt đến như vậy.

Ông Collins là Giám đốc điều hành của một công ty ở Vương Quốc Anh. Ông và đối tác của mình là Victoria từ Singapore đã dừng lại để nói chuyện với một học viên, ký tên thỉnh nguyện và lấy các tài liệu cung cấp thông tin  cho bạn bè và đồng nghiệp của họ.

Một cặp vợ chồng người Mỹ biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và đã xúc động trước sự nhẫn nại của các học viên Pháp Luân Công. Họ vui vẻ ký tên thỉnh nguyện.

Một vài nhóm du khách từ Trung Quốc đã dừng lại để hỏi thông tin. Một số đã hiểu lầm về Pháp Luân Công. Sau khi nói chuyện với các học viên, nhiều người trong số họ đã thay đổi quan điểm của mình và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Sự kiện kết thúc lúc 3 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/11/澳洲民众呼吁联合国调查中共活摘器官罪恶(图)-263904.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/13/135839.html
Đăng ngày 19-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share