Bài viết của một học viên Đại Pháp châu Âu

[MINH HUỆ 24 – 09 – 2012] Ngày 17 tháng 09 năm 2012, khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ 21 tại Geneva, tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công đã bị phơi bày. Nhiều phương tiện truyền thông từ nhiều quốc gia khác nhau đã đưa tin về sự việc này. Các tình nguyện viên từ Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở châu Âu đã nói chuyện với du khách Trung Quốc về tội ác mổ cướp nội tạng. Khi biết được sự thật, nhiều du khách đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một người Thụy Sĩ đến để lấy thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc

Tại một điểm du lịch ở Thụy Sĩ, một người đàn ông 50 tuổi đã đến và hỏi các tình nguyện viên liệu ông có thể có thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng không. Ông nói rằng ông là một công dân Thụy Sĩ và đã nghe trên đài phát thanh về vấn nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông cho biết ông đã rất sốc và không thể tin vào những gì mình nghe được. Ông cũng nói rằng ông đã học tiếng Trung Quốc và có thể đọc tiếng Trung Quốc, nên ông đến xin thông tin viết bằng tiếng Trung Quốc. Trong cuộc trò chuyện, ông đã nhiều lần nói: “Pháp Luân Công là tốt! Cộng sản Trung Quốc là rất xấu!

Một du khách trẻ người Trung Quốc, khi nghe về tội ác mổ cướp nội tạng thốt lên: “Tôi gần như suy sụp. Thật quá đẫm máu! “

Một tình nguyện viên đã nói với những du khách người Trung Quốc rằng Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang triệu tập một cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện từ 190 quốc gia và hơn 200 đại diện từ các tổ chức nhân quyền đã tham dự cuộc họp này. Ngày 18 tháng 09, tổng biên tập tờ báo Đại Kỷ Nguyên đã được mời đến nói chuyện tại hội nghị. Bà đã phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Các đại biểu đã vô cùng sửng sốt về điều này.

Du khách yên lặng lắng nghe các tình nguyện viên trình bày. Một số người đã yêu cầu các tình nguyện viên nói thêm về vấn đề này vì họ không thể biết được bất cứ điều gì ở Trung Quốc. Vì vậy, các tình nguyện viên đã đề cập đến vụ án của Cốc Khai Lai và Vương Lập Quân. Một số người đã hỏi các vụ xử án này có liên quan gì đến việc mổ cướp nội tạng không? Các tình nguyện viên đã nói với họ rằng Bạc Hy Lai, khi còn là người đứng đầu chính quyền ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, và vợ ông, Cốc Khai Lai, đã chủ mưu và chịu trách nhiệm về việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống bị giam giữ ở đó. Sau đó, họ bán các xác chết này cho một nhà máy xử lý mẫu người. Họ cũng đã giết doanh nhân người Anh Neil Heywood, người cùng tham gia vào vụ việc, để bịt đầu mối. Vương Lập Quân, người phụ tá của Bạc Hy Lai, lo sợ mạng sống của mình sẽ gặp nguy hiểm khi Bạc không còn tin tưởng mình, đã chạy sang lãnh sự quán Mỹ để xin tỵ nạn. Có nguồn tin cho biết, Vương đã cung cấp những bằng chứng về việc mổ cướp nội tạng cho lãnh sự quán Mỹ.

“Nếu đây là sự thật, Đảng Cộng sản thật sự là vô vọng!”

Phần lớn du khách nói rằng họ không biết về việc này. Một số đã hỏi với giọng điệu hoài nghi: “Làm thế nào bạn biết tất cả những điều này?” Các tình nguyện viên cho biết: “Từ năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính phủ và đã bị bắt. Vì sợ liên lụy tới những người khác, họ đã không tiết lộ danh tính của mình. Sau khi họ bị gửi đến trại giam, không ai nghe nói về họ nữa. Trong 06 năm đàn áp từ năm 2000 đến 2005, đã có 60.000 ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, nhưng các cơ quan có thẩm quyền không thể giải thích được rằng số lượng lớn nội tạng này đến từ đâu“.

Tất cả du khách đều nói: “Họ thật quá ác độc! Đó thực sự không phải là hành vi của con người!” Một tình nguyện viên nói: “Đó là lý do tại sao có rất nhiều người đã cố gắng vượt tường lửa để tiếp cận sự thật từ các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc. Đó là lý do tại sao ĐCSTQ lại kiếm soát mạng internet một cách chặt chẽ như vậy để ngăn chặn sự thật bị phơi bày. Về việc mổ cướp nội tạng, ngày càng có nhiều gia đình của các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng đang theo dõi và cung cấp manh mối. Nhiều người trong cuộc, bao gồm một bác sĩ, người đã thực hiện cấy ghép nội tạng, đã phơi bày câu chuyện bên trong nó. Nhiều luật sư nhân quyền nổi tiếng, chuyên gia y tế, và các phương tiện truyền thông đã vào cuộc và những phát hiện của họ đã xác nhận tội ác này“. Các khách du lịch nói:“Nếu đây là sự thật, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự là vô vọng!

Sau khi nghe sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng, tất cả đều thoái xuất ĐCSTQ

Các tình nguyện viên cho biết: “ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công trong suốt mười ba năm qua. Việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Tội ác đó thậm chí vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Nhưng sự thật đã bị che giấu, và đó là sự thật cốt lõi của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nếu tất cả chúng ta đều biết sự thật, bạn sẽ biết ĐCSTQ thực sự tà ác như thế nào. ĐCSTQ mưu hại Pháp Luân Công và xúi giục mọi người thù ghét Pháp Luân Công để hợp lý hóa cuộc đàn áp này”.

Những tài liệu chúng tôi đang phân phát này đều dựa trên sự thật và người ta không thể có được nó ở một nơi nào khác. Tất cả chúng đều được làm bằng tiền riêng của chúng tôi và chúng tôi phân phát miễn phí cho tất cả mọi người. Nếu bạn từ chối các tài liệu giảng rõ sự thật này, đó có phải là bởi vì bạn bị tẩy não bởi ĐCSTQ quá sâu không?” Vị khách du lịch trước đó nghi ngờ một tình nguyện viên về nguồn gốc của các tài liệu này đã nói một cách xấu hổ: “Tôi tin những gì bạn vừa nói. Xin hãy cho tôi một bản và tôi sẽ nghiên cứu về nó khi tôi trở về nhà“.

Khi kêu gọi mọi người thoái đảng, các tình nguyện viên nói rằng mấu chốt là phải phân biệt được tốt và xấu và có lựa chọn đúng đắn. Tránh xa tà đảng sẽ giúp người ta có một tương lai tươi sáng. Những khách du lịch, sau khi lắng nghe sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng, đã đồng loạt thoái ĐCSTQ. Ngay cả những người ban đầu còn hoài nghi, cũng đã thoái ĐCSTQ một cách không do dự.

Khi gặp một nhóm người Trung Quốc vừa ra khỏi hội nghị Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tình nguyện viên đã hỏi họ rằng họ đã nhận thức được về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc chưa. Họ nói: “Thật quá ác độc!” Các tình nguyện viên nói với họ: “Bạn không tin tà đảng, vậy tại sao bạn không thoái đảng?” Khi nghe vậy, nhiều người trong số họ đã thoái đảng ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/24/联合国曝光活摘器官罪行-旅游景点华人三退-263207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/1/135662.html

Đăng ngày 12-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share