Bài của một học viên Pháp Luân Công Châu Âu

[MINH HUỆ 25-09-2012] Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 09 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã đến Tirana, thủ đô của Albania, tổ chức các sự kiện giảng chân tướng về Pháp Luân Công và giúp người dân Trung Quốc ở hải ngoại thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn thấy những chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” viết bằng tiếng Trung Quốc, một số người đã kêu lên: “Hôm nay là ngày người dân Albania biết về Pháp Luân Đại Pháp!

Các học viên Pháp Luân Công phân phát tờ rơi thông tin tại trung tâm thành phố Tirana

Các học viên luyện công ở công viên Tirana Lakeside

Các học viên phân phát tờ rơi cho du khách trong công viên

Đến buổi tối, du khách vẫn còn tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Albania nằm ở phía Tây Nam của bán đảo Balkan Peninsula và từng là một quốc gia cộng sản ở Đông Âu. Sau thay đổi lớn về chính trị ở Đông Âu, vào năm 1990, Albania đã thông qua sửa đổi hiến pháp và hiện do Đảng Dân chủ và Đảng xã hội chủ nghĩa Albania lãnh đạo.

Năm 2003, cô Chương Thúy Anh, một học viên Pháp Luân Công người Australia, đã tổ chức một triển lãm nghệ thuật kéo dài một tuần tại trung tâm văn hóa quốc tế ở Tirana. Các đài truyền hình và báo chí địa phương đã không chỉ đăng tin về buổi triển lãm, mà còn đăng tin về cuộc đàn áp mà người họa sĩ đã phải chịu đựng chỉ vì tập Pháp Luân Công.

Giảng chân tướng cho cảnh sát hải quan

Ngày 18 tháng 09 năm 2012, khi các học viên Pháp Luân Công châu Âu đến Albania và đi qua hải quan, một học viên Trung Quốc đã nói đùa với nhân viên phụ trách ở đó rằng: “Các bạn là một người bạn cũ của Trung Quốc.” Người nhân viên đó nói: “Đó là 40 năm trước đây. Bây giờ chúng tôi là một quốc gia dân chủ, nhưng Trung Quốc vẫn còn sống trong chế độ độc tài“. Người học viên này đã đưa cho anh ấy một tờ rơi Pháp Luân Công. Anh ấy đã nhận nó và xem kỹ nội dung, sau đó đã hỏi một số câu hỏi. Người học viên đã trả lời từng câu hỏi. Tất cả các cán bộ làm nhiệm vụ tại hải quan ngày hôm đó đều muốn nhận một tờ rơi và đọc nó một cách cẩn thận.

Người dân ở Tirana: “Hôm nay là ngày người dân Albania được biết về Pháp Luân Đại Pháp!”

Vào ngày 20 tháng 09, các học viên đã phân phát các tài liệu thông tin tại Cục Giao thông Vận tải, Cục Thực phẩm và các cơ quan chính phủ khác. Tất cả nhân viên bảo vệ và cảnh sát ở đó đã hỏi xin các bản [tài liệu], và đứng đọc chúng tại chỗ.

Khi các học viên đi phát tờ rơi trên các đường phố của Tirana, hầu hết mọi người đều nhận chúng. Một số người không biết các học viên đang phát cái gì, nhưng họ đã chạy đến và xin một bản, rồi đứng đọc chúng ngay tại chỗ. Một số người dân địa phương nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi không có bất cứ khái niệm gì về Phật và Đạo“. Các học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia. Khi một số người nhìn thấy ba chữ tiếng Trung “Chân – Thiện – Nhẫn”, họ đã kêu lên: “Hôm nay là ngày người dân Albania được biết về Pháp Luân Đại Pháp!”

Buổi tối hôm đó, các học viên đã đến công viên Lakeside để hồng Pháp cho nhiều du khách. Một phụ nữ dắt theo con nhỏ đã xem các học viên luyện công. Một học viên đã nghe thấy người phụ nữ đó gọi điện về nhà thông báo rằng sẽ về muộn vì đã tìm thấy một môn tập được gọi là Pháp Luân Công tại công viên, nó rất tuyệt, và rằng cô ấy muốn học nó. Cô ấy nói với người học viên: “Chúng tôi chưa từng thấy nó ở Tirana, và nó còn miễn phí. Tôi nhất định sẽ đến học!”

Một người đàn ông đang chạy bộ đã nhờ một học viên nói cho ông biết thêm về Pháp Luân Công. Sau đó, ông tỏ ra rất thích thú và hỏi xin một số tài liệu thông tin và thông tin liên lạc. Ông cũng nói rằng ông sẽ đến học Pháp Luân Công.

Khi các học viên rời khách sạn, họ nhận thấy rằng người quản lý khách sạn và các nhân viên đã bày các tờ rơi đầy màu sắc mà họ nhận được tại quầy lễ tân của khách sạn để những người khách mới đến chắc chắn sẽ nhìn thấy chúng. Các học viên đã phân phát hết số tài liệu mà họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm đó, vì vậy họ đã gấp rút làm qua đêm để sản xuất thêm 1.000 tài liệu nữa, và chúng cũng đã được phát hết.

Hầu hết các thương nhân tại khu chợ bán buôn của người Trung Quốc ở Tirana thoái các tổ chức của ĐCSTQ

Vào ngày 19 và 21 tháng 09, các học viên đã đi đến một khu chợ bán buôn của người Trung Quốc ở Tirana. Hầu hết các thương nhân Trung Quốc ở đó đều được sinh ra ở Thanh Điền. Tại một kho hàng lớn, một số thương nhân Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ, nhưng chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi không quan tâm cho dù ĐCSTQ là tốt hay xấu, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, nó không có liên quan gì với chúng tôi, chúng tôi không muốn liên quan”. Một học viên giải thích: “ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu không kể xiết, và thậm chí cả trời cũng sẽ không dung thứ cho nó. Khi bạn gia nhập các tổ chức của nó, bạn đã thề sẽ trung thành với nó cho đến hết đời. Nếu bạn không thoái xuất nó, bạn vẫn còn là một phần của nó, và khi ĐCSTQ bị diệt vong, bạn sẽ bị đào thải cùng nó. Vì vậy, bạn nên thoái xuất khỏi tổ chức tà ác này“. Những người có mặt ở đó cho biết: “Bạn nói cũng có lý. Chúng tôi cũng phải trả giá cho những việc làm xấu mà họ đã làm sao? Thật vô lý! Chúng tôi không thể hy sinh cuộc sống của mình cho họ như vậy! Chúng tôi sẽ thoái Đảng“. Hai chủ kho và bảy công nhân khác đều đã quyết định thoái Đảng.

Một chủ cửa hàng kế bên nói với một học viên một cách thiếu kiên nhẫn ngay từ đầu: “Tôi không muốn xem tài liệu của các bạn. Hãy đem đi chỗ khác!” Nhưng sau khi nghe các học viên nói về lịch sử xấu xa của ĐCSTQ, ông ấy đã nói: “Bạn nói có lý, đó là một thực tế và là sự thật. Tôi sẽ thoái Đảng“.

Một thương nhân Trung Quốc khác nói rằng nhiều người Trung Quốc trong vùng đã biết một số sự thật về Pháp Luân Công, rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là do Giang Trạch Dân cầm đầu, và rằng ông ta rất xấu. Đây là lần đầu tiên vị thương nhân Trung Quốc này được nhìn thấy các tài liệu thông tin và ông ấy hơi ngạc nhiên một chút. Một học viên đã nói với ông ấy rằng tất cả tài liệu này đều được làm bằng tiền của các học viên Pháp Luân Công để giúp người dân Trung Quốc biết sự thật về Pháp Luân Công, đặc biệt là những người bị tẩy não bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và để khuyến khích mọi người tìm hiểu sự thật và thoái ĐCSTQ để tự cứu mình. Cuối cùng, ông ấy cũng lay chuyển và nhắc nhở các học viên một cách thiện ý: “Hãy tránh xa khỏi Đại sứ quán Trung Quốc, nếu không họ có thể sẽ gây rắc rối cho bạn“. Người học viên nói: “Đừng lo lắng. Một số nhân viên sứ quán chính họ cũng thoái ĐCSTQ“. Người đàn ông đó ngạc nhiên thốt lên: “Ồ, thật sao?” Ông ấy nghĩ về điều đó một lúc và nói:“Có vẻ như dòng nước đã đổi hướng. Tôi cũng sẽ thoái. Tôi cũng là một thành viên của ĐCSTQ!”

Một thương nhân người Trung Quốc đã đến và giận dữ dọa sẽ gọi điện thoại cho Đại sứ quán Trung Quốc để báo rằng một số người đang khuyến khích mọi người thoái ĐCSTQ. Một học viên nói với ông ấy: “Hãy bình tĩnh! Anh có thể gọi cho Đại sứ quán Trung Quốc sau khi nghe sự thật về Pháp Luân Công. Theo như chúng tôi biết, nhân viên tại Đại sứ quán Trung Quốc đang thoái ĐCSTQ một cách lặng lẽ. Họ biết là mình sẽ gặp nguy hiểm nếu họ không thoái Đảng“.  Người đàn ông này ngay lập tức lặng người, nhưng vẫn còn lẩm bẩm: “Tôi là một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi sẽ không thoái“. Không ai tỏ ra quan tâm đến ông ấy, và ông ấy đã đứng sang một bên, quan sát những người khác thoái. Ngay sau đó, một người phụ nữ trông tốt bụng đã chào ông ấy và nhờ một học viên giúp cô thoái ĐCSTQ. Khi nhìn thấy điều này, ông ấy đã làm theo và nói: “Tôi cũng muốn thoái Đảng để được an toàn“.

Người Trung Quốc ở hải ngoại: “Họ tu Chân – Thiện – Nhẫn, điều đó không có gì sai!”

Một nhóm thanh niên ở độ tuổi 20, những cựu quân nhân đã gia nhập ĐCSTQ, và những người già đã từng đeo khăn quàng đỏ đều đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Họ nói với các học viên: “Chúng ta cần phải nhận thức lại Pháp Luân Công! Họ tu Chân – Thiện – Nhẫn, và điều đó hoàn toàn không có gì sai! Nếu tất cả mọi người đều làm việc theo những nguyên lý đó, toàn xã hội sẽ biến đổi thành tốt hơn.”
________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/25/在阿尔巴尼亚首都地拉那介绍法轮功(图)-263231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/29/135638.html

Đăng ngày: 10-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share