[MINH HUỆ 26-09-2012] Một học viên Pháp Luân Công người Séc mới đây đã được trao một giải thưởng từ thiện uy tín.

Ondrej Horecky nhận được Giải thưởng Via Bona năm 2012 trong hạng mục “Trái tim vị tha của năm” vào ngày 13 tháng 09 cho các hoạt động của anh ở Tanzania và Cộng hòa Séc.

Giải thưởng Via Bona được trao hàng năm cho các cá nhân và công ty có cống hiến xuất sắc cho các hoạt động từ thiện của cộng đồng. Theo Quỹ Via, đơn vị tổ chức sự kiện, giải thưởng “Trái tim vị tha của năm” là một giải thưởng “dành cho bất cứ cá nhân nào làm việc vì lợi ích của các dự án từ thiện hoặc các tổ chức phi chính phủ cụ thể theo những cách khác nhau, có thể là đóng góp tài chính, giúp đỡ cộng đồng hoặc đưa ra lời khuyên hữu ích.”

Ondrej lần đầu đến châu Phi vào năm 2004 trong vai trò một tình nguyện viên và lưu lại đó cho tới nay. Anh đã thành lập một tổ chức phi chính phủ có tên gọi là Bezmamy (mồ côi mẹ) trong năm 2006 để giúp đỡ các trẻ em mồ côi ở Tanzania. Cha mẹ của nhiều em đã chết vì HIV/AIDS. Tổ chức phi chính phủ của anh đã xây dựng một trường mẫu giáo, một nhà truyền giáo và một trại trẻ mồ côi nhỏ trong ngôi làng nhỏ Mahango ở miền Tây Nam Tanzania và hiện đang đại diện cho một trại trẻ mồ côi lớn có khả năng tiếp nhận khoảng 70 trẻ em.

Trong năm 2007, Ondrej đã nảy ra ý tưởng vận động sự tham gia của trẻ em Séc và khởi động trường học với một dự án mới, theo đó các trường học ở Séc sẽ tự tổ chức các hoạt động để quyên góp tiền cho các trường đối tác ở Tanzania, và tự biểu quyết về những gì cần mua cho những người bạn của họ ở châu Phi. Sau đó, Ondrej đến châu Phi, ghi nhận tiến độ của dự án và phản ánh kết quả ngược trở lại cho đất nước của mình thông qua video và các bức ảnh. Nhờ đó, các học sinh và giáo viên có thể thấy được những gì đã làm và tập trung vào việc quyên góp tiền cho các dự án tiếp theo. Học sinh thường chọn những thứ như bàn mới, các vật dụng lớp học còn tốt, sách giáo khoa, lưới bóng đá, v.v., để quyên góp.

Điều đặc biệt về Ondrej là anh không chỉ làm tất cả những việc này vì công tác, mà còn tự trả tiền cho các chi phí của bản thân mình, vì vậy số tiền quyên góp được đều trực tiếp đi vào dự án. Đó là một trong những lý do tại sao một giáo viên của trường đối tác đã đề cử anh cho giải thưởng này.

Thông qua sự khiêm tốn, niềm đam mê và đồng cảm của mình, anh có thể truyền cảm hứng cho cả trẻ em và người lớn. Anh không mong chờ lời cảm ơn hay phần thưởng. Khi còn trẻ, anh đã có thể xây dựng một tổ chức để giúp đỡ, bảo vệ và đại diện cho đất nước của chúng ta ở đất nước Tanzania xa xôi là một tấm gương sáng cho một số trẻ em và thanh thiếu niên. Anh đã dạy bọn trẻ tự mình tham gia vào các hoạt động đem lại lợi ích cho những người cần sự giúp đỡ và chỉ cho chúng (bọn trẻ) thấy trên con đường trong cuộc sống tương lai của chúng, không phải tất cả mọi thứ đều dựa trên việc truy cầu và tích lũy vật chất“,  cô Jitka Hudeckova, phó Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Uherský Brod viết.

Ondrej bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 2006. “Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của tôi về cuộc sống. Tôi cố gắng làm một người tốt hơn trong gia đình, trong công việc, cũng như trong xã hội. Các nguyên tắc Chân, Thiện và Nhẫn đã giúp tôi ở bất cứ nơi nào tôi sinh sống và cho tôi một hướng dẫn tinh thần trong suốt cuộc đời mình. Với tất cả những việc tôi làm, tôi đều cố gắng làm chúng một cách chân chính và trung thực, đồng thời nghiêm khắc hơn với bản thân mình và khoan dung hơn với những người khác”, Ondrej chia sẻ.

Trong những năm gần đây, Ondrej đã giao việc quản lý tổ chức phi chính phủ cho những người kế nhiệm của mình và hiện giờ, anh chỉ là một thành viên bình thường của tổ chức. Mặc dù tiếp tục quay lại châu Phi, anh rất mừng khi đã tìm thấy những người tâm huyết sẽ tiếp tục công việc của mình. Bây giờ, Ondrej muốn dành thêm thời gian để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đồng thời cố gắng ngăn chặn nó. “Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định cấm và tiêu diệt Pháp Luân Công vào năm 1999, nó đã lựa chọn việc sẽ đàn áp 1/12 dân số của chính đất nước nó và đồng thời tiêu diệt những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Bằng cách chà đạp những giá trị của nền văn hóa Trung Hoa, Đảng đã hủy hoại đạo đức của cả dân tộc. Vấn đề là các thủ đoạn chính trị và cưỡng bức của nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến phần còn lại của thế giới. Một chính phủ chỉ phấn đấu cho quyền lực và sự giàu có mà không tôn trọng nhân tính và lòng tốt có thể đạt được những lợi ích ngắn hạn, nhưng cuối cùng sẽ sụp đổ“, Ondrej nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/26/135596.html

Đăng ngày: 10-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share