[MINH HUỆ 23 – 09 – 2012] Ngày 20 tháng 09 năm 2012, các học viên ở châu Âu đã tổ chức các hoạt động tại Poelaert ở Brussels  nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong cùng ngày, các nhà lãnh đạo từ châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Liên minh Châu Âu (EU) hàng năm tại một địa điểm gần đó. Một phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Ôn Gia Bảo dẫn đầu cũng tham dự hội nghị này. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trưng bày áp phích và biểu ngữ với những thông điệp bắt mắt, và thảo luận về các vấn đề với người qua đường.

Các hoạt động giảng chân tướng tại Poelaert Place, Bỉ

Học viên Hách Nhất Dương đến từ Pháp tham gia cuộc biểu tình để kêu gọi sự giúp đỡ để cứu mẹ của cô. Cô nói: “Mẹ tôi, bà Trọng Thục Lan, đã bị bắt nhiều lần vì niềm tin của bà vào Pháp Luân Công. Còn bố tôi, sau nhiều năm chịu sự đàn áp, đã qua đời vào năm ngoái, và bây giờ mẹ tôi gần đây đã bị bắt một lần nữa. Ngày 12 tháng 06, bà bị bắt giữ trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công trên đường phố. Tính đến nay bà đã bị giam giữ trong hơn 100 ngày và tôi không biết tin tức gì về bà kể từ giữa tháng tám.”

Đã có nhiều câu chuyện được công bố về việc các học viên Pháp Luân Công bị giết để lấy nội tạng, và cô Hách rất lo lắng về mẹ của cô. “Tôi tới đây để kêu gọi sự giúp đỡ từ Liên minh châu Âu, và tôi hy vọng họ có thể giải cứu mẹ tôi ở Trung Quốc để chúng tôi có thể đoàn tụ ở đây, bởi vì bà chỉ có thể có được tự do tín ngưỡng ở bên ngoài Trung Quốc.”

Cô Phan, một học viên, nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp các học viên ở Trung Quốc, chúng tôi đã tổ chức một loạt các sự kiện để mọi người hiểu rõ hơn về tính nghiêm trọng, cực đoan, và tà ác của cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra. Mặc dù việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công được công bố đầu tiên vào năm 2006 nhưng tin tức về hành động tàn ác này phần lớn đã bị Bắc Kinh che đậy. Vì vậy, những học viên ở nước ngoài chúng tôi phải làm việc không mệt mỏi để phơi bày tội ác này, cũng là để giúp các học viên ở Trung Quốc chấm dứt nạn diệt chủng này càng sớm càng tốt. Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU diễn ra, chúng tôi tới đây hôm nay để kêu gọi sự chú ý và sự trợ giúp trong việc chấm dứt cuộc đàn áp này. Vấn đề này không chỉ liên quan đến các học viên Pháp Luân Công, nó còn liên quan đến đường hướng của toàn xã hội.

Trung tâm nơi diễn ra hội nghị nằm ở ngay phía trước mặt Bộ Tư pháp Bỉ, và nhiều người khách qua đường là các luật sư. Khi những người này nghe về cuộc đàn áp hoặc nhìn thấy bảng trưng bày, nhiều người trong số họ bị sốc và đã bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Một người qua đường đã nhận xét: “Cuộc đàn áp này rất nghiêm trọng, tôi nghĩ rằng nhiều người ở châu Âu vẫn chưa biết về nó. Tôi nghĩ rằng mọi người đều nên biết. ”

Một người qua đường khác nói: “Các học viên Pháp Luân Công muốn cho chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi có thể giúp họ truyền bá tin tức cho toàn thế giới để cuộc bức hại ở Trung Quốc có thể sớm chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/23/欧中峰会-法轮功呼吁制止中共迫害(图)-263155.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/25/135578.html

Đăng ngày: 30-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share