MINH HUỆ 17-09-2012] Ngày 15 tháng 09, các học viên Pháp Luân Công ở Anh đã tổ chức một hoạt động ở Birmingham để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và giúp công chúng biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Gian hàng của các học viên

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Alicja luôn ký tên thỉnh nguyện bất cứ khi nào cô thấy sự kiện thu thập chữ ký của Pháp Luân Công

Các học viên đã dựng một gian hàng, treo các biểu ngữ, và trưng bày các tài liệu thông tin trong trung tâm thành phố Birmingham. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp và phân phát tài liệu thông tin. Nhiều người đã nói chuyện với các học viên, ký tên thỉnh nguyện, và hỏi thông tin chi tiết của các điểm luyện công ở địa phương.

Các học viên đã thu thập chữ ký và kêu gọi giúp đỡ giải cứu cho cha mẹ của một sinh viên đang theo học tại trường trung học nghệ thuật Cambridge. Cha của sinh viên này là ông Vu Tông Hải và mẹ là bà Vương Mi Hoằng, hiện đã bị cầm tù gần mười năm bởi vì họ tập Pháp Luân Công. Trong thư thỉnh nguyện của mình, sinh viên này viết: “Bố tôi là ông Vu Tông Hải, đã được hưởng nhiều lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Khi tôi đến thăm ông trong tù, khắp người ông đầy thương tích bởi cảnh sát thường ra lệnh cho các phạm nhân đánh ông. Họ đã đánh gẫy hết răng của công và đánh gẫy chân ông. Ông gần như đã bị mù vì bị tra tấn. Ông kể với tôi rằng cảnh sát đã dí dùi cui điện vào ngực ông khiến ông bị khó thở. Ông vốn là người khỏe mạnh, vậy mà bây giờ ông bị bệnh tim mạch”. “Ông ấy rất yếu do bị tra tấn, nhưng cảnh sát vẫn buộc ông phải lao động nặng nhọc”. “Cha mẹ tôi đang bị tra tấn hàng ngày. Cuộc sống của họ đang bị đe dọa. Tôi đề nghị tất cả mọi người hãy cất tiếng nói vì công lý để giúp đỡ [giải cứu họ]”.

Alicja, một cô gái trẻ đến từ Ba Lan, đã biết về cuộc đàn áp một vài năm trước đây. Kể từ đó, cô đã nhiều lần gặp các sự kiện của các học viên ở Ba Lan và Anh. Mỗi lần gặp, cô đều ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Cô đã khóc khi nói về vấn nạn mổ cướp nội tạng. Cô nói rằng Ba Lan từng bị kiểm soát bởi đảng cộng sản, vì vậy cô ấy biết khá rõ nó tà ác như thế nào. Cô đã ca ngợi các học viên vì sự can đảm của họ.“Càng có nhiều người biết sự thật, sức mạnh của công lý sẽ càng mạnh mẽ hơn”, cô nói“Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ đến ký tên thỉnh nguyện.”

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà Raz, một người Anh sinh ra ở Pakistan, nói rằng tất cả mọi người cần phải có tự do tín ngưỡng và rằng các học viên Pháp Luân Công nên được tự do tu luyện. “Là mẹ của hai đứa con, tôi không thể im lặng trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, bà nói. “Thử hỏi tôi sẽ dạy cho con tôi tiêu chuẩn đạo đức nào nếu tôi nhắm mắt làm ngơ với những tội ác này chỉ vì chúng đang diễn ra ở một quốc gia khác? Thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không cố gắng ngăn chặn vấn nạn mổ cướp nội tạng? Nếu chúng ta không ngăn chặn việc nó diễn ra ở Trung Quốc, một ngày nào đó nó cũng có thể xảy ra ở đây”. Bà Raz đánh giá cao các học viên trong việc mang sự thật đến cho công chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/17/英国法轮功学员在伯明翰传播真相(图)-262925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/21/135514.html

Đăng ngày 25-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share