Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Nam Dakota

[MINH HUỆ 13-09-2012] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Đường phố thường niên ở Sioux Fall, Nam Dakota vào ngày 08 tháng 09 năm 2012. Giống như trong suốt 10 năm qua, năm nay, họ lại giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng. So với những năm trước, năm nay có nhiều người muốn tìm hiểu Pháp Luân Công hơn.

[

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công

Một học viên trẻ giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Đường phố

Một học viên trẻ giới thiệu Pháp Luân Công

Từ năm 1964, Lễ hội Đường phố thường niên đã thúc đẩy nghệ thuật và chủ nghĩa đa văn hóa. Hơn 250 nhóm từ 10 quốc gia đã tham gia lễ hội năm nay. Đặc trưng của lễ hội là mỹ nghệ, nghệ thuật dân gian, hàng thủ công và các hãng thực phẩm, cũng như các tiết mục giải trí cho thiếu nhi và một buổi hòa nhạc ngoài trời.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng gian hàng của họ vào sáng sớm và bắt đầu biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Người dân liên tục kéo đến gian hàng. Các học viên đã nói với họ về Pháp Luân Công, những lợi ích của nó và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Những người khi nghe về cuộc bức hại đã nói rằng thật vô lý khi bức hại một môn tu luyện tuyệt vời như vậy.

Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú đối với các bài công pháp Pháp Luân Công. Có 50 người đã để lại thông tin liên hệ để họ có thể nhận được thông báo về buổi hội thảo miễn phí sắp tới. Nhiều người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Khách tham quan tại Lễ hội Đường phố học các bài công pháp Pháp Luân Công

Một người đàn ông từng đến Trung Quốc nói với các học viên Pháp Luân Công rằng mặc dù nhóm người Mỹ của ông ấy được đối xử rất tốt ở Trung Quốc, nhưng cuối cùng họ đã phát hiện ra rằng họ đang bị theo dõi bí mật. Họ đã phải hết sức thận trọng. Một vài người trong nhóm họ đã làm những điều mà ĐCSTQ không thích. Đó không phải là điều gì xấu, nhưng visa của họ đã bị hủy bỏ. Cá nhân ông ấy đã kinh nghiệm được sự đồi bại của ĐCSTQ. Ông ấy đã biết về Pháp Luân Công và nghĩ rằng nó thật tuyệt. Ông ấy đã cố gắng để có thêm thông tin, nhưng nhiều thứ khác dường như đã ngăn trở ông. Ông ấy nhờ các học viên Pháp Luân Công dạy cách tập các bài công pháp. Mặc dù chỉ có vài phút trước khi rời đi, ông ấy cảm thấy rất thoải mái sau một vài phút luyện công. Ông ấy đã quay lại gian hàng trước khi lễ hội kết thúc và đã luyện công cùng với các học viên. Ông ấy cảm thấy đó là các bài tập thật đặc biệt. Ông ấy cho biết sẽ chắc chắn đến buổi hội thảo.

Một nhà văn, nhà báo đã nói với các học viên Pháp Luân Công rằng bà hoàn toàn tin cuộc bức hại này là có thật, vì bà ấy là một người Nga nhập cư và đã từng bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Liên Xô. Bà ấy đã hỏi thông tin liên lạc vì muốn tìm hiểu thêm về Trung Quốc. Có một số người Trung Quốc ở trường đại học của bà ấy, nhưng bà ấy thấy họ có vẻ sợ mỗi khi bà ấy đề cập đến Đảng Cộng sản. Họ chỉ nói đơn giản rằng Trung Quốc bây giờ đã khá tốt. Nhưng bà ấy biết Trung Quốc có rất nhiều vấn đề. Bà ấy đã đi theo các học viên Pháp Luân Công một vài ngày sau đó để tìm hiểu thêm về tự do báo chí ở Trung Quốc.
——————————————————
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/13/法轮功学员南达科他州文化节上洪扬大法(图)-262756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/16/135442.html

Đăng ngày 20-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share