Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 11-09-2012] Ngày 08 tháng 09 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công ở Freiburg, một thành phố đại học ở miền nam nước Đức, đã tổ chức hoạt động “Ngày Thông tin”. Mặc dù hoạt động “Ngày Thông tin” này đã được tổ chức nhiều lần, nhưng với không ít du khách, đó là lần đầu tiên họ được nghe về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đã rất ngạc nhiên, bất bình khi biết về cuộc bức hại này, và họ đã ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Hàng chục người Trung Quốc, những người chỉ mới rời khỏi Trung Quốc, đã chọn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi được nghe sự thật từ các học viên.

Ngày Thông tin Pháp Luân Công ở Freiburg, Đức đã thu hút người dân tìm hiểu về môn tập và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Người dân ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại

Sự thật về cuộc bức hại khiến người dân bị sốc

Bị thu hút bởi những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt” và “Giải thể ĐSCTQ và chấm dứt cuộc bức hại”, nhiều du khách đã dừng lại tại gian hàng thông tin. Khi đi ngang qua các bảng biểu ngữ, một số đã dừng lại để đọc, còn những người khác đã đi thẳng tới gian hàng để tìm hiểu. Những câu được hỏi nhiều nhất là về tội ác mổ cướp nội tạng từ người còn sống của ĐCSTQ.

Khi nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại 13 năm vì đức tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn, nhiều du khách đã ngạc nhiên. Khi xem các bức ảnh về những hậu quả của cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên, nhiều người đã nói rằng nó giống với những vi phạm nhân quyền diễn ra trong những chế độ cộng sản độc tài trước đây ở châu Âu. Họ khó có thể tin rằng một thảm họa nhân quyền như vậy đang diễn ra ngay chính tại đất nước Trung Quốc “thịnh vượng” hiện thời. Tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ đã làm nhiều du khách phải bối rối.

Một người đàn ông Đức dắt đứa con đứng bên cạnh đã đọc các tấm bảng trưng bày và bảo vợ mình lấy một số tài liệu thông tin. Ông cho biết ông là một doanh nhân đã từng làm việc với Trung Quốc trong nhiều năm, và ông biết rằng Pháp Luân Công đang bị đàn áp ở Trung Quốc, và tình hình nhân quyền ở đó rất tệ. Ông nói: “Những người Trung Quốc làm ăn với tôi thường tránh vấn đề về Pháp Luân Công. Rõ ràng là chính quyền Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Công một cách dữ dội“. Sau khi ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại, ông nói rằng lần sau khi đến Trung Quốc, ông sẽ nói với những người Trung Quốc đó về cuộc bức hại Pháp Luân Công và khuyên mọi người không nên im lặng.

Một người đàn ông trung niên nhìn các bức ảnh của các học viên bị bức hại rồi đi đến gian hàng thông tin. Với một tâm trạng nặng nề, ông đã hỏi chi tiết về nạn mổ cướp nội tạng sống. Ông đã nói chuyện với một học viên khá lâu. Trong khi ký tên thỉnh nguyện, ông nói: “Một điều như vậy không nên xảy ra vào thời đại này! Rõ ràng là những điều tà ác đang diễn ra. Thật khó hiểu khi các phương tiện truyền thông Đức không đưa tin về những tội ác này, thật quá bất thường! Vì thế, việc các bạn truyền rộng sự thật là một hành động vĩ đại! Những việc các bạn đang làm không phải chỉ cho bản thân mình mà còn là cho lương tri của nhân loại, để ngăn chặn cái ác và bảo vệ những nhân quyền và đạo đức cơ bản của tất cả mọi người“.

Các du khách nghe giới thiệu đã ủng hộ các học viên. Họ hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phơi bày những tội ác của ĐCSTQ và thúc giục các chính trị gia Đức và châu Âu đứng lên chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

Người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Freiburg là một thành phố cổ kính ở Đức nằm trong Rừng Đen. Nó thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều người Trung Quốc.

Một phụ nữ Trung Quốc và một người đàn ông Châu Âu đã dừng lại để nhận tờ rơi và lắng nghe một học viên giải thích sự thật. Người phụ nữ Trung Quốc cho biết cô và người đàn ông đi cùng mới kết hôn. Cô cảm thấy do dự khi người học viên khuyến khích cô thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đột nhiên, vị hôn phu của cô nói bằng tiếng Trung Quốc: “Không ai trong chúng ta thích Đảng Cộng sản!” Sau đó, cô đã sẵn sàng đồng ý thoái Đảng.

Một số thanh niên Trung Quốc đi xe đạp qua đó đã dừng lại trước các bảng biểu ngữ và đọc thông tin trên đó. Họ mới đến châu Âu để tham dự một khóa đào tạo ngắn hạn. Khi được khuyên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, họ trả lời: “Chúng tôi đã thoái rồi“. Sau đó, người học viên hỏi có phải họ chỉ tự động thoái Đoàn Thanh niên ĐCSTQ ở tuổi 28 không. Họ đều trả lời: “Đúng“. Người học viên nói tiếp: “Khi các bạn gia nhập Đoàn Thanh niên, các bạn đã giơ cánh tay phải lên và thề rằng sẽ đấu tranh suốt đời cho chủ nghĩa cộng sản. Các bạn đã không nói rằng các bạn sẽ chỉ làm điều đó đến năm 28 tuổi“. Họ nhìn nhau, và một người trong số họ đã nói: “Đúng đấy, ai mà muốn đấu tranh suốt đời cho nó! Xin hãy giúp chúng tôi thoái nó bây giờ. Cảm ơn các bạn!” Mỗi người trong số họ đã xin tài liệu thông tin và nói “Cảm ơn“, rồi vẫy tay chào khi họ rời đi.

Đứng trước tấm biểu ngữ đề “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc”, một học giả người Trung Quốc đã đề nghị người bạn đi cùng chụp cho ông một bức ảnh. Ông ấy nói: “Tôi đánh giá cao thông điệp này, nó làm vấn đề trở nên sáng rõ“. Ông ấy liếc nhìn tài liệu trong tay và nói rằng giá mà ông ấy có thể mang nó về Trung Quốc. Nghe vậy, một học viên biết rằng ông ấy không có phần mềm vượt phong tỏa thông tin của ĐCSTQ. Vì thế, người học viên này đã chỉ cho ông ấy cách để có phần mềm cho phép ông ấy truy cập các trang web nước ngoài và cập nhật các tin tức mới nhất. Ông ấy tiếc nuối nói: “Tại sao đến giờ tôi mới khám phá ra điều này? Xin hãy dạy tôi cách sử dụng nó!” Cuối cùng, ông ấy đã dùng một bí danh để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Sau khi biết sự thật về việc ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn, một học giả khác đã xúc động ký tên thỉnh nguyện, nói rằng ĐCSTQ đã gây ra một sự dối trá động trời và rằng ông ấy sẽ nói với các sinh viên của mình chân tướng Pháp Luân Công.

Đến cuối ngày, người dân thành phố đã đến gian hàng và xin thông tin cập nhật mới. Khi nhìn thấy một cái gì đó mới, một người đã hỏi: “Tôi có thể lấy thêm cho bạn mình không“. Một số người đã đến hỏi về điểm luyện công địa phương để học Pháp Luân Công. Một số khác thì hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ cho hoạt động của các bạn?
——————————————————
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/11/中共活摘器官令德国弗莱堡民众震惊(图)-262678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/16/135443.html

Đăng ngày 20-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share