Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 12-09-2012] Các học viên Pháp Luân Công ở một số thành phố của Đức đã tổ chức các hoạt động Ngày Thông tin trong những ngày cuối tuần hồi đầu tháng 09 năm 2012. Mục đích của họ là nâng cao nhận thức của công chúng về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt hơn 13 năm. Những người biết sự thật đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Thu thập chữ ký ở Deggendorf

Các học viên đã thu thập chữ ký ở làng Deggenthuộc miền đông Bavaria ngày 08 tháng 09 nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Một người  dân ở làng Deggen hỏi một học viên xem có thể học cách luyện Pháp Luân Công ở đâu

Mặc dù thời tiết ngày hôm đó vô cùng nóng bức, các học viên đã nhiều lần biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ôn hòa. Không lâu sau khi họ kết thúc một buổi luyện công trong một giờ, một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại bên cạnh gian hàng thông tin. Viên cảnh sát nói với các học viên rằng anh đến để xem họ đang làm gì. Viên cảnh sát tự hỏi tại sao một môn tu luyện ôn hòa đến như vậy lại đang bị bức hại tại Trung Quốc. Một học viên chia sẻ hiểu biết của cô với anh. Cô cho biết nguyên lý tu luyện Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn, trong khi những chủ trương của đảng cộng sản là giả dối, ác độc, và bạo lực. Đảng cộng sản đã cố gắng tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng, nhưng sau 13 năm, Pháp Luân Công không hề biến mất khỏi ​​Trung Quốc, mà thay vào đó lại được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới.

Người học viên cũng nói với sĩ quan cảnh sát về trải nghiệm của riêng mình. Cô đã từng bị lừa dối bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã hiểu lầm về Pháp Luân Công. Ngoài ra, các sách Pháp Luân Công đã bị phá hủy ngay vào thời điểm bắt đầu chiến dịch đàn áp ở Trung Quốc, cho nên rất nhiều người không thể biết được sự thật. Sau khi cô đến Đức, liên lạc với các học viên và đọc sách Pháp Luân Công, cô hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì và bắt đầu tu luyện. Cô đã được hưởng lợi cả về thể chất và tinh thần từ môn tu luyện. Viên cảnh sát đã khá ấn tượng. Trước khi đi, người học viên đề nghị viên cảnh sát đọc báo Minh Huệ đa ngữ ấn bản đặc biệt mới nhất sau khi anh trở về nhà. Viên cảnh sát đã lấy một bản và cất vào trong túi của mình.

Một viên chức chính quyền thành phố đã đến kiểm tra giấy phép tổ chức sự kiện của các học viên. Học viên phụ trách đưa cho ông xem giấy phép và nói với ông rằng sự kiện này được tổ chức nhằm ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Các bệnh nhân có thể được cấy ghép nội tạng chỉ trong vòng 1-2 tuần ở Trung Quốc, điều đó đồng nghĩa với việc phải có một ngân hàng người hiến tạng còn sống. Viên chức này hết sức ngạc nhiên và nói: “Cái gì? Một đến hai tuần ư’? Vậy thì tôi nhất định sẽ ký tên thỉnh nguyện“. Ông lấy một bản Minh Huệ đa ngữ ấn bản đặc biệt để tìm hiểu thông tin chi tiết về sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Một học viên chào hỏi một người phụ nữ đang vội vã đi qua gian hàng thông tin. Khi cô biết rằng đó là một sự kiện Pháp Luân Công nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, cô đã dừng bước và quay lại gian hàng. Sau khi biết được sự thật, cô đã ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại. Cô cũng nói rằng chồng cô thường sang Trung Quốc công tác và cô sẽ để anh ấy đọc thông tin này. Cô cũng đã lấy một tờ báo Minh Huệ đa ngữ ấn bản đặc biệt.

Trong quá trình diễn ra hoạt động, nhiều khách tham quan thể hiện mong muốn được luyện Pháp Luân Công và để lại thông tin liên lạc của họ.

Người dân ở một thị trấn nhỏ bên bờ sông Danube đã bị sốc

Người dân ở một thị trấn nhỏ bên bờ sông Danube đã bị sốc trước cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Donauwoerth là một thị trấn nhỏ nằm bên bờ sông Danube ở Đức. Xét về lịch sử, nó là một trung tâm thương mại quan trọng và là nơi có đầy các kiến ​​trúc cổ điển, khiến nó trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Trong một hội chợ sinh thái được tổ chức vào ngày 09 tháng 09, nhiều người từ các vùng lân cận đến đây và lần đầu tiên đã biết đến cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác  tàn bạo đàn áp các học viên môn tu luyện này của ĐCSTQ. Nhiều người đã bị sốc và lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên của ĐCSTQ. Một số người nói rằng họ sẽ nói với gia đình và bạn bè của họ về các tội ác của ĐCSTQ và một chế độ độc ác như vậy không được phép tồn tại.

Người dân đã thể hiện sự cảm kích của họ khi biết được sự thật và hy vọng rằng thảm họa nhân quyền đang diễn ra ở phía bên kia thế giới sẽ sớm kết thúc.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/12/德国民众声援法轮功学员反迫害(图)-262716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/14/135423.html

Đăng ngày 19-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share