Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lâm Đồng

[MINH HUỆ 05 – 09 – 2012] Lễ hội Đa văn hóa thường niên tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã thu hút hơn năm triệu người vào ngày 01 và 02 tháng 09 năm 2012. Các học viên Đan Mạch đã tham gia sự kiện này để giới thiệu Pháp Luân Công đến công chúng.

Lễ hội Đa văn hóa là một sự kiện cộng đồng lớn ở Đan Mạch nhằm mục đích tôn vinh hình ảnh của một Copenhagen đa sắc tộc. Các tình nguyện viên, diễn viên và các nghệ sĩ từ 85 tổ chức của Đan Mạch, đại diện cho các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới, đã tham gia sự kiện này. Lễ hội bao gồm các điệu múa dân gian, các màn biểu diễn, hòa nhạc, bóng đá và các trò chơi khác. Nhằm giới thiệu thành phố như một trung tâm ẩm thực Bắc Âu, 25 gian ẩm thực trình bày các món ăn từ khắp nơi trên thế giới cũng đã được dựng tạm dọc trên đường phố.

Sáng ngày 01 tháng 09, lễ hội đã bắt đầu với một cuộc diễu hành tự nhiên, vui vẻ và thoải mái do các ban nhạc khác nhau và những quả bóng bay đầy màu sắc dẫn đầu. Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công cũng ở gần đoạn đầu. Các học viên mang theo những tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn” bằng tiếng Đan Mạch. Họ cũng phát các tờ thông tin cho khán giả.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Copenhagen tham gia cuộc diễu hành tại Lễ hội Đa văn hóa thường niên

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã dựng một gian hàng để biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và giới thiệu môn tu luyện này cho công chúng. Mặc dù môi trường xung quanh rất ồn ào, gian hàng của các học viên Pháp Luân Công vẫn toát ra một cảm giác yên bình, thanh tĩnh và thu hút nhiều người qua lại. Các học viên giải thích rằng Pháp Luân Công có nguồn gốc ở Trung Quốc, hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, và mặc dù mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và tinh thần, nó hiện đang bị đàn áp bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Mọi người chăm chú xem những bức tranh gây sốc mô tả cuộc đàn áp. Một quý ông đến từ Albania, một quốc gia từng theo chế độ cộng sản, nói rằng ông hiểu rõ những nhà lãnh đạo cộng sản có thể đồi bại đến mức độ nào, vì người dân Albania cũng từng phải chịu rất nhiều đau khổ dưới sự thống trị của cộng sản.

Sau khi đọc tờ thông tin, một giáo viên tiếng Anh gốc châu Phi đã không ngần ngại ký tên thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc cuộc đàn áp. Cô nói: “Làm sao mà một môn thực hành ôn hòa như vậy có thể bị đàn áp tàn bạo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? Thực sự không thể tin được!” Cô nói thêm rằng cô sẽ chuyển thông tin này đến cho các học sinh của mình.

Nhiều người dân đã nói chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi kết thúc cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Các học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Nhiều người cũng dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công, và một số đã cố gắng học các bài công pháp ngay tại chỗ bằng cách bắt chước các chuyển động của các học viên. Một số người đã hỏi thêm thông tin và rất vui khi biết rằng họ có thể học các bài công pháp miễn phí. Nhiều người đã tỏ ra thích thú với việc đến thăm điểm luyện công vào tuần sau đó.

Khi nghe nói rằng bên cạnh việc tăng cường sức khỏe, Pháp Luân Công còn khuyến khích đề cao đạo đức, một phụ nữ đã lập tức mua cuốn sách giới thiệu Pháp Luân Công  và cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân.

Với sự khích lệ của cha mẹ, một nhóm trẻ em đã ngồi xuống cùng các học viên để học bài tĩnh công. Một em đã dễ dàng ngồi ở thế song bàn, với cả hai chân vắt chéo, và lắng nghe hướng dẫn của các học viên một cách rất nghiêm túc. Một em khác không thể vắt chân ngay từ đầu, nhưng đã cố gắng thử lại nhiều lần; một học viên đã bảo em hãy bình tĩnh và có thể học các động tác tay trước.

Một nhóm trẻ em học bài tĩnh công

Một cụ già người phương Tây rất tâm huyết với việc thúc đẩy nhân quyền đã thường xuyên đến thăm gian hàng và nói chuyện với các học viên trong suốt sự kiện kéo dài hai ngày này. Khi ông phát hiện rằng những người tốt bị đàn áp ở Trung Quốc, ông muốn làm một điều gì đó. Ông cho biết sẽ sử dụng các mối quan hệ quốc tế của tổ chức mình để giúp chấm dứt cuộc đàn áp.

Một thanh niên từ Trung Quốc, hiện đang sống ở Đan Mạch, đến gian hàng để nói chuyện với các học viên. Qua cuộc trò chuyện, có thể thấy rõ rằng anh ấy đã hiểu lầm Pháp Luân Công do sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Một học viên đã kiên nhẫn nói chuyện với anh ấy về văn hóa truyền thống Trung Hoa, đức tin tôn giáo, cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Quốc, và sự suy thoái đạo đức trong xã hội nói chung. Người học viên này cũng vạch trần những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và thông báo với người thanh niên này rằng 120 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Người thanh niên này im lặng lắng nghe và rõ ràng đã dần cảm thấy thoải mái và minh bạch hơn. Cuộc nói chuyện đã kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ.

Một học viên phương Tây đã khỏi một căn bệnh nặng nhờ tập Pháp Luân Công. Anh ấy đã đến thăm một gian hàng khác với tờ báo Minh Huệ đặc biệt bằng tiếng Anh và các tài liệu thông tin Pháp Luân Công khác trong tay. Gian hàng đó thuộc về Trung tâm Nhân quyền, họ tỏ ra ủng hộ nhân quyền nhưng thực ra bị sai lạc nhiều bởi những tuyên truyền kích động hận thù của chế độ cộng sản Trung Quốc. Người học viên phương Tây này đã chia sẻ với các nhân viên tại gian hàng về trải nghiệm của anh khi tập Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Anh ấy hỏi họ: “Nếu các bạn không quan tâm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và các bạn không muốn hiểu các học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp ở Trung Quốc như thế nào, vậy làm sao các bạn có thể tự nhận là Trung tâm Nhân quyền?” Các nhân viên của tổ chức này đã im lặng khi suy nghĩ về những thông tin mà anh ấy cung cấp. Sau đó, một nhân viên đã hỏi anh ấy: “Chúng tôi có thể làm gì?

_____________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/5/丹麦法轮功学员多元文化节上讲真相(图)-262438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/8/135324.html

Đăng ngày: 16-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share