[MINH HUỆ 01-09-2012] Trong suốt mùa hè êm đềm ở nước Nga, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia và tổ chức một số hoạt động cộng đồng nhằm giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp đã và đang diễn ra trong suốt 13 năm qua ở Trung Quốc.

Các học viên ở Nga biểu diễn các bài công Pháp tại một sự kiện cộng đồng ở Nizhny Novgorod

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại một công viên ở Nizhny Novgorod

Trong suốt khoảng thời gian cuối tháng bảy và đầu tháng tám năm 2012, các học viên đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa ở khu vực trung tâm thành phố Nizhny Novgorod trong vòng hai tuần. Đồng thời, họ đã biểu diễn các điệu múa và hát các bài hát do các học viên Pháp Luân Công sáng tác tại phòng trưng bày triển lãm, và đã nhận được sự hoan nghênh tán thưởng từ phía khán giả. Buổi tối, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm tại Công viên Central Park để tưởng nhớ các đồng tu bị sát hại trong cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Công cũng đã tham gia vào một lễ hội âm nhạc sáng tạo cá nhân được tổ chức trên bờ sông Volga. Trẻ em tham dự trại hè ở các trường học gần đó đã rất thích hoạt động gấp hoa sen giấy do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Trong khi học gấp hoa sen, các em đã chăm chú lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công. Những lời ca và điệu múa của các học viên đã truyền tải được vẻ đẹp của Pháp Luân Công tới những người tham dự lễ hội.

Các học viên tham gia các hoạt động ở Thành phố Eagle

Ngày 05 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội thành phố tại thành phố Eagle. Toàn bộ trung tâm thành phố chật kín người. Các học viên trong trang phục luyện công màu vàng đã biểu diễn các bài công pháp cùng các điệu múa ở công viên, và để lại cho người dân ở đó những kỷ niệm đáng nhớ.

Các học viên tham gia vào một lễ diễu hành tổ chức ở Kostroma

Các học viên biểu diễn trống lưng tại công viên Central Park, Kostroma

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp miễn phí tại công viên Central Park, Kostroma

Tọa lạc bên bờ sông Volga, thành phố cảng nhộn nhịp Kostroma đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 860 vào ngày 11 tháng 8. Lễ hội thành phố bắt đầu với một đại diễu hành dọc theo các đường phố chính, từ đường Soviet đến Quảng trường Susanin. Hàng nghìn người đã đổ về đây để tham dự sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện này với một đội hình đầy màu sắc, dẫn đầu là những thiên nữ trong trang phục tuyệt đẹp, tiếp theo là đội múa rồng và lân oai vệ, và cuối cùng là đội trống lưng. Đối với thị trấn nhỏ ở Châu Âu này, nhóm Pháp Luân Công mang đầy đủ phong vị Đông phương đã để lại cho họ một ấn tượng thật đặc biệt. Sự xuất hiện của các học viên Pháp Luân Công ngay lập tức đã thu hút được một đám đông tụ lại theo dõi và trầm trồ thán phục. Đội trống lưng hát bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” theo nhịp trống suốt dọc đường. Những chiếc trống đã tạo nên một âm hưởng mạnh mẽ.

Ngày 12 tháng 08, các học viên đã tổ chức các hoạt động trong công viên ở trung tâm Kostroma, khai màn với những tiếng trống rộn vang và tiếp theo là màn biểu diễn múa và hát, bao gồm cả bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Điệu múa lân và múa rồng đã được rất nhiều người yêu thích. Tiết mục biểu diễn năm bài công pháp cũng thu hút nhiều người dân đến tìm hiểu về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/1/俄罗斯学员夏季传福音(图)-262237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/6/135311.html

Đăng ngày: 16-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share