Bài viết của một học viên ở Chicago

[MINH HUỆ 05 – 09 -2012] Ngày 03 tháng 09 năm 2012, nước Mỹ chào đón Ngày Lao Động sau hai ngày cuối tuần. Các học viên Pháp Luân Công ở Chicago đã tận dụng dịp nghỉ dài ngày này để giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bên cạnh việc  tiếp tục các hoạt động cuối tuần tại khu vực trưng bày thông tin ở khu phố Tàu như thường lệ, họ còn tham gia Lễ diễu hành chào mừng Ngày Lao Động ở Wheaton, phía tây Chicago.

Xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Công được trang trí với hoa sen 

Wheaton được mệnh danh là ngoại ô trong lành nhất trong số các ngoại ô lớn ở Chicago, với những trường học hàng đầu và một thư viện được xếp hạng quốc gia.

Trong Lễ diễu hành này, tiết mục của các học viên Pháp Luân Công là tiết mục duy nhất của người Trung Quốc, và đây cũng là lần đầu tiên họ tham gia lễ diễu hành này. Một xe diễu hành mang hình bông sen lớn dẫn đầu đoàn các học viên Pháp Luân Công. Chính giữa của bông sen hồng khổng lồ là một tiên nữ trong trang phục màu hồng đang mỉm cười và vẫy tay chào khán giả. Bên cạnh đó, một số học viên Pháp Luân Công trong trang phục tập công nhiều màu sắc đang biểu diễn các bài công pháp. Nhiều khán giả đã khen ngợi và chụp hình, quay phim đoàn xe diễu hành này.

Theo ngay sau xe diễu hành là các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và  “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. Tiếp đó là đội trống lưng trong trang phục màu xanh và vàng. Tiếng trống vang dội của họ đã giành được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ phía khán giả.

Nhiều khán giả đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã đưa văn hóa truyền thống Trung Quốc đến địa phương của họ. Họ cũng bày tỏ sự cảm thông với các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc và ủng hộ những nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên. Người dân từ Wheaton và các thành phố lân cận đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công. Khi một người phụ nữ nghe nói về sự tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, cô ấy đã nghĩ rằng thật khó tin là có một việc độc ác như vậy tồn tại trên đời này. Cô ấy đã ký tên thỉnh nguyện và chân thành nói với một học viên:“Hãy cố lên! Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/5/法轮功学员参加芝加哥威顿市劳工节游行获奖(图)-262407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/6/135297.html

Đăng ngày: 16-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share