Bài viết của Đức Tân, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2012] Tôi đến từ một ngôi làng ở miền nam Trung Quốc. Tôi năm nay 43 tuổi. Rất may mắn là tôi đã bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị giam giữ trong một nhà tù. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở thành một người tốt và được dân làng đánh giá cao.

Tôi từng là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Khi tôi còn trẻ, suốt ngày chỉ theo hội người xấu quậy phá trong thôn. Cha tôi đã bị chỉ trích và đấu tố trong thời Cách mạng Văn hóa, vì gia đình của ông được coi là “phú nông.” [Lưu ý của biên tập viên: Cách mạng Văn hóa là một phong trào chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy hoại các giá trị truyền thống và văn hóa, 1966-1976]. Ông bị bắt lao động khổ sai, kết quả là sức khỏe của ông xấu đi và ông trở nên hay gắt gỏng. Ông thường đánh anh em chúng tôi, cũng như chửi mắng chúng tôi. Tôi không bao giờ giúp đỡ để ông vượt qua khó khăn, mà còn đánh lại. Tôi thậm chí la mắng ông  trước mặt hàng xóm láng giềng, lúc đó đúng là đại nghịch bất đạo.

Năm 1995, tôi chặt cây bất hợp pháp ở các ngọn núi của làng và cả của tư nhân. (Vào thời điểm đó, có nhiều người chặt cây). Tôi đã bị báo cảnh sát và bị giam giữ trong hơn 20 ngày. Tôi cũng phải trả một khoản tiền phạt cộng với khoản phí hành chính là 10.000 nhân dân tệ. Người bạn và đối tác kinh doanh của tôi đã ăn cắp tiền của tôi. Cha tôi cũng đã qua đời vào năm 1995. Tôi trở nên vô cùng chán nản. Tôi đã cố gắng để trả thù người đã báo tôi với cảnh sát. Cùng lúc, tôi cũng nghiện ma túy, mồm không ngớt nói lời thô tục, bị coi là một kẻ xấu và một kẻ vô gia cư.

Trong tháng 8 năm 1996, khi tôi làm việc ở tỉnh Chiết Giang, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư Phụ đã giảng Pháp bằng những lời rất đơn giản trong Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng khi các học viên có xung đột với một người nào đó, họ không nên đánh lại. Họ nên luôn luôn nghĩ đến người khác trước. Pháp của Sư phụ quy chính hành vi của tôi và nâng cao tâm tính của tôi. Tôi hiểu các tiêu chuẩn để trở thành một người tốt và làm thế nào để từ bi với những người khác từ tận tâm mình.

Từ ngày đầu tiên tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ hút thuốc và không còn ăn nói thô tục nữa. Khi tôi vô tình mắc lỗi và nói tục, mặt tôi đỏ như cà chua và tôi chính lại hành vi của tôi ngay lập tức.

Bây giờ, tôi dành hết thời gian chăm sóc cho mẹ và chăm sóc cho em trai, em gái tôi. Tôi cảm thấy thực sự tội lỗi vì đã chặt phá cây và đã có mong muốn trả thù.

Tôi đã vay mượn hàng ngàn nhân dân tệ từ dân làng. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể trả nợ, tôi đã bị bắt bất hợp pháp vì nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và phải chịu 7 năm tù. Sau khi được thả, người ta không nghĩ rằng tôi sẽ trả lại tiền của họ. Tuy nhiên, tôi kiếm được tiền bằng cách làm việc chăm chỉ mỗi ngày và sau đó đến nhà người ta để trả lại tiền cho họ. Nhiều người dân đã rất ngạc nhiên: “Ồ! Anh đã thực sự thay đổi thành một người đàn ông tốt bụng! Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ trả lại số tiền này.”

Khi Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương cử người đến làng của chúng tôi để điều tra tôi, dân làng cho biết những điều tốt đẹp về tôi, chẳng hạn như:“Anh ấy là một người đàn ông rất tốt bụng. Anh ấy chở khách trên một chiếc xe đạp ba bánh. Đôi khi khách quên đôi giày mới của họ, và anh ấy đã cố gắng hết sức mình để trả lại.” Một ngày cuối năm, trưởng thôn báo với mẹ tôi:“Đừng để anh ấy về nhà bởi vì có ai đó đang cố gắng bắt giữ anh ấy.”

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi từ một người xấu thành người tốt, sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử tốt với mọi người. Vì tôi làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức và 7 năm tù. Tôi phải chịu đựng tất cả các loại tra tấn, nhưng tôi đã không bao giờ hối hận vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào. Tôi muốn nói với mọi người một cách chân thành và chắc chắn rằng: Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể khiến cho người ác hướng thiện.

Từ thông tri kêu gọi viết bài ủng hộ 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/31/【征稿选登】从社会浪子到村人皆赞的好人-256672.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/21/134061.html.

Đăng ngày 28-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share