Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ  07-07-2012] Đoàn nhạc Tian Guo bao gồm các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã nhận được lời mời từ Hiệp hội Hỗ trợ khu vực ở Okinawa, Nhật Bản để đến biểu diễn vào ngày 20 tháng 6 năm 2012 với mục đích là trao đổi văn hóa thông qua âm nhạc với người dân địa phương và giới thiệu Pháp Luân Công cho họ.

Đoàn nhạc Tian Guo nhận được một bằng khen từ  Giám đốc hội đồng quản lý  cho màn biểu diễn của mình ở Okinawa, Nhật Bản.

Okinawa nằm ở cực nam của Nhật Bản và cách Đài Loan khoảng 642 km. Đi từ Đài Loan tới Okinawa bằng máy bay mất 75 phút.

Ban nhạc biểu diễn các tiết mục “Hoa”, “Ánh lệ long lanh” và “Tặng bảo vật” cho các học sinh trung học của Okinawa.

Giám đốc của Hiệp hội Hỗ trợ khu vực của Okinawa cho biết: “Đài Loan có quan hệ chặt chẽ với Okinawa. Chúng tôi hy vọng hòa bình sẽ được duy trì lâu dài thông qua trao đổi văn hóa và âm nhạc.

Vào ngày 21 tháng 6, ban nhạc biểu diễn “Ánh lệ long lanh” và “Hoa” cho  Hiệp hội Phúc lợi Người Khuyết Tật ở ngoại ô Naha, thủ phủ của Okinawa. Người dân địa phương đã quen thuộc với hai bài hát và vỗ tay theo nhạc. Sau đó ban nhạc biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”  và “Tặng bảo vật”. Các khán giả rất cảm động.

Một cư dân địa phương cho biết, “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe biểu diễn bởi một ban nhạc lớn như vậy. Toàn bộ cơ thể tôi đều cảm thấy tuyệt vời.

Sau màn trình diễn, giám đốc của hiệp hội bày tỏ sự đánh giá cao của mình tới ban nhạc. Ông nói, “âm nhạc của các bạn thật cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Tất cả lỗ chân lông của tôi như được mở ra và cảm nhận thấy năng lượng từ tất cả các nốt nhạc.

Một phóng viên của một tờ báo địa phương của Okinawa đã đến để lấy các tin tức về sự kiện, và tờ báo đã đưa tin ngay ngày hôm sau.

Chủ tịch của một trường đại học địa phương đã từng tham gia vào các hoạt động trao đổi văn hóa của Okinawa ở Keelung, Đài Loan vào tháng 12 năm 2011 và đã rất ấn tượng với ban nhạc. Khi ông biết được rằng ban nhạc sẽ đến Okinawa, ông đã mời họ đến biểu diễn tại Phòng Hòa Nhạc của Trung tâm Cộng đồng trong Tomigusuku cho giáo viên và học sinh.

Các sinh viên thích thú với những thẻ đánh dấu trang đính vào một bông hoa sen giấy được tặng bởi các tiên nữ và đề nghị chụp ảnh cùng.

Giám đốc Bảo tàng Tưởng niệm Tsushima Maru có một bài phát biểu đánh giá cao màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

Giám đốc Bảo tàng Tưởng niệm Maru Tsushima cho biết, “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đoàn nhạc Tian Guo vì đã đem đến đây tiếng nhạc thật duyên dáng. Màn trình diễn thật xuất sắc!

Ban nhạc đã đến địa điểm nổi tiếng và hấp dẫn nhất của Okinawa – Đại lộ Quốc tế. Ở đây, khách tham quan thật nhộn nhịp. Các chủ cửa hiệu trong các cửa hàng xung quanh đã không tiếc lời khen ngợi cho màn trình diễn của ban nhạc. Nhiều người trong số họ nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một ban nhạc lớn như vậy và mong rằng có cơ hội nhìn thấy nó một lần nữa trong tương lai.

Ngày 24 tháng 6, ban nhạc đến một danh lam thắng cảnh gần đó, đường Lily. Con đường này và những con đường kế bên không được rộng rãi lắm, nhưng luôn có một dòng người gồm khách du lịch và xe buýt du lịch chạy qua đó đều đều. Theo lời mời, ban nhạc biểu diễn trên một quảng trường ở phía trước của một cửa hàng. Màn biểu diễn đã thu hút nhiều khách du lịch dừng lại lắng nghe, và nhiều du khách đã vỗ tay nồng nhiệt sau khi nghe.

Vào cuối buổi biểu diễn, một phụ nữ trong bộ trang phục thanh lịch hào hứng chạy lên và đề nghị được chụp ảnh với ban nhạc. Bà ấy nói  bà đến từ Đài Loan và lập gia đình với một người đàn ông ở Ryukyu đã hơn ba mươi năm. Bà đã đọc được từ báo chí rằng ban nhạc sẽ đến Okinawa để biểu diễn. Bà đã nghe ban nhạc biểu diễn vài ngày trước khi còn ở Naha và rất cảm động. Sau đó bà đã đi theo ban nhạc để được nghe biểu diễn nhiều hơn. Bà nói: “Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, tôi không biết khi nào tôi sẽ có một cơ hộ khác.”

Ngày 25 tháng 6, vào buổi sáng sớm, hơn 100 học viên Pháp Luân Công với áo phông màu vàng [có chữ] “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” thực hành các bài công pháp trong một công viên địa phương.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức tập các bài công pháp trong một công viên ở Okinawa.

Một cụ bà 81 tuổi đang đi bộ vào buổi sáng và nghe thấy tiếng nhạc tập công. Trong toàn bộ cơ thể bà cảm thấy rất tốt và ngồi xuống để xem các bài tập. Sau khi học sẽ có các học viên đến hướng dẫn tập miễn phí, bà hào hứng nói, “Ngay gần nhà tôi. Tôi có thể đến mỗi ngày. ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/7/天国乐团应邀飞抵琉球演出-民众欣喜感动(图)-259901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/9/134361.html

Đăng ngày: 18–7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share