Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh và Lý Nhược Vân

[MINH HUỆ 5-7-2012] Vào ngày 04 tháng 07 năm 2012,các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco Bay Area đã tham gia vào cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập ở Redwood City và Larkspur theo lời mời. Màn trình diễn của họ đã giành được lời khen ngợi từ ban tổ chức cuộc diễu hành và các khán giả.

Các viên Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập ở Redwood City, California. 

Cuộc diễu hành kỉ niệm 73 năm Ngày Độc lập ở thành phố Redwood có 80 nhóm tham gia. Đây là cuộc diễu hành lớn nhất với lịch sử lâu đời nhất ở miền Bắc California. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công được dẫn đầu bởi một thuyền nổi trang trí thanh nhã và tiếp theo là đoàn múa, đội cờ và đội biểu diễn các bài công Pháp.

Người dẫn chương trình trên sân khấu đã giới thiệu như sau khi nhóm Pháp Luân Công đi qua: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Nó rất dễ học và miễn phí. Nó phù hợp cho mọi lứa tuổi, giúp cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng và tăng cường năng lượng. “

Scott, một thành viên ban tổ chức diễu hành cho biết, các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp và cầm tù ở Trung Quốc, nhưng họ được hưởng quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng ở Mỹ. Scott ca ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Công, và nói rằng, “Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công luôn luôn trông tuyệt đẹp. Tôi rất vui vì họ tham gia cuộc diễu hành! Họ thật tuyệt vời!”

Ông và bà Watmouth từ Redwood City hoan nghênh nhiệt liệt các học viên Pháp Luân Công. Ông Watmouth nói,“Tôi thích đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Rất là đẹp! Chân, Thiện Nhẫn thật tuyệt vời! Những gì họ đã làm ngày hôm nay là tuyệt vời! Tôi cảm ơn họ đã đến và chia sẻ thông điệp này.”

Karen và chồng cô đưa con đến xem diễu hành. Cô nói: “Tôi thích Pháp Luân Công. Họ thật đẹp và an hòa! Tôi đến từ bờ biển phía Đông. Tôi biết về Pháp Luân Công và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi biết nó bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi rất  vui được xem Pháp Luân Công ở đây và hoan nghênh họ. Tôi ủng hộ những nỗ lực chấm dứt đàn áp của họ!”

Đoàn nhạc Tian Guo được chào đón tại cuộc diễu hành Ngày Độc lập ở Larkspur, California

Đoàn nhạc Tian Guo Tây Hoa Kỳ, gồm các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco Bay Area, đã được mời tham gia trong lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập tại thành phố xinh đẹp Larkspur. Đây cũng là năm thứ hai đoàn nhạc tham gia cuộc diễu hành này. Màn trình diễn năm ngoái của đoàn nhạc rất ấn tượng và trong tâm trí nhiều khán giả nó vẫn là một đoàn nhạc xuất sắc.

Jude (phải) nói rằng âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo rất thú vị. Đó là đoàn nhạc ấn tượng nhất mà ông từng thấy. 

Ông Goldsborough-nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cùng bạn bè

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp – ông Goldsborough cho biết đây là lần thứ hai, ông nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo. “Tinh thần và âm nhạc của họ rất nổi bật.” Ông Goldborough đã nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nghĩ rằng cuộc đàn áp là hoàn toàn vô lý và cần phải được chấm dứt ngay lập tức.

_____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/5/旧金山学员参加北加州两城市独立日游行(图)-259839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/7/134333.html

Đăng ngày: 16 – 7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share