Bài viết của phóng viên Minh Huệ Tuyết Lị tại Frankfurt

[MINH HUỆ 25 – 06 – 2012]“Chúng tôi rất vui khi có đội Pháp Luân Công tham gia. Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật Gia mang lại lợi ích cho người dân tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở Đức, họ có quyền tự do biểu diễn [các bài công pháp] của môn tu luyện cho người dân và tham gia cuộc diễu hành hàng năm. Chúng tôi rất vui khi họ có mặt ngày hôm nay. Nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân, Thiện và Nhẫn, hoàn toàn phù hợp với triết lý của chúng tôi. Và nhóm này giúp chúng tôi cảm thấy tầm quan trọng của tự do.” Với lời giới thiệu nồng hậu của ban tổ chức, bốn đội gồm các học viên Pháp Luân Công, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu, tiến vào điểm diễu hành.

 Tiết mục diễu hành của các học viên Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt

Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu chơi bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”

 Đội “Tiên nữ”  gồm các học viên Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt trong cuộc diễu hành

Đây là cuộc diễu hành hàng năm lần thứ 8 của Liên hoan Văn hóa Frankfurt. Ngày 23 tháng 06, năm 2012 vào buổi trưa, hơn năm mươi tổ chức đã tham gia sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Công đã lập một số nhóm bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu, một đội tập các bài công pháp trên xe diễu hành, và “các tiên nữ” biễu diễn múa quạt.

Những nỗ lực không ngừng gây trở ngại của Lãnh sự quán Trung Quốc là vô ích

Hai ngày trước sự kiện này, Lãnh sự quán Trung Quốc gọi điện cho ban tổ chức, yêu cầu họ cấm Pháp Luân Công tham gia lễ hội văn hóa. Ban tổ chức sự kiện đã bác bỏ yêu cầu của họ.

Hai tháng trước, Lãnh sự quán Trung Quốc đã liên lạc với ban tổ chức để hỏi Pháp Luân Công có tham gia cuộc diễu hành hay không và nói:“Nếu Pháp Luân Công tham gia, chúng tôi cũng sẽ tham gia.” Vào thời điểm đó, ban tổ chức đã không đưa ra câu trả lời. Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng và sự kiện sắp bắt đầu, Lãnh sự quán Trung Quốc lại đưa ra các yêu cầu bất hợp lý đến ban tổ chức.

Kể từ năm 2003, khi các học viên Pháp Luân Công bắt đầu tham gia vào cuộc diễu hành Lễ hội Văn hoá Frankfurt , hàng năm, ĐCSTQ đã cố gắng ngăn chặn những người nước ngoài biết được sự thật về Pháp Luân Công và ngăn chặn học viên Pháp Luân Công tham gia lễ hội. Dominik, một học viên Pháp Luân Công chịu trách nhiệm liên lạc với ban tổ chức, cho biết:“Ban tổ chức không thích cách Lãnh sự quán Trung Quốc làm những việc như thế này, bởi vì họ thường đưa ra những yêu cầu không thể giải thích được đến ban tổ chức, ví dụ, ‘tổ chức của chúng tôi nên là số 1 vì chúng tôi có nhiều người tham dự sự kiện này hơn’, hoặc ‘không cho phép những nhóm nào đó tham gia, nếu không chúng tôi sẽ làm gì đó, v.v…’. Ngược lại, nhóm Pháp Luân Công chưa bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối nào và theo ban tổ chức thì dễ phối hợp hơn.”

Dominik nói với phóng viên:“Năm 2007 chúng tôi đã giành một giải thưởng, nhưng Lãnh sự quán Trung Quốc ngay lập tức gọi điện cho ban tổ chức yêu cầu họ thu hồi giải thưởng. Ban tổ chức đã rất ngạc nhiên về điều này và trả lời, ‘Chúng ta đang sống ở Đức hay ở Trung Quốc vậy?”

Đã nhiều lần bị cự tuyệt yêu cầu, nhưng Lãnh sự quán Trung Quốc vẫn cố gắng gây rắc rối cho sự kiện này.

Người dân ấn tượng bởi sự an hòa của Pháp Luân Công

Cùng với bạn bè của mình, một sinh viên Tây Ban Nha học tại trường đại học ở Frankfurt đang đứng ở phía trước đám đông xem đội Pháp Luân Công đi qua. Chỉ tay vào một biểu ngữ, anh phiên dịch tất cả các từ trên biểu ngữ thành tiếng Tây Ban Nha với bạn bè của mình. Khi biết rằng Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện mang trí tuệ Trung Quốc cổ xưa và theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn, anh nói:“Tuyệt vời, tôi sẽ tìm kiếm điểm luyện công.”

Một người đàn ông cao tuổi có một vẻ đặc biệt, đang dựa vào một cột đèn đường và dường như miên man trong suy nghĩ khi xem điệu múa quạt của các học viên Pháp Luân Công. Khi được hỏi ấn tượng của ông là gì, ông đưa cánh tay của mình và nói:“Hãy nhìn xem, tôi nổi cả da gà! Tôi rất xúc động. Tôi không thể nói lên lời nữa.”

Một thanh niên đi xe đạp nói với phóng viên:“Nhìn xem! Họ được tổ chức rất tốt. Họ có vẻ rất thống nhất  cho dù là đến từ các nền văn hoá khác nhau, cả châu Á và phương Tây. Thật lạ thường!”

Hai phụ nữ đang ngồi bên ngoài một quán cà phê xem cuộc diễu hành. Một người tên là Uta cho biết: “Các động tác và sự tao nhã của những người biểu diễn múa quạt làm tôi ngạc nhiên, làm thế nào mà họ thể hiện được sự điềm tĩnh và yên hòa trong môi trường ồn ào này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây, và tôi thích xem chúng. Tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Công.” 

Một người đàn ông dừng lại để xem cuộc diễu hành Pháp Luân Công, và nói: “Họ thật đẹp và đây chính văn hóa Trung Quốc thực sự.” Ông tiếp tục nói:“Những gì chúng ta không thể quên là Mao Trạch Đông đã phá hủy tất cả những thứ truyền thống của Trung Quốc. Tuy nhiên, không sớm thì muộn, văn hóa truyền thống sẽ được phục hồi.” 

Ngoài việc tham gia cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công cũng đã đăng ký một gian hàng, để mọi người có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về môn tu luyện, hỏi về tình hình ở Trung Quốc và ký tên thỉnh nguyện.

Cuộc diễu hành đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 4 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/25/中共干扰未成-德国文化节上法轮功受欢迎(图)-259367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/5/134306.html

Đăng ngày: 11– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share