Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUỆ 27-06-2012] Thứ bảy, ngày 23 tháng 06 năm 2012, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Basel, thành phố lớn thứ hai ở Thụy Sĩ, để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho người dân và khách du lịch và vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài suốt 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thứ bảy, ngày 23 tháng 06 năm 2012, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một ngày thông tin tại Basel, thành phố lớn thứ hai ở Thụy Sĩ

Trên gian hàng thông tin, từ xa đã có thể nhìn thấy các biểu ngữ bằng tiếng Đức và Trung Quốc. Các biểu ngữ có dòng chữ: “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc”, “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại” và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Khách qua đường tản bộ qua khu phố đã đến tham quan gian hàng thông tin, tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Nhiều người đã đọc các bảng trưng bày. Khi những người nhận các tờ rơi nhìn thấy bản tin về nạn mổ cắp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, họ ngay lập tức quay trở lại gian hàng thông tin và hỏi thêm thông tin. Một số người đã nói chuyện với các học viên một lúc lâu, lấy thêm nhiều tài liệu và bày tỏ mối quan tâm của họ đối với tội ác nghiêm trọng này.

Trong số những người ký tên ủng hộ việc phản kháng trước cuộc đàn áp của Pháp Luân Công, một đôi vợ chồng người Do Thái đã bị sốc về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc như thế nào. Họ nói rằng đây là một tội ác rất nghiêm trọng. Họ chỉ ra rằng điều quan trọng nhất là mọi người phải đặt những ranh giới của tôn giáo sang một bên và đoàn kết để chấm dứt cuộc bức hại, bởi vì nó chống lại toàn nhân loại.

Một thiếu nữ trẻ nói rằng theo yêu cầu công việc, cô sẽ phải đến làm việc tại Trung Quốc trong tương lai gần. Cô nói thật khó khăn cho cô bởi cô rất buồn trước việc ĐCSTQ đã phá hủy nền văn hóa Trung Quốc và truyền thống của đất nước.

Một nhóm người theo đạo Cơ Đốc đọc các bảng trưng bày và đã cảm động sau khi biết sự thật. Họ lấy một vài tờ rơi từ gian hàng thông tin đặt trên kệ thông tin của họ để thêm nhiều người có thể biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Một quý ông đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói với phóng viên rằng ông là người anh họ của Anne Frank. Trước khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, Anne – mới chỉ 15 tuổi – đã qua đời trong một trại tập trung của Đức Quốc xã. Nhật ký của cô trong trại tập trung đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ.

Một số du khách Trung Quốc từ Trung Quốc đại lục cũng đã đến xem các bảng trưng bày và nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi các học viên bảo họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, họ ngay lập tức đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/27/在瑞士巴塞尔传真相反迫害(图)-259457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/30/134195.html

Đăng ngày: 9– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share