Bài của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 18-06-2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức một hoạt động giảng chân tướng dịp cuối tuần tại công viên Riviera ở trung tâm thành phố Helsinki. Họ đã giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Công, nói với người dân về những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo 13 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Các biểu ngữ và bảng trưng bày Pháp Luân Công thu hút người dân

Một khách qua đường ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công

Các biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại đã thu hút khách tham quan dừng lại để tìm hiểu thêm

Có nhiều khách tham quan đi dạo ở công viên vào buổi sáng sớm thứ Bảy. Những biểu ngữ lớn của các học viên rất bắt mắt đối với người đi bộ. Sau khi một cặp vợ chồng trẻ cẩn thận đọc những nội dung của các biểu ngữ, một học viên đã nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đôi vợ chồng đều lo ngại sau khi biết về tình hình. Khi họ nghe nói rằng họ có thể giúp các học viên bằng cách ký tên thỉnh nguyện, họ đã ký ngay lập tức để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.
Một học viên tham gia hoạt động nói rằng hầu hết người Trung Quốc biết khá rõ về sự thật; họ biết về phong trào thoái ĐCSTQ, và sẵn sàng nhận các tài liệu giảng chân tướng. Một số người Trung Quốc đã đến gần các biểu ngữ để đọc thông tin về việc dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn và những khía cạnh khác của cuộc bức hại.

Một người đàn ông Trung Quốc đã đến để xin các tài liệu thông tin. Ông đã lấy mỗi tài liệu thông tin Trung Quốc một bản, và hỏi các học viên nơi ông có thể mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông nói rằng người thân của ông ở Trung Quốc là một học viên Pháp Luân Công từng bị ung thư đã khỏi sau khi tập Pháp Luân Công, vì thế ông biết Pháp Luân Công là kỳ diệu như thế nào. Ông đã biết sự thật về Pháp Luân Công qua người thân của mình, và giờ ông muốn học Pháp Luân Công.

Phần diễn lại các phương pháp tra tấn làm lay động du khách sâu sắc

Một người đàn ông nói với một học viên rằng ông xúc động sâu sắc trước cảnh diễn lại các phương pháp tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối với các học viên ở Trung Quốc. Ông nói rằng ông đã đọc một phần cuốn Chuyển Pháp Luân, và cảm nhận rằng cuốn sách thật uyên thâm. Ông nói:“Sư Phụ của các bạn thật phi thường!” và nói thêm: “Tôi cũng đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các bạn thật sự dũng cảm và xuất sắc. Tôi chúc các bạn thành công.”

Eija, người đang đợi xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện, đã nói với một học viên: “Cuộc bức hại thật không thể tin được, và nó thậm chí giờ nó vẫn còn tiếp diễn. Thật không thể tin được. Nó nhất định phải kết thúc.” Một phụ nữ đã xem các biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại muốn giúp các học viên bằng cách quyên góp tiền. Một học viên đã nói với bà rằng họ không thể nhận tiền của bà, nhưng bà có thể giúp bằng cách ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Người phụ nữ đã ký tên ngay lập tức.

Trong số các du khách có một người đàn ông Nga và con gái ông khoảng 4 tuổi. Khi họ dừng lại để xem các biểu ngữ, một học viên đã đưa người đàn ông một bản tài liệu thông tin bằng tiếng Nga, nói với ông về môn tu luyện và sự tàn bạo của cuộc bức hại. Người cha chăm chú lắng nghe trong khi con gái ông yên lặng đứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp.
__________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/18/芬兰夏天的别样风景(图)-259076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/25/134115.html

Đăng ngày: 5– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share