Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên, Đài Loan

[MINH HUỆ 26-12-2023] Ngày 24 tháng 12 năm 2023, các học viên ở Hoa Liên, Đài Loan đã tập trung tại Công viên Thái Bình Dương (còn gọi là Công viên Cảnh quan Thái Bình Dương) để kỷ niệm ngày lễ và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

db149fa5787a63fd2c0bf4ac86b34f69.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Liên kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Đó là một ngày đẹp trời và sau khi các học viên chụp ảnh tập thể, họ cùng nhau luyện các bài công pháp Đại Pháp. Âm nhạc luyện công tường hòa đã thu hút nhiều người qua đường và mọi người vui vẻ đón nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Diệp, làm việc tại một bệnh viện địa phương, cho biết: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước và thật vui khi được gặp các bạn ở đây”.

Ông Quách, đã nghỉ hưu, cho biết: “Tất cả chúng ta đều biết ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phải chịu hậu quả vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

df0ae75d6c697cb9463b487296662086.jpg

Các học viên luyện bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp.

3cd3a2260455b41379d8f5221f0ea85d.jpg

Trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

464f28e527aaf9e92a053ee85967f0ab.jpg

Một phụ nữ (bên phải) hỏi địa điểm có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Sức khỏe được phục hồi

Một số học viên đã chia sẻ về những thụ ích nhận được thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Từ Tuệ Viên làm việc tại một cơ quan chính phủ. Bà gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và phải uống rất nhiều thuốc giảm đau vì căn bệnh đau đầu. Hơn nữa, bà còn phải trường kỳ dùng thuốc kháng sinh. Năm 2001, chị gái của bà Từ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Ngay sau khi bà bước vào tu luyện Đại Pháp, các vấn đề sức khỏe của bà đã biến mất. Người nhà sau khi chứng kiến những thay đổi kỳ tích ở bà đều động viên bà tiếp tục tu luyện.

b17610f5bd289ae5302e2b7726ccce48.jpg

Bà Từ Tuệ Viên cảm tạ Sư phụ Lý đã dẫn dắt.

Sau khi bắt đầu tu luyện, bà Từ mới biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và bà muốn chia sẻ với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà đã tham gia một công ty truyền thông và đến Đài Bắc để học tạo hình xếp chữ. Mặc dù bà không có kinh nghiệm trong việc tạo hình xếp chữ hay vẽ biểu đồ nhưng bà đã học rất nhanh và hỗ trợ vệc phơi bày chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Từ cho biết bà đã được thể nghiệm nhiều điều kỳ diệu trong suốt chặng đường tu luyện và bà vô cùng biết ơn Sư phụ. Trong năm mới, bà sẽ nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các Pháp lý của Đại Pháp và trợ giúp Sư phụ cứu nhiều người hơn nữa thông qua việc chia sẻ sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Tim được ý nghĩa nhân sinh

Từ nhỏ, bà Thẩm Kim Liên đã luôn tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh. Suốt cả cuộc đời, bà cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đẩy bà về phía trước nhưng bà không biết đó là gì. Trong quá trình tìm kiếm lời giải đáp, bà đã tham gia những nhóm Phật giáo khác nhau, nhưng sau đó bà nhận ra rằng đó đều không phải là điều bà đang tìm kiếm.

f611a6ede695bc24bb47141c22209eee.jpg

Bà Thẩm Kim Liên cho biết bà vô cùng may mắn khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2001, một người bạn đã nói với bà Thẩm về Pháp Luân Đại Pháp và bà đã bước vào tu luyện. Bà nói: “Chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra điều mà tôi hằng chờ đợi chính là Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần, tôi đã biết hướng nội và cải thiện bản thân. Tôi đã có thể buông bỏ những chấp trước và quan niệm người thường, đồng thời hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.“

Bà Thẩm cho biết bà thật may mắn khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một học viên. Bà nói: “Cuối cùng tôi đã biết được mục đích của cuộc sống. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và trợ giúp Sư phụ cứu người. Con xin cảm tạ Sư phụ. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Chủ doanh nghiệp: gia đình hạnh phúc sau khi tu luyện

Bà Trương Nhã Huệ sở hữu một nhà hàng mỳ nổi tiếng trong vùng. Mỗi sáng, bà phải dậy sớm để nấu mỳ. Sau vài năm, bà kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà bị đau ngực và thoái hóa khớp ở cả hai chân. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi chồng bà rất nóng tính và hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.

61e8e0748ea169c25d6cce2955cee785.jpg

Bà Trương Nhã Huệ sở hữu một nhà hàng mỳ nổi tiếng.

Năm 2001, một khách hàng đã tặng bà Trương một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Sau khi đọc cuốn tài liệu, tôi đã bảo em trai tôi tập luyện vì sức khỏe của cậu ấy không tốt. Cậu ấy đã đồng ý nhưng nói tôi phải cùng tập luyện cậu ấy. Vậy là cả hai chúng tôi đã nghe video các bài giảng của Sư phụ Lý.”

Sau vài ngày xem video các bài giảng, bà Trương chợt nhận ra rằng những thắc mắc của bản thân về cuộc sống đã tìm được lời giải đáp. Ví như, bà luôn tự hỏi tại sao chúng ta lại có mặt trên thế giới này và tại sao chúng ta cần trở thành người tốt. Bà nói: “Tôi vô cùng phấn chấn và hạnh phúc – cuối cùng tôi đã tìm được Đại Pháp và bắt đầu tu luyện”.

Bà Trương nhanh chóng nhận ra rằng các vấn đề sức khỏe của mình đều biến mất. Bà nói: “Có lần, chồng tôi đột nhiên mắng tôi vô cớ. Trước khi mở miệng định tranh luận, tôi đã nhớ đến lời giảng của Sư phụ rằng chúng ta cần vị tha và nghĩ cho người khác. Tôi nhận ra rằng chồng tôi tuy nóng tính nhưng ông là một người tốt. Và thật kỳ diệu, chồng tôi đã chuyển biến sau khi tôi đề cao và hiện giờ chúng tôi có một gia đình hạnh phúc”.

Bà Trương vô cùng biết ơn Sư phụ vì sự từ bi vĩ đại của Ngài. Bà nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/26/469827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/27/213505.html

Đăng ngày 28-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share