Bài của Fang Hui và Liu Hsin-wen, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-01-2012] Sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2012, gần một nghìn học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại dinh thự Shihlin (dinh thự cũ của cựu tổng thống Chiang Kai-Shek của nước Cộng hòa Trung Hoa), Đài Bắc, Đài Loan để bày tỏ lời chúc Tết Nguyên đán đến Lý Sư Phụ.

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-02--ss.jpg

Các học viên chúc Tết Nguyên đán Lý Sư Phụ.

Khi các du khách bước vào dinh thự Shihlin, họ có thể nhìn thấy một biểu ngữ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và nhận những lời chúc mừng nồng hậu của các học viên Pháp Luân Công. Âm nhạc du dương và các học viên tập các bài công pháp cũng thu hút sự chú ý của các du khách. Nhiều du khách từ lục địa đã dừng lại để xem một tấm áp phích. Một người đàn ông đã gọi bạn của mình và nói trong khi chỉ vào một tấm áp phích với dòng chữ “Lệnh bắt giữ Quốc tế”, “Hãy đến đây nhìn xem. Những người này (kẻ phạm tội Giang Trạch Dân và những kẻ phạm tội khác trong cuộc bức hại Pháp Luân Công) đang bị đưa ra công lý tại tòa án thế giới.” Những việc như vậy đã trở nên phổ biến tại nhiều điểm thu hút khách du lịch của Đài Loan hơn 12 năm qua.

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-03--ss.jpg
Một người đàn ông gọi bạn mình tới xem một tấm áp phích

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-04--ss.jpg
Nhiều du khách Trung Quốc lục địa xem các tấm biểu ngữ với thông tin Pháp Luân Công

Những tấm áp phích này minh họa thực tế rằng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ví dụ, ĐCSTQ thu hoạch nội tạng thiết yếu từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, giam cầm và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, và dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Công. Một số tấm áp phích cũng mang thông tin về sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới.

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-05--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn để chúc tết Lý Sư Phụ

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-06--ss.jpg
Đoàn Cờ và Trống Tân Đường Nhân biểu diễn

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-07--ss.jpg
Đội trống lưng biểu diễn

Khi các du khách bước vào công viên, họ đã thấy một buổi hòa nhạc chúc mừng Tết Nguyên đán được các học viên Pháp Luân Công biểu diễn ở sân khấu dựng ngoài trời. Có những màn biểu diễn thú vị của Đoàn nhạc Tian Guo, Đội Cờ và Trống Tân Đường Nhân và Đội Trống lưng.

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-08--ss.jpg

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-09--ss.jpg

Các em nhỏ từ trường mẫu giáo Minh Huệ biểu diễn, và được hoan nghênh

Bà Chang hiện đang làm nghiên cứu tại trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt ở Đức. Bà đã trở về Đài Loan để nghỉ Tết Nguyên đán ở nhà. Bà rất vui khi thấy các học viên ở bàn thông tin. Bà nói bà biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công khi bà thấy các học viên tập công và thu thập chữ ký ở Đức. Bà đã ở lại quầy một lúc và nghe một học viên giải thích về tập Pháp Luân Công như thế nào và những lợi ích sau khi tập. Bà cảm nhận được thái độ chân thành của các học viên và để lại thông tin liên lạc của mình ở Đức. Bà bày tỏ mong muốn được bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi bà quay lại Đức. Bà đã nói khi rời đi: “Cảm ơn các bạn rất nhiều“.

Bà Chou Yi-yi là mẹ của ba đứa con. Bà nói sự thay đổi lớn nhất mà bà đã trải qua sau khi tập Pháp Luân Công là có tâm điềm tĩnh hơn nhiều. Vì cha bà mất sớm, bà đã nhận ra rằng đời người chỉ như một giấc mộng. Vì thế bà đã sống không có mục đích và chìm trong danh vọng và thú vui người thường. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1994, “Tôi ân hận vì đã trôi dạt cùng với xã hội. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sự thanh thản thật sự và tất cả lời giải đáp trong cuộc sống.

Bà tiếp tục: “Cha tôi có tiếng là nóng tính. Ông thường chửi rủa mẹ tôi. Môi trường khắc nghiệt này khiến tôi phát triển tính nóng giận, mà đôi khi nằm ngoài không kiểm soát nổi. Sau khi tập Pháp Luân Công, tôi đã kiểm soát được từng chút một. Ngay cả mẹ tôi cũng nhận ra tôi đã thay đổi tốt hơn như thế nào.

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-11--ss.jpg
Những du khách trẻ từ Hồng Kông lắng nghe một học viên giải thích

Các học viên Pháp Luân Công chào đón các du khách Trung Quốc đến từ đại lục và đã phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Học viên Liu nói: “Chúng tôi chào đón các du khách Trung Quốc đại lục đến đây. Đài Loan là một nơi tự do. Du khách Trung Quốc lục địa có thể bỏ thái độ đề phòng của mình sang một bên và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Thật không dễ dàng cho họ để đến được nước ngoài. Chúng tôi hy vọng họ có thể hiểu.”

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-12--ss.jpg

2012-1-18-minghui-falun-gong-taibei-13--ss.jpg
Ông Peng nói rằng cả nhóm du khách đã đến đọc các tấm áp phích.

Ông Peng, một gia sư, đã chỉ ra rằng: “Nhiều du khách từ Trung Quốc đại lục đã đến xem các áp phích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ đã lắng nghe các học viên giải thích một cách cẩn thận, hoặc đọc các tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong giờ nghỉ. Tình huống này đã thay đổi rất nhiều so với một vài năm trước.

Sự kiện kết thúc lúc 4 giờ 30 chiều sau khi màn tập công nhóm và màn biểu diễn của đoàn nhạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/19/台北法轮功学员传真相迎新年(图)-252030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/21/130861.html

Đăng ngày 2-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share