Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 24-08-2023] Từ ngày 18-23 tháng 8 năm 2023, Lễ hội hoa Hồng Tralee đã được tổ chức tại Tralee, một thị trấn nhỏ nằm bên bờ biển phía Tây của Ireland. Vào ngày 20 và 21 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia nhiều hoạt động hội chợ của lễ hội này.

Tại sự kiện, các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Công (hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công cho khách tham gia lễ hội đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều du khách đã tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Một du khách cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn chính là những gì thế giới này cần”.

54f6a881d83397fcb7327d6ff1369e6f.jpg

69bd8fd7cb5262759448500724b23687.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu về môn tu luyện tại Lễ hội hoa Hồng Tralee vào hai ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2023fccc3ae222bb9471593c06be64f6e30f.jpg

Nhiều du khách ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Lễ hội hoa Hồng Tralee nhằm kế thừa và quảng bá văn hóa [truyền thống] của Ireland, đồng thời đoàn kết các hậu duệ Ireland đang sinh sống trên toàn thế giới.

Bắt đầu từ năm 1959, hiện lễ hội trở nên nổi tiếng thứ hai chỉ sau Quốc khánh của Ireland. Lễ hội trong năm ngày này bao gồm diễu hành, biểu diễn hòa nhạc, bắn pháo hoa và hội chợ. Theo ước tính của ban tổ chức, có khoảng 100.000 người đã tham gia sự kiện này.

Du khách khen ngợi Pháp Luân Công

ebbd0742986d256d4439fef6a869af4c.jpg

Anh Stephen tin rằng Pháp Luân Công đang mang lại lợi ích cho xã hội

Vào ngày 20 tháng 8, sau khi lập quầy thông tin, các học viên bắt đầu trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Stephen, một sinh viên đại học, đã nán lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Sau khi tìm hiểu, anh biết được rằng trước khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ở Trung Quốc khi đó đã có 100 triệu người đang tu luyện. Xem các bức ảnh về các nhóm luyện công trên bảng trưng bày, anh Stephen nói pháp môn này đã mang lại lợi ích cho xã hội và người dân từ các nền văn hóa, nghề nghiệp, tôn giáo và độ tuổi khác nhau đều có thể tu luyện.

Anh Stephen chia sẻ: “Pháp Luân Công đã truyền đi một thông điệp, không phải là để kiểm soát sự vật bên ngoài mà để kiểm soát bản thân, kiểm soát cảm xúc của chính bạn. Điều này giống như cách bạn đối xử với thế giới chứ không phải cách mà thế giới muốn hồi đáp lại cho bạn. Đó là lý do tại sao tôi yêu mến Pháp Luân Công. Pháp môn này chú trọng nhiều hơn vào năng lượng tự thân của con người”.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, anh Stephen cho hay: “ĐCSTQ nói rằng kiểm soát suy nghĩ của người ta là tà giáo. Thế chẳng phải nó chính là một tà giáo hay sao? Toàn bộ ĐCSTQ dựa vào việc tẩy não [người dân]”.

Anh cho biết ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ khiến người dân chú ý tới những sự việc bên ngoài, để từ đó đạt được quyền kiểm soát người dân.

f52d191a1eeea2ebcc6aab65b4ee1680.jpg

Hai em Ciaran và Donncha ủng hộ Pháp Luân Công

Ciaran và Donncha trò chuyện với một học viên tại quầy một lúc lâu. Ciaran cho hay em biết rằng kể từ khi cướp chính quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã giết hại hàng triệu người dân Trung Quốc, bức hại nhiều nhóm tôn giáo và những người bất đồng chính kiến giống như Đảng Cộng sản Liên Xô đã làm. Em cho biết: “Thật không thể chấp nhận được!”

Em nói rằng các lãnh đạo của ĐCSTQ cần xem xét nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công tuân theo. “Đây chính là điều mà Trung Quốc cần. Thế giới này cần có Chân-Thiện-Nhẫn”.

5d672fa24a31766f77529721f13571fe.jpg

Bà Kirsten yêu mến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Kirsten đến từ Đức đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà cho biết: “Thành thật mà nói, thế giới này rất cần sự thật. Còn về lòng nhân ái thì khỏi cần phải nói rồi, tất cả chúng ta đều cần nó”.

Bà Kirsten cho hay bà đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công: “Thật quá tàn nhẫn, bất công và ghê rợn!”

“Cảm ơn các bạn đã mang tới cho tôi hy vọng”

Cô Mary là một người theo đạo Cơ đốc. Cô biết rằng ĐCSTQ tra tấn và thu hoạch nội tạng của các học viên chỉ vì họ kiên định đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho hay cô cảm thấy buồn và muốn làm điều gì đó để giúp đỡ các học viên.

Khi biết hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, cô Mary đã rất ngạc nhiên. Cô vui vẻ và luôn miệng cảm ơn các học viên vì đã cho cô thấy hy vọng thanh trừ cái ác đảng này. “Tôi sẽ cầu nguyện cho thế giới này, hy vọng rằng thế giới sẽ tràn ngập tình yêu thương, hòa bình và hy vọng. Cảm ơn các bạn đã mang tới cho tôi hy vọng”.

Lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

8a552fb8c5f96b26802ec99ad5c09769.jpg

Bà Edel (bên trái) và bà Helen (bên phải) ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Bà Edel, trước đây đã từng nghe nói về Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên còn sống, cho biết: “Tại sao các bạn không gọi nó là sát nhân? Chẳng phải người ta không thể ngồi dậy [từ bàn mổ] rồi rời đi được nữa sao”. Bà Edel cùng tất cả các bạn của mình đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phản bức hại của các học viên.

Sau khi ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông Philip cho hay: “Tôi biết rất rõ về cuộc bức hại này”. Ông có một người bạn là học viên Pháp Luân Công và đã biết đến cuộc bức hại từ nhiều năm trước.

Ông Philip cho hay ông chú ý tới Pháp Luân Đại Pháp bởi: “Tôi đã là luôn quan tâm tới Phật giáo, và tôi nghĩ rằng người ta nên sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.

f23943e6c86c8ecf69b32215e4b464d2.jpg

Bà Maria đến từ Tây Ban Nha cho hay con người cần có tự do tín ngưỡng

Bà Maria đến từ Tây Ban Nha là một giáo viên mầm non. Bà cho biết người ta cần có quyền tự do tín ngưỡng và “không nên bị bức hại vì đức tin của họ”. Sau khi ký đơn kiến nghị, bà đã thử luyện bài công pháp thứ năm.

2dec33045463075d5197520cb0cfc9de.jpg

Bà Bernadette (ở giữa) cùng hai cô con gái Jackie (bên trái) và Colette (bên phải) ủng hộ các học viên

Bà Bernadette, sống ở phía Bắc quận Louth, đang cùng hai con gái đi nghỉ ở Tralee. Bà cho biết bà theo đạo Công giáo, và khi nghe nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà chia sẻ rằng bà cảm thấy gần gũi với nguyên lý này, bà luôn giữ sự thiện lương trong cuộc sống và khuyên mọi người xung quanh hãy đối xử tốt với người khác.

Bà Bernadette khích lệ các học viên hãy kiên định. Bà cho biết người dân Ireland từng bị buộc phải lưu vong khắp thế giới vì họ không từ bỏ đức tin và giờ đây họ đã thành công. “Đừng bỏ cuộc, dù thế nào đi nữa, các bạn cũng đừng bỏ cuộc” bởi vì không dễ để lấp đầy thế giới bằng những điều tốt đẹp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/24/464531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211085.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share