Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-08-2023] Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, học viên Pháp Luân Công từ khắp châu Âu đã tổ chức diễu hành và mít-tinh tại thủ đô Vienna, Áo nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra tại khu Phố cổ lịch sử của Vienna (Innere Stadt). Mỗi năm, khoảng 7 triệu du khách đến thăm địa điểm Di sản Thế giới này.

b4bc032448cbc43c8c896e6b858587c1.jpg

Học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 4 tháng 8, một cuộc diễu hành được tổ chức tại Khu phố cổ, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, tiếp theo là các học viên rước biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, một nhóm trình diễn các bài công pháp, và một chiếc thuyền Pháp. Trong đội hình với chủ đề vạch trần cuộc bức hại, các học viên nữ mặc đồ trắng (màu của tang lễ ở hầu hết các nước châu Á) cầm di ảnh của các đồng tu bị bức hại đến chết. Các học viên còn tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên. Ngoài ra, cuộc diễu hành còn có các màn trình diễn múa trống lưng, múa lân và múa sư tử.

Ngày 5 tháng 8, các học viên đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Herbert-von-Karajan-Platz. Đoàn nhạc Tian Guo đã trình diễn một số nhạc phẩm như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thần thánh ca”, và “Tạ Ân Sư”.

f7914900d8373a348c3f6d7e1d3ccf56.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn trong sự kiện tại Herbert-von-Karajan-Platz vào ngày 5 tháng 8 năm 2023.

a7194a8dd9999c7fbfe859e07dba2702.jpg

Rất đông người tập trung để thưởng thức các bản nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo

0c73e49f13648c9fe76aa492ccfd1977.jpg

Màn múa rồng đặc sắc được trình diễn trong cuộc diễu hành

74b6e39b0ce957a4ae06ad75966ac81f.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa

d092e1d17200c05d8bdd79226aca7651.jpg

Di ảnh của các học viên bị bức hại đến chết

0555586efac2a3282b20a743049d30c1.jpg

Tái hiện cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên

Pháp Luân Đại Pháp nên được tôn vinh

fc5a554d06d9f79a723d940d76b6945d.jpg

821e8558e3fcb300c687e6b343ed7a92.jpg

Nhiều người dừng lại để đọc bảng thông tin và ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại trong sự kiện tại Herbert-von-Karajan-Platz vào ngày 5 tháng 8 năm 2023.

Sự kiện kéo dài hai ngày này đã thu hút cả người dân địa phương và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người khen ngợi các học viên và nói rằng họ đang làm rất tốt. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên, một số cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp không nên bị bức hại dù ở bất cứ nơi đâu, mà thay vào đó, nên được tôn vinh.

Anh Louis, đến từ Mexico, rất xúc động khi xem cuộc diễu hành. Anh cảm ơn các học viên và nói rằng khi xem họ biểu diễn, anh cảm nhận được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và tích cực. Anh Louis tin rằng một ngày nào đó sức mạnh này sẽ đánh bại tà ác.

Một người cha cùng cậu con trai đều thích cuộc diễu hành, cả hai nói rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn nên được phổ biến ra toàn thế giới và mọi người nên sống theo nguyên tắc đó.

Một số du khách Trung Quốc cũng đã nhận được thông tin từ các học viên và nói rằng họ sẽ đọc kỹ thông tin. Một số đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi trò chuyện với các học viên.

Người dân lên án cuộc bức hại

184699e6716afa45de1f3a8d2183c834.jpg

Anh Đinh Lạc Bân (bên phải), hiện đang sinh sống ở Đức, mô tả cha mẹ anh đã bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào.

Anh Đinh Lạc Bân phát biểu tại buổi mít-tinh. Anh cho biết cha mẹ anh, ông Đinh Nguyên Đức và bà Mã Thụy Mai, đều tu luyện Luân Đại Pháp và bị bắt vào tháng 5. Bà Mã hiện đã được tại ngoại, nhưng bà bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Còn ông Đinh vẫn đang bị giam giữ và bị tước quyền thăm thân.

Một học viên khác, cô Lưu, kể rằng khi ở Trung Quốc, cô đã bị bắt vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Cô bị bắt ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong vài giờ, dưới sự giám sát của năm người. Nếu động đậy, cô sẽ bị đánh. Cô Lưu cho biết, cô đã may mắn thoát khỏi Trung Quốc, nhưng vẫn còn hàng triệu học viên đang ở Trung Quốc phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo mỗi ngày.

Một người đàn ông đến từ Đức cho biết, ông đã nghe nói nhiều điều kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông thốt lên: “Thật khng khiếp!”

Một người dân địa phương nói: “Thật không thể tin được mọi người lại bị bức hại chỉ vì thiền định.” Bà cho rằng thật sai lầm khi chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế mà bỏ qua vấn đề nhân quyền.

Một cặp vợ chồng đến từ London cho biết: “Thật không thể hiểu nổi dưới sự cai trị của ĐCSTQ, con người bị bức hại chỉ vì tin vào những giá trị phổ quát như Chân-Thiện-Nhẫn. Những nguyên tắc này không có gì sai, ai cũng nên tuân theo.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/11/464074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/12/210772.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share