Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 31-07-2023] Vào ngày 29-30 tháng 7 năm 2023, ngân hàng TD đã tổ chức Lễ hội Nam Á lần thứ 21 tại Chợ Gerrard India. Đây là lễ hội đường phố Nam Á lớn nhất ở Bắc Mỹ. Năm nay, lễ hội thu hút khoảng 250 ngàn du khách, họ được thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật dân gian, mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ và quần áo, đồng thời trải nghiệm ẩm thực và văn hóa châu Á.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một quầy tại khu chợ này. Nhiều du khách tỏ ra vô cùng thích thú với môn tu luyện, và hai lều tại quầy của các học viên thường xuyên chật kín người. Dòng người không ngớt đến và muốn học các bài công pháp đã khiến các học viên bận rộn hướng dẫn cho họ. Dân chúng từ các nhóm cộng đồng và tổ chức khác nhau tại lễ hội đã nhìn thấy quầy của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và mời các học viên tham gia các sự kiện của họ. Một số người Trung Quốc cũng đến quầy và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ và Nghị sỹ Quốc hội, ông Jagmeet Singh, đã xem Shen Yun trước đây và cũng đã nhiều lần trao giải thưởng cho Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rõ với các học viên tại quầy thông tin: “Tôi biết về tình hình hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.”

e30b358a7dedb8726b7e0a5118036307.jpg
Tân lãnh đạo Đảng Dân chủ và Nghị sỹ Quốc hội, ông Jagmeet Singh (ở giữa) cho rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt

422202531cf1c498bc20a3ef2c96bbcc.jpg
f2b141ae14d24c5751e65e1200f2a225.jpg
4f26b89a8e2745f03c111a6a53ad33ed.jpg
Mọi người đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về môn tu luyện

097ab69ca4d13f29e924eed2269e307d.jpg
bef6f156ba00a6fff5c0eca49abf64e7.jpg
171349c8645e0ce7494562843da35fa6.jpg
38d55a0bb35bf3e20ff104ec352a690e.jpg
Mọi người đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để học các bài công pháp

Phân biệt được đúng sai, người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Bà Hà, 52 tuổi, là một trí thức có cha mẹ là giáo sư đại học. Khi bà đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp, một học viên đã giảng chân tướng cho bà và ngay lập tức bà tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới mà bà đã tham gia. Trời đột nhiên đổ mưa, người học viên liền mời bà vào lều để trú mưa và học các bài công pháp. Bà Hà vui vẻ đồng ý.

Sau khi học các bài công pháp, bà Hà cho biết: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu, cơ thể tôi rất thoải mái. Cảm ơn tất cả các bạn!”

Bà nhớ lại: “Hồi tôi ở Trung Quốc, có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha của bạn cùng lớp tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy hỏi tôi có muốn thử tập không. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và rất hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tuy nhiên, tôi đã không có thời gian để tìm hiểu thêm về nó. Lúc đó tôi đang đi học, tôi còn phải chăm sóc người già, vậy nên tôi quá bận.”

Bà bộc bạch: “Chồng tôi qua đời đã ba năm rồi. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn trong lòng. Tôi nghĩ rằng sau khi tôi đến đây và đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, tâm trạng của tôi sẽ trở nên tươi sáng hơn.”

Bà Tào, người Quảng Đông, đến Canada khi 18 tuổi và đã định cư trong nhiều năm. Bà đã xem các chương trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên truyền hình. Sau khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Tào đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ, đồng thời lấy tờ thông tin và một cuốn tài liệu chân tướng nhỏ.

Bà cho biết: “Tôi cảm thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn nghe rất hay. Nghe tới ba từ này khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Có học viên đã đưa cho tôi trang web Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ lên mạng để tìm sách tiếng Trung để đọc. Tôi cũng sẽ nói với con gái tôi đến và học cùng tôi vì pháp môn này có thể giúp thân thể của chúng ta khỏe mạnh. Đối với con người, điều quan trọng nhất là có một cơ thể khỏe mạnh”.

Khi bà Tào nghe nói ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà đã rất ngạc nhiên: “Tôi đã nghe về những điều xấu xa mà ĐCSTQ đã làm hồi tôi còn trẻ. Cách đây lâu rồi, tôi đã thấy các tin bài về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không ngờ rằng sau nhiều năm đến vậy mà nó vẫn chưa kết thúc”.

Khi nghe nói các học viên vẫn đang bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà nói: “Tại sao lại xảy ra điều đó? Thật là không công bằng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Ông trời đang theo dõi những gì mà con người đang làm!”

Cô Vương, trạc 40 tuổi, đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô có một quầy gà rán gần quầy của các học viên. Khi một học viên nói với cô sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, cô mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cô cho hay: “Tôi biết về cuộc bức hại này. Tôi cũng biết lịch sử giết người của ĐCSTQ, trong đó có sự kiện ngày 4 tháng 6, cuộc Cách mạng Văn hóa, và sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp. Những thông tin này không thể được tìm thấy ở Trung Quốc nhưng những người bên ngoài Trung Quốc biết tất cả về chúng”. Sau đó, cô đồng ý để người học viên giúp cô thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khách tham gia hội chợ thuộc nhiều dân tộc khác nhau đến quầy thông tin để học các bài công pháp

c5aa89816bd79c5289d8f22d84f83e6e.jpg
Cô Sophia nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là con đường mà cô muốn đi

Cô Sophia là mẹ của ba đứa trẻ. Trước đây cô đã nhìn thấy các học viên thực hành Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên và đã muốn học vào thời điểm đó. Hôm nay, trông thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp là cơ hội tốt để cô thực hiện điều đó.

Sau khi học bài công pháp lần đầu tiên, cô Sophia nói: “Tôi cảm nhận được năng lượng rất mạnh mẽ. Mặc dù hôm nay gió rất mạnh và thời tiết mát mẻ, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi học các bài công pháp. Bài công pháp đầu tiên lặp lại các động tác tương tự ba lần. Tôi cảm nhận được tác dụng mạnh mẽ của việc tập ba lần liên tục.”

Cô Sophia hỏi: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp là ai?” Một học viên đã cho cô xem ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, cô nói: “Vài ngày trước, tôi mơ thấy một vị Phật. Cảm giác này có vẻ rất thân quen.”

Cuối cùng, cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là con đường mà tôi muốn đi. Tôi sẽ lên mạng để đăng ký học và dạy cho các con của tôi”.

Cô Mirti đến từ Colombia. Cô sống ở một quận nhỏ gần đó và đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp khi cô đến tham gia sự kiện này.

Cô Mirti đã học năm bài công pháp. Cô vừa đi làm về, vì công việc vô cùng bận rộn nên cơ thể cô luôn cảm thấy mệt mỏi. “Tuy nhiên, sau khi luyện công, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Trái tim tôi cũng đầy từ bi và đã thanh tĩnh lại. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới”, cô cho biết.

Cô nói: “Thế giới cần có thêm lòng nhân ái. Trái tim của mỗi người nên chứa đựng Chân-Thiện-Nhẫn. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể trở về với con người thật của mình. Tôi sẽ tìm và đọc cuốn sách, và tìm hiểu về ý nghĩa sâu sắc hơn đằng sau ba từ này.”

Khi cô Mirti nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, mắt cô mở to. Cô nói: “Trời ơi, không thể tin được! Điều này thật đau lòng. Các học viên đã trải qua những khó khăn và gian khổ. Mặc dù chúng ta đến từ các chủng tộc khác nhau, nhưng các giá trị và cảm xúc của con người chúng ta đều như nhau. Cảm nhận của tôi giống như của tất cả các bạn. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi tốt hơn”.

140ebfeb703fb2b9a914299f6a6ff17b.jpg
Anh Felix cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến tâm hồn mình

Anh Felix đến từ Panama và ngôn ngữ mẹ đẻ của anh là tiếng Tây Ban Nha. Anh làm việc trong ngành cải tạo. Anh cho biết: “Lý do tôi đến quầy thông tin là vì tôi thích thiền. Đây là lần đầu tiên tôi thử tập một môn tu luyện như Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi thực sự rất thích nó. Nó làm cho tôi cảm thấy đầu óc trở nên minh mẫn. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng nó đã chạm đến tâm hồn tôi.”

Đây cũng là lần đầu tiên anh Felix nghe nói về nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ lên mạng để đọc cuốn sách. Tôi nghĩ rằng rèn luyện bộ não và suy nghĩ của một người là một quá trình khó khăn nhưng điều đó rất quan trọng.”

8e1407519bdc6083ba0604e72fe8f1cb.jpg
Anh Krathikeyan đang lên kế hoạch tham gia lớp học trực tuyến

Khi anh Krathikeyan, một kỹ sư phần mềm, nhìn thấy các học viên tọa thiền tại quầy thông tin, anh cũng muốn học.

Sau khi học môn tu luyện, anh cho biết: “Thiền định hiện nay rất phổ biến ở Ấn Độ. Người học viên nói với tôi rằng đang có các lớp học trực tuyến miễn phí. Tôi muốn đăng ký để được trải nghiệm những cảm giác và thay đổi mà các bài tập mang lại cho cơ thể tôi một cách cụ thể và sâu sắc hơn.”

Liên quan đến cuộc bức hại, anh Krathikeyan nói: “Hành vi của ĐCSTQ là quá cực đoan. Nó không nên đàn áp các học viên. Việc tập các bài công pháp và thiền định là hợp pháp ở bất cứ nơi đâu.”

f8c9d5c97a001baafa6ed0245d0957ab.jpg
Ông Mark cho biết cơ thể ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi luyện công

Ông Mark đến quầy và nói với một học viên rằng ông muốn học các bài công pháp.

Ông cho biết: “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần trong quá khứ và tôi đã từng gặp các học viên luyện công ngoài trời một vài lần. Tôi rất quan tâm đến môn tu luyện này, đặc biệt là thiền định, vì vậy khi tôi nhìn thấy quầy của các bạn, tôi muốn đến để tìm hiểu ngay.”

Sau khi học các bài công pháp, ông Mark cảm thấy rất thoải mái. “Bây giờ, cơ thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi sẽ tiếp tục luyện công.”

97a03622084834f813d975863aeccf36.jpg
Cô Doli tin rằng việc học môn tu luyện kĩ lưỡng hơn sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ cuộc sống của cô

Cô Doli đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để học môn tu luyện. Cô cho biết: “Việc học các bài công pháp khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện này cũng rất tốt. Tôi tin rằng khi tôi học kỹ lưỡng hơn, tôi sẽ được hưởng lợi từ chúng suốt đời.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/31/463629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210713.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share