Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 05-08-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Quảng trường Plaza Catalunya, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Barcelona, ​​để kháng nghị cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ treo các biểu ngữ và dựng bảng trưng bày giảng chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Họ cũng nói với người qua đường về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Sau khi biết sự thật, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người Trung Quốc đã chuyển từ phản đối và chửi bới sang ủng hộ Pháp Luân Công.

777a6051a21fc9296f2c3181b8614ec4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt bức hại tại Plaza Catalunya, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Barcelona vào ngày 15 tháng 7

Quảng trường Plaza Catalunya nằm ở tận cùng phía Bắc của La Rambla, con phố đi bộ và là đại lộ trung tâm ở Barcelona. Đây là trung tâm thương mại và văn hóa thịnh vượng nhất ở Barcelona và là địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới khi đến thăm nơi này.

Các học viên thu thập chữ ký ở Plaza Catalunya vào mỗi cuối tuần. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp để cho mọi người thấy Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tuyệt vời như thế nào. Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nhiều người qua đường đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Người Trung Quốc ở Barcelona thoái ĐCSTQ

Có hai cha con người Trung Quốc đến thăm bàn thông tin Pháp Luân Công. Người cha nói với một học viên rằng ông biết nhiều điều tà ác mà ĐCSTQ đã làm với chính người dân của nó. Ông vừa chỉ vào bảng trưng bày vừa nói với cậu con trai: “Chúng ta sống ở một đất nước dân chủ. Người dân ở đây có quyền tự do tôn giáo.” Cả hai đều thoái ĐCSTQ và tổ chức thanh thiếu niên của nó bằng tên thật.

Người dân Trung Quốc thay đổi quan điểm về Pháp Luân Công

Một số người Trung Quốc trước đây từng la mắng các học viên ở điểm thông tin bởi họ tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ đã đến và thừa nhận với một học viên rằng họ đã bị ĐCSTQ lừa dối và hiểu sai về Pháp Luân Công. Một người cho hay anh cảm động trước việc các học viên kiên trì giảng chân tướng cho mọi người trong những năm qua và trân trọng những nỗ lực của họ.

Tất cả họ đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng cho biết, mặc dù họ chưa dũng cảm đứng lên như các học viên đã làm, nhưng họ khâm phục các học viên vì những nỗ lực của họ trong những năm qua và những gì các học viên đã làm thật tuyệt vời.

Bác sỹ: Buôn bán nội tạng vì lợi nhuận là tội ác không thể tưởng tượng được

410630a172b03a26d376ac745ab75109.jpg

Bác sỹ Jikurashvili: Tội ác này không thể tiếp diễn

Cô Jikurashvili là một bác sỹ y khoa. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện ngay sau khi đọc tài liệu và cho hay cô biết Trung Quốc là một quốc gia cộng sản không có nhân quyền hay tự do. Cô biết rõ rằng chính quyền Trung Quốc giết hại những người tốt có đức tin và thậm chí bán nội tạng của họ để kiếm lời, đó quả là “tà ác thực sự không thể tưởng tượng nổi! Tội ác này không bao giờ được phép tiếp diễn!”

Du khách từ Peru: Tội ác này không thể được phép tiếp diễn!

8befdace1e1f04796fab19ccb800ea3c.jpg

Bà Calone (bên phải) và con gái đến từ Peru

Bà Calone cùng con gái đến Barcelona để dự đám cưới cháu gái. Chồng bà là người quê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông đã kể với gia đình về sự độc ác và vô nhân đạo của ĐCSTQ khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình và nó đã giết chết những sinh linh bé nhỏ như thế nào. Hôm nay, hai mẹ con bà biết được rằng ĐCSTQ vẫn đang bức hại những người tốt có đức tin và thậm chí thu hoạch nội tạng của họ để kiếm lời. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà Calone cho hay tội ác của ĐCSTQ phải được đưa ra ánh sáng, rằng ĐCSTQ không thể không bị trừng phạt và những tội ác như vậy không thể được phép tiếp diễn.

Tiếng nói ủng hộ từ người dân địa phương

Cô Martinez sống gần đó là người gốc Barcelona. Cô thường đi qua quầy thông tin và đã ký đơn thỉnh nguyện từ lâu. Cô nói: “Tôi đã nói chuyện với bạn bè của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi hy vọng tôi có thể giúp các bạn – tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn!”

Một sinh viên tại một trường dòng cho biết: “Tôi biết Đảng Cộng sản là một giáo phái, về bản chất là ma quỷ, và nó đã bức hại người Cơ đốc ở Trung Quốc.” Anh đã ký đơn thỉnh nguyện và cho hay anh sẽ phối hợp với các học viên để truyền rộng sự thật và giúp cải biến nhân tâm, lòng người hướng thiện.

Sau khi hai mẹ con đến từ Ai Cập đọc bảng trưng bày về sự tra tấn và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống, người mẹ nói: “Giết người để lấy nội tạng và bức hại người vì tín ngưỡng của họ —ĐCSTQ đã phạm những tội ác nghiêm trọng và không bao giờ tha thứ được!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/5/463834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/11/210765.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share