Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 06-08-2023] Ngày 31 tháng 7 năm 2023, các học viên tập trung tại Quảng trường Marktstaette ở trung tâm thành phố Konstanz, nằm bên Hồ Constance (tiếng Đức là Bodensee), để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ đặt một bàn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên đó có các tờ thông tin và hoa sen nhỏ. Trước bàn có treo một biểu ngữ màu vàng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phát tờ thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Hai tuần trước khi diễn ra hoạt động ở Konstanz, các học viên đã tổ chức một sự kiện tương tự ở Bregenz, Áo.

Hồ Constance giáp với Thụy Sỹ, Áo và Đức và do ba quốc gia này cùng quản lý. Bởi đang là dịp nghỉ hè, dù là những con đường rợp bóng cây ở Bregenz, Áo, hay những con phố đông đúc ở Konstanz, mọi người thong thả tản bộ và tận hưởng tiết trời mùa hè cùng những món ăn ngon và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Hồ Constance. Trong cả hai ngày diễn ra các hoạt động, nhiều người qua đường đã nhận thông tin do các học viên cung cấp và trò chuyện rất lâu để hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thân và tâm truyền thống.

861056561ba04bac89a305378a0d28df.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở Konstanz để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 31 tháng 7 năm 2023

785f767a44ca29f6cd9a72232846e8be.jpg

Người dân ở Bregenz, Áo, ở góc phía Đông của Hồ Constance, vui vẻ nhận tờ thông tin do các học viên phân phát. Nhiều người còn hỏi về môn tu luyện.

b6c18665e1ea85eccd03b653484a1506.jpg

1329591e253f6f1a53b7b4300c9eaea4.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác ở Trung Quốc sau khi biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào

7f1ab2479be2d31b9adba62ab0a2655b.jpg

5ed5189178cead82603c427434521d9a.jpg

b05c0733f051f2c6125e912bbd8bc1d7.jpg

b3a13d7a5757ba4db649c3a55b7c2722.jpg

Người qua đường quan tâm tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

5d4cb84db2782185ba4e00e217e24b04.jpg

Một nhóm các cô gái bị thu hút bởi những bông sen xinh xắn đặt trên bàn của các học viên. Họ đọc câu bên dưới bông hoa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và sau đó một học viên nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Chân-Thiện-Nhẫn là điều mọi người cần

Bà Marie-Theres, một giáo viên mẫu giáo đã nghỉ hưu, cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý có tác động mạnh mẽ. “Đây là những giá trị và thái độ căn bản của chúng ta. Và luôn có ý nghĩa quan trọng trong quá khứ, hiện tại và cả mai sau. Nó đơn giản nhưng sâu sắc, mạnh mẽ và là những gì mọi người cần. Nếu bỏ qua những nguyên tắc này, cuối cùng chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mình không thể tiếp tục tiến lên; không có cách nào cả.“

Bà Marie-Theres không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại các học viên. “Tuy nhiên, một chế độ coi những người tuân theo ba nguyên tắc này là một nhóm nguy hiểm? Điều đó là một sai lầm lớn”, bà nói.

Sau khi trò chuyện một lúc lâu với một học viên, bà thốt lên: “Tôi quá kinh ngạc! ĐCSTQ thực sự có quyền hủy hoại cuộc sống của con người, hủy hoại cuộc sống của hàng trăm nghìn người mà không vì lý do gì cả. Tôi thấy không thể tưởng tượng nổi.” Bà Marie-Theres ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Cuộc bức hại này là một tội ác mà thế giới cần phải biết đến. Điều này không nên diễn ra. Tôi biết có những người bị tước đoạt tự do và họ bị tra tấn dã man. Điều này phải chấm dứt.”

Ông Marcur cho hay ông đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp tại một hoạt động tương tự vào năm ngoái. Ông đã lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Marcur nói: “Tôi có ấn tượng rất tốt [về Pháp Luân Đại Pháp]. Đó là một cách sống giúp giảm căng thẳng và tìm lại sự cân bằng nội tại.” Sau đó ông hỏi ông có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu.

Cô Manuela lặng lẽ đứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp một lúc lâu khi. Cô cho biết cô nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn “Thật tuyệt vời. Bạn sẽ không phạm sai lầm khi tuân theo nguyên tắc này.”

Tôi hy vọng các học viên có thể lấy lại quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận

Vào buổi tối, cô Marta, một quản lý cửa hàng, và chồng cô dừng lại ở quầy thông tin ở Bregenz và xuống xe đạp. Họ xem qua các tài liệu trên bàn và nói chuyện một chút với một học viên trước khi ký đơn thỉnh nguyện.

Cô Marta cho hay chồng cô đã đọc các bài báo trên phương tiện truyền thông về Pháp Luân Đại Pháp và biết một chút về cuộc bức hại. Trước đó, khi đi ngang qua, họ dự định trên đường trở về sẽ dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tập. “Tất nhiên, chúng tôi phải ký đơn thỉnh nguyện, chúng tôi phải ủng hộ các học viên”, cô nói không chút do dự.

Cô tiếp tục: “Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người có thể ký tên thỉnh nguyện. Tôi hy vọng tình hình của những người ở Trung Quốc sẽ tốt hơn, rằng họ sẽ không còn bị giam giữ nữa và có thể tự do theo tín ngưỡng của mình và tự do phát biểu. Điều này rất quan trọng.”

Cô Marta cho biết cô là người quan tâm đến các nhu cầu tâm linh. Cô khẳng định: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và nói rằng ngoài việc đọc các tài liệu mà cô đã lấy vào ngày hôm đó, cô dự định lên mạng để tìm hiểu thêm về Đại Pháp. Cô nhìn qua các tài liệu và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn, những điều này thật cao đẹp và bén rễ sâu trong lòng mọi người.”

Bình luận về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cô Marta nói: “Sự chuyên chế của ĐCSTQ thật khủng khiếp. Mọi người không thể tự do bày tỏ quan điểm của mình. Họ bị bỏ tù chỉ vì những hành động của họ không được sự cho phép của chính quyền ĐCSTQ. Đây thực sự là một thảm họa và ngoài sức tưởng tượng. Các bạn nên cho nhiều người hơn biết về điều này.”

Trước khi rời đi, cô đã lấy một vài tấm bưu thiếp kêu gọi trả tự do cho cha mẹ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức. Cặp vợ chồng này đã bị giam giữ vào tháng 5 năm nay vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô Marta biết rằng các học viên tiếp tục bị giam giữ phi pháp, cô thốt lên: “Thật đáng sợ!” rồi nói thêm rằng cô nghĩ cuộc bức hại đang diễn ra cho thấy ĐCSTQ luôn sợ hãi Pháp Luân Đại Pháp.

ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình

Bà Christine, một giáo viên dạy tiếng Đức đã nghỉ hưu, nhận một tờ thông tin mà một học viên đưa cho khi đang đi dạo gần hồ. Bà trò chuyện với người học viên một lúc lâu và ký đơn thỉnh nguyện. Đề cập đến cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm của ĐCSTQ, bà nói: “Những tội ác như vậy phải bị chấm dứt. Đây là giết người. Nó rất đẫm máu, giống như những kẻ man rợ. Điều đó là vô lý và không được dung thứ; là vô nhân đạo.”

Ở Konstanz, người dân đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Slaveya, đến từ Bulgaria, cho biết sau khi ký đơn thỉnh nguyện: “Tôi hy vọng tội lỗi này sẽ chấm dứt và mọi người sẽ không bị bức hại nữa. Những kẻ phạm tội nên bị bỏ tù.”

Anh Edris, một thanh niên đến từ Afghanistan, cho biết: “Tôi hy vọng mình có thể giúp họ chấm dứt việc mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng ý. Ai cũng có quyền có quan điểm riêng, họ biết mình nên làm gì và không ai được ép buộc họ. Mỗi người nên có đức tin của riêng mình.” Anh cảm ơn các học viên đã tổ chức các hoạt động để phổ biến cho mọi người về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. “Những gì các bạn làm có thể mang lại những thay đổi tích cực”, anh Edris nhận định.

Ông Teskc, một thợ điện đã nghỉ hưu, cũng hy vọng rằng chữ ký của ông trong đơn thỉnh nguyện “sẽ giúp ích và ngăn ĐCSTQ bức hại chính người dân của mình.” Ông cho biết thêm: “Chế độ độc tài không bao giờ thành công.”

Điều quan trọng là để nhiều người biết đến cuộc kháng nghị của các bạn

Học sinh trung học Mara và bạn của cô là Lara ghé qua quầy thông tin của học viên. Hai em cho hay họ chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước khi gặp các học viên ngày hôm đó và họ nghĩ điều quan trọng là phải cho nhiều người biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Lara ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Cháu không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Những người này chỉ muốn luyện công và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và sống hạnh phúc. Tại sao ai đó lại đánh cắp hạnh phúc của họ?”

Khi được biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, Lara nói: “Làm sao các học viên có thể cảm thấy an toàn? Làm sao họ có thể sống mà không sợ hãi? Nếu bạn thường xuyên hoang mang, lo lắng rằng người ta có thể mua bán nội tạng, cơ thể, trái tim của mình… thì thật đáng sợ biết bao. Cháu nghĩ điều đó rất đáng sợ.”

Lara hy vọng sẽ có nhiều bài báo về cuộc bức hại hơn trên các phương tiện truyền thông. Em nói: “Cháu hy vọng các phương tiện truyền thông có thể đưa tin về điều này. Rất nhiều vấn đề vụn vặt được đưa tin nhưng không có bài báo nào nói về điều quan trọng như vậy. Cháu nghĩ đó là một điều rất đáng tiếc.”

Trước khi rời đi, em cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ: “Xin hãy tiếp tục. Thật tuyệt khi các cô các bác đang truyền bá sự thật.” Em nói thêm: “Chúng ta nên để mọi người sống tự do theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/6/463871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/7/210673.html

Đăng ngày 10-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share