Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-08-2023] Ông Kevin Lamoureux, Thư ký Quốc hội Canada, Nghị sỹ Quốc hội Đảng Tự do đại diện cho Bắc Winnipeg, Manitoba, bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì các cuộc kháng nghị ôn hòa trường kỳ của họ trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 24 năm qua. Ông nói rằng chính phủ Canada nên tận dụng mọi cơ hội để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2daf34ed7fd918d2a1ef0a69a4d45bed.jpg
Ông Kevin Lamoureux, Thư ký Lãnh đạo Chính phủ tại Hạ viện kiêm Nghị sỹ Quốc hội của Bắc Winnipeg, Manitoba

Luật sư nhân quyền David Matas phát biểu tại một cuộc mít-tinh do các học viên tổ chức ở Winnipeg vào ngày 8 tháng 7 để ghi dấu 24 năm bức hại: “Không gì có thể ngăn sự thật lộ ra ánh sáng.” Ông nói rằng mặc dù ĐCSTQ tiếp tục che đậy sự tàn bạo của nó, nhưng những bằng chứng không thể chối cãi đã chứng minh sự tà ác của nó.

d4dbd1475f6b46ffbe8b1350632abf31.jpg
Luật sư nhân quyền David Matas phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Winnipeg ngày 8 tháng 7.

Sự kiên định của các học viên đáng được ngưỡng mộ

Ông Kevin Lamoureux, Nghị sỹ Đảng Tự do, cho biết ông đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Winnipeg, thậm chí ở Ukraine: “Tôi rất tôn trọng sự cống hiến của họ vì muốn đảm bảo rằng công lý được thực thi.”

Về các sự kiện nâng cao nhận thức của các học viên, ông nói: “Tôi luôn thấy những cuộc kháng nghị này rất ôn hòa. Mục đích của nó là giúp công chúng nâng cao nhận thức, khẳng định [sự tồn tại của] những vi phạm nhân quyền, tôi nghĩ tất cả những điều này cho phép mọi người ở Canada bày tỏ sự cảm thông và thể hiện hành động vì các giá trị của cộng đồng [Pháp Luân Công] đã phản ánh rất rõ giá trị của Canada.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Công là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất

Trong nửa đầu năm 2023, ĐCSTQ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công với cái cớ “duy trì ổn định” và “chiến dịch xóa sổ” (Pháp Luân Công). ĐCSTQ vẫn duy trì chính sách diệt chủng của nó. Có ít nhất 702 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù trong nửa đầu năm nay.

Cuộc bức hại cũng ảnh hưởng đến người dân Canada. Bà Tôn Thiến, công dân Canada, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp vào năm 2017 và bị kết án 8 năm tù vào năm 2020. Đến nay đã hơn hai năm mà vẫn chưa có tin tức gì về tung tích và tình trạng của bà. Có nghi ngại rằng bà Tôn đã bị tra tấn kéo dài để lấy lời khai trong thời gian bị giam giữ. Hiện tại, có ít nhất 12 thân nhân của công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Nghị sỹ Quốc hội Lamoureux nói rằng điều quan trọng nhất là tiếp tục công khai tên của các học viên đang bị bức hại. Then chốt là gây áp lực về mặt ngoại giao. Một số áp lực cũng xuất phát từ các quốc gia bên ngoài Trung Quốc.

Ông nói rằng các hoạt động nâng cao nhận thức của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, chẳng hạn như cuộc kháng nghị phản đối cuộc bức hại với sự tham gia của hàng trăm người trên Đồi Nghị viện. Ông cũng kể lại lần trò chuyện với một số học viên Pháp Luân Công ở Kiev, Ukraine cách đây khoảng mười năm.

“Lần đó, tôi ở Kiev và gặp một số học viên ở đó. Họ cũng đang cố gắng nâng cao nhận thức của công chúng. Với hầu hết mọi người, nếu họ hiểu những gì đang diễn ra, tôi tin chắc rằng họ sẽ muốn chính phủ của họ làm bất cứ điều gì có thể để xử lý loại hành động man rợ này.”

Lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Nhiều năm qua, nghị sỹ Lamoureux đã chú ý đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và đã có những hành động về mặt lập pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn này. Ông cho biết hầu như mọi người dân Canada đều nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc: “Khi thấy những người còn sống mà bị mổ lấy mất nội tạng, sau đó bị bỏ mặc đến chết… điều đó thật kinh khủng. Là người coi trọng nhân quyền, tôi thấy điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Năm 2022, Quốc hội Canada cuối cùng đã thông qua Dự luật S-223. Luật này quy định rằng người Canada ra nước ngoài nhận nội tạng từ người hiến phi tự nguyện là phạm tội hình sự. Ông cho rằng ngoài các biện pháp pháp lý, điều quan trọng nhất là phải phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trên truyền thông, và nhìn nhận đây là vấn đề nhân quyền toàn cầu mức cao nhất có thể.

“Tôi nghĩ đó có lẽ là điều quan trọng nhất, bởi dù là Canada hay các quốc gia khác có cùng lập trường, tôi tin rằng cuối cùng thì áp lực từ chính phủ các nước, áp lực từ bên trong Trung Quốc cuối cùng sẽ giành chiến thắng.”

Luật sư Nhân quyền: Pháp Luân Công sẽ không bị lãng quên

Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada David Matas đã phát biểu tại một cuộc mít-tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức ở Winnipeg ngày 8 tháng 7. Ông nói thế giới cần phải nhớ đến các nạn nhân và các thủ phạm. Ông nói: “Giang Trạch Dân chết vào tháng 9 năm 2022. Nhưng chúng ta đều không được quên đi ông ta hay bất kỳ thủ phạm nào đã bức hại các nạn nhân Pháp Luân Công.”

“Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc không còn thống trị Trung Quốc nữa, Giang Trạch Dân và các tòng phạm của ông ta sẽ luôn bị nhớ đến rất lâu vì những gì họ đã làm với các học viên Pháp Luân Công. Khi người ta đã quên hết về Cộng sản Trung Quốc, thì nạn giết hại Pháp Luân Công để lấy nội tạng sẽ được nhớ mãi, bởi vì các học viên Pháp Luân Công sẽ vẫn ở đây, và họ sẽ không quên.”

Mặc cho những hành động tàn bạo này kéo dài bao lâu đi nữa, ông Matas cho biết ông tin tưởng ở “sự bền bỉ trong tinh thần của con người”. Ông nói: “Môn tu luyện Pháp Luân Công kết hợp giữa các bài công pháp và truyền thống tâm linh của Trung Quốc. Nó không chỉ đồng điệu với người Trung Quốc, mà còn có sức lan tỏa toàn cầu. Sự bền bỉ của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại tàn bạo càng làm lộ rõ sự đồi bại và vô nhân đạo của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, đồng thời thể hiện sức mạnh tinh thần của con người trước nghịch cảnh.”

Lên án nạn thu hoạch nội tạng sống

Ông Matas, cùng với cố cựu Nghị sỹ Quốc hội David Kilgour, là những người đầu tiên phát hiện ra sự liên quan giữa cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ với ngành cấy ghép nội tạng đang phát triển rầm rộ của Trung Quốc. Năm 2006, họ đã công bố một báo cáo, trong đó kết luận rằng ĐCSTQ đã tiến hành “các vụ thu gom nội tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công không tự nguyện hiến tạng”. Báo cáo này sau đó đã được xuất bản thành một cuốn sách với tựa đề “Thu hoạch đẫm máu”.

“Việc phỉ báng Pháp Luân Công cũng góp phần gây ra nạn giết hại hàng loạt học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ”, ông Matas nói. Ông cho biết nạn thu hoạch nội tạng đã tồn tại từ những năm 2000 và đến nay vẫn tiếp diễn.

Ông cho biết một trong những lý do khiến Pháp Luân Công trở thành mục tiêu thu hoạch nội tạng là do sự “phỉ báng cực đoan” của ĐCSTQ khiến các học viên bị tước đoạt nhân phẩm. “Lính canh trại giam, quan chức y tế, và chuyên gia y tế cho rằng họ họ muốn làm gì các học viên thì làm, vì các học viên không hẳn là con người.”

Ông Matas cho hay, khoảng 20 tiểu bang hiện đã có luật đối với lãnh thổ ngoại bang, trong đó cấm công dân của họ đồng lõa với nạn lạm dụng cấy ghép ở nước ngoài. Công ước Chống Buôn bán Nội tạng Người của Hội đồng châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên nghiêm cấm hành vi đồng lõa này. Hiệp hội Ghép tim và Phổi Quốc tế cũng tuyên bố rằng họ sẽ không tiếp nhận dữ liệu về việc cấy ghép hay sử dụng mô từ người hiến tặng ở Trung Quốc.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/1/463681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/4/210638.html

Đăng ngày 09-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share