Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 02-08-2023] Trong hai ngày 16 và 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại thành phố Nizhny Novgorod và Irkutsk, Nga để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời ghi dấu 24 năm các học viên phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ một cách ôn hòa. Mọi người bày tỏ sự cảm thông và nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Hoạt động thu thập chữ ký tại thành phố Nizhny Novgorod

Các học viên đã tổ chức hai đợt thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại thành phố Nizhny Novgorod vào ngày 16 và 20 tháng 7 để thu thập chữ ký lên án những tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ, đặc biệt là các hoạt động thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm thiểu số khác.

bf36282fee8745c4001e574d0a1e4a4a.jpg5dafebd185322f25ceee0d1894d322d6.jpg

Các học viên tổ chức hai đợt thỉnh nguyện ở Nizhny Novgorod hôm 16 và 20 tháng 7. Nhiều người đã ký bản kiến nghị

Ngày 16 tháng 7, hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện đã diễn ra trên phố đi bộ chính ở Nizhny Novgorod. Các học viên đã dựng các áp phích cung cấp thông tin về ngành công nghiệp cấy ghép tạng ở Trung Quốc và miêu tả mọi người đã bị giết hại theo yêu cầu như thế nào để lấy nội tạng. Các áp phích cũng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện đã được đón nhận và phổ biến như thế nào ở Trung Quốc cho đến khi cuộc bức bắt đầu vào năm 1999. Họ cũng phân phát các cuốn tài liệu thông tin.

Đường phố tấp nập khách du lịch từ các thành phố khác nhau của Nga đến. Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống và đã ký bản kiến nghị.

Một phụ nữ trẻ chăm chú đọc cuốn sách thông tin và cho hay cô muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi người học viên giải thích về môn tu luyện, cô nói cô muốn tìm hiểu thêm và sẽ nghiên cứu về môn tu luyện.

Ba thanh niên có tên Igor, Timur và Kirill đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ cho hay họ phẫn nộ trước tội ác của các chế độ toàn trị, đặc biệt là Trung Quốc. Họ cũng lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Một người mẹ cùng con trai 9 tuổi đi ngang qua. Cậu bé dừng lại, lấy một cuốn sách nhỏ, lấy điện thoại quét mã QR và ký bản kiến nghị.

Vào ngày 20 tháng 7, ngày bắt đầu cuộc đàn áp trên diện rộng ở Trung Quốc, các học viên đã tổ chức một hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện khác tại một quảng trường gần nhà ga. Những người đi qua khu vực này có nhiều người là từ ngoại ô hoặc làm việc ở công trình.

Một học viên hỏi anh Nicholas, một trong những công nhân xây dựng ở đó, rằng anh có muốn ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại hay không. Anh nói: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ ký!”

Anh Roman, một người bán anh đào, nói rằng anh rất vui khi được ký tên vào bản kiến nghị lên án ĐCSTQ vì những tội ác của nó.

Anh George trước đó đã từng trực tiếp tham gia các lớp học Pháp Luân Đại Pháp và thấy các học viên tại quảng trường. Khi biết có các lớp học trực tuyến, anh quyết định sẽ tham gia các lớp học trực tuyến và tiếp tục luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện tại Irkutsk

Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thành phố khác nhau ở Nga đã tập trung trên một con phố chính ở Irkutsk để tham gia một sự kiện tưởng niệm những nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một nhóm học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những học viên khác cầm di ảnh của những học viên bị giết hại trong cuộc bức hại.

Khung cảnh của buổi tưởng niệm cùng với những tấm áp phích và biểu ngữ rực rỡ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn,” đã thu hút sự chú ý của người dân Irkutsk, trong đó có nhiều người đang trên đường về nhà sau giờ làm việc. Họ dừng lại và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Các học viên đã phát tờ rơi thông tin và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b4cd49578e52b6a045f8327aae7f13ad.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện trên một con phố chính ở Irkutsk hôm 20 tháng 7

Sau khi biết mức độ tàn bạo của cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, mọi người đã bày tỏ sự cảm thông và nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

e27c3308cc4694b2a5b37253e3d01ad5.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

402844e87b8d64bee31b38047ec5ff40.jpg

Cô Irina Savelyeva và các con gái

Cô Irina Savelyeva và các con gái đã chăm chú lắng nghe khi các học viên mô tả về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Cô Irina cho hay vì cô là một tín đồ Cơ đốc giáo nên cô hiểu và cảm thông với các học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đang phải chịu đau khổ vì đức tin của mình.

800bbc438c3743df1736d2b335c570d6.jpg

Bà Marina Ivanova và con gái

Bà Marina Ivanova và con gái đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Sau khi biết về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, họ đã quyết định ký bản kiến nghị. Họ rất ngạc nhiên khi việc tra tấn và thậm chí thu hoạch nội tạng dã man như vậy lại có thể diễn ra ở Trung Quốc ngày nay. Họ nói rằng điều quan trọng là cần phải chấm dứt tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/2/463715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/5/210643.html

Đăng ngày 07-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share