Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Na Uy

[MINH HUỆ 29-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Oslo để nói với mọi người về cuộc bức hại suốt 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Họ cũng tổ chức một sự kiện trước tòa nhà Quốc hội (Stortinget) và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người ủng hộ cuộc kháng nghị và một số quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

79c261dab60c9308d8bc6dff976770c9.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 2023

Trong buổi kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, một học viên đã nói chuyện với hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ và đội trưởng cảnh sát tuần tra về cuộc bức hại suốt 24 năm qua của ĐCSTQ. Người học viên kể rằng vào tháng 10 năm 2000, lính cai trại tại Trại Lao động Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương đã lột quần áo của 18 học viên nữ và tống họ vào phòng giam các tù nhân nam. Sau sự kiện ghê tởm đó, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã đến các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối, và các học viên Na Uy cũng đã tổ chức một cuộc kháng nghị liên tục 24 giờ.

Đội trưởng cảnh sát cho biết ông rất ấn tượng với cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc bao năm qua. Hai cảnh sát trẻ cũng nói rằng từ khi vào nghề, họ đã làm nhiệm vụ trong các hoạt động của Pháp Luân Công và họ biết rõ về sự tàn ác của cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Công chúng bày tỏ sự ủng hộ

6a6e54ad13d34fde451c40a126b6addd.jpg

4cde137d10caa00e60120b9cf78d1e95.jpg

c5952164802d577fe7a7d3dcc74875ac.jpg

4fd3dbcab6b4446afcc9bd45c0360b93.jpg

c184544df20b209b9efdcdccdd6bf183.jpg

3976ebbc81a9a15115d626a02800d7ed.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trước tòa nhà Quốc hội ở Oslo. Người dân ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại.

Chiều cùng ngày, các học viên đã tổ chức một hoạt động trước tòa nhà Quốc hội. Thời tiết tháng 7 ở Oslo rất dễ chịu, con phố Karl Johan nằm trước Tòa Quốc hội điểm xuyết những khóm hoa. Đường phố nhộn nhịp người dạo bộ trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa hè, một cảnh tượng rất đặc trưng của Na Uy. Nhiều người dừng chân tìm hiểu và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ. Mọi người cũng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sam và Mathias đến từ Thụy Điển đang đi du lịch ở Oslo. Họ dừng lại trước bảng trưng bày của các học viên và đọc kỹ các thông tin. Họ cảm ơn các học viên đã cho họ biết thông tin quan trọng như vậy.

Mọi người muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Jan và Jarand vừa tốt nghiệp trung học và đang cùng với bạn bè ăn mừng ở Olso thì thấy nhóm luyện công của các học viên. Jan hỏi thăm về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng anh rất thích môn tu luyện này. Anh rất vui khi nhận một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và nói sẽ đến điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp. Jan và Jarand đã ký đơn thỉnh nguyện và cảm ơn các học viên đã có mặt ở đó.

Anne Line là một nhà trị liệu. Cô đã đứng một lúc lâu trước các bảng trưng bày và nói rằng cô muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã nhận một tờ rơi sau khi được thông báo có một lớp học trực tuyến miễn phí để học các bài công pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/463552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/2/210604.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share