Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 31-07-2023] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne, Úc đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã chết trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 24 năm qua và tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Ngày 15 tháng 7, các học viên đã tổ chức diễu hành và mít-tinh ở Melbourne. Các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cùng những nạn nhân bị ĐCSTQ đàn áp. Ông David Limbrick, Nghị sỹ Quốc hội bang Victoria, đã gửi thư ủng hộ chuỗi hoạt động này, trong đó ông lên án cuộc bức hại và nói rằng ông đánh giá cao lòng can đảm của các học viên.

7a0d527d323c92963ec0082865b915af.jpg

51643ecddd9940758f6f1e5559330291.jpg

5c97f134374c146f1b6f352c4b7f0b62.jpg

8bbc945661e4b347155dec5bb499e72a.jpg

5973964e41fc875f1fdfdd79996ea7d1.jpg

88ae1624fff01302519aab77f8b8446a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cuộc diễu hành ở Melbourne vào ngày 15 tháng 7 năm 2023.

faab55ecdb18f4337e4edbce3127c199.jpg

24f141b64a4da73ce5f721e0425f6266.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh sau cuộc diễu hành vào ngày 15 tháng 7. Các diễn giả kêu gọi mọi người từ mọi giai tầng xã hội chung tay chấm dứt cuộc bức hại.

f5276fd0f4786e6d861e2972f30fee5c.jpg

b0a171582d55609d8bef6da1473a1644.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tối ngày 20 tháng 7.

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Các thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm

Cùng ngày, sau cuộc diễu hành, các học viên đã tổ chức mít-tinh trên quảng trường gần Thư viện Quốc gia. Ông Phàn Huệ Cường của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, Chi nhánh Victoria, cho biết: “Trong 24 năm qua, hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ, bị bỏ tù, bị tra tấn, hoặc bị giết. Nhiều người đã chết do nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.“

“Cuộc bức hại này đã được ghi nhận trong các báo cáo thường niên và báo cáo đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Freedom House và nhiều tổ chức nhân quyền khác. Mỗi năm hai lần, chúng tôi đều gửi danh sách thủ phạm đến các nước phương Tây, trong đó có Úc.

“Nhiều quốc gia đã ban hành luật tương tự như Đạo luật Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Act)của Hoa Kỳ. Ông Phàn nói: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu đã thực thi Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền (Human Rights Accountability Act).”

“Quốc hội Úc đã thông qua Đạo luật Sửa đổi Chế tài Tự trị (Autonomous Sanctions Amendment Act) tương tự như Đạo luật Magnitsky vào tháng 12 năm 2021. Đạo luật này cho phép chính phủ Úc trừng phạt các thủ phạm nhân quyền, quan chức tham nhũng, và tội phạm mạng.”

Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho bang Victoria ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên

1e9038b865da0e209ee7963ac7b52acf.jpg
Thư của ông David Limbrick, Nghị sỹ Quốc hội Victoria

Ông David Limbrick, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho bang Victoria, viết trong thư của mình rằng: “Đây là một ngày kỷ niệm rất buồn, tôi muốn gửi một thông điệp tới những người vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc.“

“Chúng tôi hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại diện cho giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng người dân Trung Quốc thì chắc chắn là có.”

Chủ tịch Cộng đồng Người Việt: Công lý sẽ chiến thắng

1a15b678f444e766b8f10b9fbc6f459c.jpg

Ông Nguyễn Duy Quang, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Nam, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Duy Quang, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Úc, Chi nhánh bang Victoria, đã chỉ vào biểu ngữ phía sau ông và nói: “Giải thể ĐCSTQ, và công lý sẽ chiến thắng.”

Ông cho biết, năm 1989, khi đang học tại Đại học Quốc gia Úc, ông đã gặp nhiều sinh viên Trung Quốc du học ở nước ngoài và họ cùng tham gia phong trào dân chủ sinh viên. “Khi tôi chứng kiến cảnh xe tăng Trung Quốc sát hại sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi rất buồn.”

“Tuy nhiên, kể từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu giết hại hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công. Các học viên không được có tín ngưỡng của mình và không có tự do.”

Ông nói chủ nghĩa cộng sản đã hủy hoại cuộc sống của hàng chục triệu người. “Tôi hy vọng một ngày nào đó, Trung Quốc, Việt Nam và Hồng Kông đều có thể trở thành những quốc gia tự do [phi cộng sản] như Úc vậy”, ông Nguyễn nói

Nhà hoạt động nhân quyền: ĐCSTQ chà đạp nhân quyền

1ff5b43e96a5f5f52a73da28be486ab6.jpg
Ông Andrew Bush, nhà hoạt động nhân quyền và đảng viên kỳ cựu của Đảng Tự do, lên án ĐCSTQ trong bài phát biểu của mình.

Ông Andrew Bush nói: “Chúng ta đang đối mặt với một băng đảng xã hội đen muốn giành quyền lực bằng mọi giá. ĐCSTQ kiểm soát cuộc sống của người dân Trung Quốc và không hề lắng nghe ý kiến của người dân.”

Ông nói rằng người Úc có thể nhận được sự quan tâm, khuyến khích, tôn trọng, hỗ trợ, tin tưởng và thấu hiểu, nhưng ở Trung Quốc, mọi người không thể.“

Ông Bush nói thêm: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt có tầm quan trọng phi thường. Những người tu luyện Đại Pháp là những người rất tốt và ngay chính.”

Ông Bush cho rằng mọi người phải triệt để và thẳng thắn vạch trần hành vi ngược đãi, thu hoạch nội tạng, và giết hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và những người vô tội khác, đồng thời vạch trần những hành vi vi phạm nhân quyền liên tục của ĐCSTQ.

Trưởng ban phong trào dân chủ: Pháp Luân Đại Pháp là niềm hy vọng của người dân Trung Quốc

48e3b638f2f5069d93fca07daa4a0944.jpg

Ông Cao Kiện (trái), Trưởng Ban Điều hành Liên minh Phong trào Dân chủ Trung Quốc Melbourne

“24 năm đã trôi qua và cuộc bức hại của ĐCSTQ vẫn tiếp tục. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới. Ngày càng có nhiều học viên trên khắp thế giới”, Ông Cao Kiện, Trưởng Ban Điều hành Liên minh Phong trào Dân chủ Trung Quốc Melbourne, phát biểu.

“ĐCSTQ dựa vào dối trá và khủng bố để duy trì quyền lực. Các học viên Pháp Luân Công đã vạch trần bộ mặt xấu xa của ĐCSTQ bằng cách nâng cao nhận thức và khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Trong xã hội ngày nay, đạo đức đang xuống cấp, ông Cao cho rằng việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc là “Niềm tự hào và hy vọng của người dân Trung Quốc.”

Sinh viên đại học: Cuộc diễu hành phơi bày cuộc bức hại

Anh Lucas Gow, sinh viên toán tại Đại học Swinburne ở Melbourne, đang đi chơi trong trung tâm thành phố cùng bạn, một học sinh trung học tên là Mike Oxlong. Họ thấy cuộc diễu hành của các học viên và rất xúc động.

Anh Gow nói: “Tôi nghĩ sự kiện này đang nâng cao nhận thức về một vấn đề lớn mà nhiều người ở Úc không nghĩ nhiều vì chúng tôi ở quá xa Trung Quốc. Vấn đề lớn đó thực sự đang ảnh hưởng đến rất nhiều người ở đây. Chúng tôi rất vui khi thấy điều này và tôi nghĩ đây là một cách tốt để phản đối.”

Anh Oxlong cũng đồng ý rằng: “Việc tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau cũng rất thú vị. Đồng thời, chúng tôi hiểu được tình hình thực tế của cuộc bức hại. Là người Úc, chúng tôi ít tiếp xúc với nó, vì vậy thật tốt khi công chúng có thể tìm hiểu thêm về điều này.”

Các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước đã kiên trì phơi bày cuộc bức hại suốt 20 năm qua. Anh Oxlong nói: “Tôi nghĩ thật dũng cảm khi làm tất cả những điều này, bởi vì ĐCSTQ có nhiều cách để khiến mọi người im lặng, và đó là những cách thật kinh khủng. Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công rất can đảm. Hãy tiếp tục và kiên trì.”

Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với thế giới

8334823bfc51130d282be7c5c39e61bb.jpg

Ông William Irwin (trái) và con trai Tom

Ông William Irwin, một nông dân ở miền Trung bang Victoria, cùng con trai Tom đã xem cuộc diễu hành sau khi ăn trưa ở trung tâm thành phố. Họ đi theo đoàn diễu hành đến cuối, sau đó lắng nghe các bài phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Irwin nói: “Thật vui khi được trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau và tín ngưỡng khác nhau qua sự kiện hôm nay, đặc biệt là được thấy các học viên Pháp Luân Công giới thiệu thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn tới mọi người.”

Ông nói rằng mọi quốc gia trên thế giới cần phải cho phép mọi người thực hành tôn giáo của họ, không chính phủ nào được phép ngăn cản quyền tự do tín ngưỡng.

“Trong thế giới ngày nay, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn càng trở nên quan trọng. Dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, camera ở khắp mọi nơi, và sự ra đời của tiền kỹ thuật số, v.v., liên tục hạn chế quyền tự do của người dân Trung Quốc. Trên thực tế, cả thế giới đang đi theo hướng của cộng sản Trung Quốc. Điều đó thật đáng buồn.”

“Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta cùng đứng lên chống lại thì hy vọng chúng ta có thể ngăn chặn nó, như các học viên Pháp Luân Công đang làm ngày nay, thông qua các cuộc kháng nghị ôn hòa để cho mọi người thấy tự do có ý nghĩa như thế nào. Các bạn đang làm rất tốt, thật tuyệt vời.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/26/463442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/31/210559.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share