Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 25-07-2023] Ngày 22 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại Ireland đã tổ chức lễ diễu hành và mít-tinh ở trung tâm thành phố Dublin nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã khích lệ sự nỗ lực của các học viên và ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người bày tỏ họ rất thích nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người cho rằng: “Thế giới cần có nhiều lòng trắc ẩn hơn nữa.”

588163de880259eba41e2e88ff0e9605.jpg

54f995261c15b7354c17ba3cc9077693.jpg

0aec262e678c16e105b91b2c72fbeb0c.jpg

164a6691bde3d6e83aac5e540cdf29a9.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành ở Dublin vào ngày 22 tháng 7 năm 2023

8db51dbfb84b2bd7f2f7d976a7653634.jpg

Người dân nói chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa tại Vườn Tưởng niệm, đi qua phố Parnell rồi xuống phố O’Connell, trục đường chính của Dublin, và kết thúc trước Bưu điện Tổng hợp. Các học viên đã tổ chức mít-tinh tại đây.

Sau khi trò chuyện với các học viên, một số người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Nhiều người đã lấy thêm tài liệu cho người nhà đọc. Một số cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, một số khác bày tỏ muốn học cách tu luyện.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm tròn 24 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà Lưu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Ireland, kêu gọi mọi người cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Bà Lưu phát biểu: “24 năm diệt chủng là quá dài. Mọi người trên thế giới hãy cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại này.”

Trong cuộc mít-tinh, ba học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện cá nhân của mình và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, trong đó có bà Sầm Hoa, cựu phó giáo sư tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế ở Bắc Kinh.

Tháng 4 năm nay, bà Sầm Hoa bất ngờ bị bắt cóc tại Bắc Kinh. Con gái bà đã kêu gọi để giải cứu cho bà. Mười bốn Nghị sỹ quốc hội đã gửi thư tới Bộ trưởng Ngoại giao Ireland, trong đó có Hạ nghị sỹ Richard Boyd Barrett, người đã tham dự một cuộc họp báo do các học viên tổ chức để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho bà Sầm Hoa và chấm dứt bức hại hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Gần đây, bà Sầm Hoa đã đến Ireland và tham gia diễu hành, mít-tinh cùng con gái. Tại cuộc mít-tinh, bà kể lại trải nghiệm của mình khi bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc.

c8e0e58ddd58fc5c202ff871da7f029f.jpg

Bà Sầm Hoa kể lại trải nghiệm của mình khi bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc

Không ai đáng bị đối xử như vậy

b5a68ab5970c41c4b2dfcd72cd8c7704.jpg

Anh Jason và cô Neina ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Anh Jason và cô Neina đã lắng nghe các bài phát biểu tại cuộc mít-tinh và biết sự việc bà Sầm Hoa bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Jason nói: “Thật sốc. Đó là tra tấn, tra tấn 100 phần trăm.” Còn cô Neina nhấn mạnh: “Không ai đáng bị đối xử như vậy.”

Cả hai đều ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô Neina cho biết: “Họ (ĐCSTQ) phải biết rằng cả thế giới không ai đồng tình với cuộc bức hại này. Họ cần nghe những lời này. Cuộc bức hại này là sai trái.”

ĐCSTQ cũng thông qua tuyên truyền sai lệch để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Theo quan điểm của cô Neina, đó là “Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Còn anh Jason tin tưởng rằng: “Một chế độ độc tài không thể dung nạp được những người có tư tưởng và suy nghĩ độc lập.”

“Thế giới cần nhiều lòng trắc ẩn hơn nữa”

f2d827aa8afcde599445d901c55e8a88.jpg

Cô Maleia cho biết: “Không ai đáng bị đối xử như vậy. Mọi người có thể theo tín ngưỡng của mình, và tôi thực sự hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ chấm dứt cuộc bức hại. Tôi hy vọng người Trung Quốc có thể chống lại ĐCSTQ. Tôi biết điều này thật khó, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên.”

6ff4615eb3d9bdc1ead21f0e2c801f21.jpg

Anh Anthony hy vọng khi anh đăng những câu chuyện của các học viên lên trang web của mình, nhiều người hơn nữa sẽ biết đến cuộc bức hại. Anh nói: “Để chúng tôi có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp và lên tiếng cho những người bị bức hại ở Trung Quốc.”

d009c3d535def3512dd790eb35d36b6b.jpg

Hướng dẫn viên Elizabeth cho biết cô ủng hộ các học viên, cô bày tỏ: “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Tôi không thể tin rằng cuộc bức hại này vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc”. Cô khen ngợi các học viên khi họ luyện công và thốt lên: “Thật đẹp!”

bd89756a959d24e1a9f6bc8b8020a5a4.jpg

Gabriel và Mauro, đến từ Tây Ban Nha, ký đơn thỉnh nguyện và ca ngợi các học viên vì đã vạch trần cuộc bức hại bằng cách tổ chức diễu hành, mít-tinh một cách ôn hòa. Cả hai thán phục : “Một cách ôn hòa và bất bạo động như vậy thật đáng kinh ngạc!”

05ef7b6db3bafda71be1f88210280a4e.jpg

Cô Zena cho biết thế giới cần nhiều lòng trắc ẩn hơn nữa

Cô Zena, đến từ Lebanon, bày tỏ sau khi ký đơn thỉnh nguyện: “ĐCSTQ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống. Điều này vô cùng tàn ác và khủng khiếp.”

Cô Zena cho hay cô thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và “Thế giới cần có nhiều lòng trắc ẩn hơn nữa”. Một học viên nói rằng nếu muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, cô có thể đọc cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, có sẵn bằng tiếng Ả Rập trên trang web FalunDafa.org và có thể tải sách miễn phí.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/463410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210553.html

Đăng ngày 03-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share