Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 24-07-2023] Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường Nhân quyền (Place des Soles des Human Rights) ở Paris để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi lương tri và thiện niệm, nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Vào buổi tối, các học viên tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

973c0581d562dc7d1d493f153d326f75.jpg

5c8e68df4da42308e567967108a7cb73.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Quảng trường Nhân quyền hôm 20 tháng 7 năm 2023 để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 24 năm của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại

b2375620c2c1f48089162d24302276b1.jpg

Vào lúc chạng vạng tối, các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết trong 24 năm qua

d5dd07085598f7e87f21a67b8b96ae72.jpg

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh, kêu gọi công chúng nhận ra bản chất tàn ác của ĐCSTQ, chú ý đến cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ và hối thúc chính phủ Pháp hành động nhằm chống lại những tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ

Hiểu rõ chân tướng và cùng phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại

0cbcfdaa04afc972e40417ec9a409c76.jpg

Tiến sĩ King, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng tại Pháp

Tại buổi mít-tinh, ông King, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) của Pháp, đã phát biểu về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của các học viên bị cầm tù một cách phi pháp trong khi họ vẫn còn sống. Ông cho hay ĐCSTQ đã phạm tội phản nhân loại và tội diệt chủng, điều này làm suy yếu xã hội toàn cầu của chúng ta, là mối đe dọa đối với nhân loại. Ông cho hay: “Vì lợi ích của mỗi người chúng ta, chúng ta cần hiểu và trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này.”

Ông cho biết mục tiêu chính của ĐCSTQ là tiêu diệt Pháp Luân Công, vậy nên phương pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn những tội ác phản nhân loại này là lên tiếng cho Pháp Luân Công, trợ giúp Pháp Luân Công và để công chúng biết về Pháp Luân Công.

27c75940b3dcd6c9c57f4d6ce5d2c40b.jpg

Bà Christina, một thành viên người Pháp của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), thể hiện sự ủng hộ tại cuộc mít-tinh. Bà kêu gọi nước Pháp hành động nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống và tránh để trở thành đồng phạm gián tiếp

Bà Christina, một thành viên người Pháp của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), đã phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Trong hơn 17 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã giết hại các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và vô tội nhằm bán nội tạng của họ để thu lợi nhuận khổng lồ.”

Bà chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã lập ra các trung tâm giam giữ mà có thể gọi là “trại tử thần”. Mỗi năm nơi đây đều có hàng ngàn tù nhân bị mất tích, trong khi đó số lượng nội tạng cấy ghép và số ca cấy ghép ở Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là kể từ năm 2000.

Bà kêu gọi chấm dứt mọi hợp tác với các trường đại học và bệnh viện Trung Quốc trong lĩnh vực phẫu thuật và cấy ghép, để tránh việc các bác sỹ Pháp trở thành đồng phạm gián tiếp của tội ác phản nhân loại. Những tổ chức nào đã hợp tác từ trước cần lập tức cắt đứt quan hệ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang thông qua luật phản đối những hợp tác như vậy và nước Pháp cũng cần thực hiện như vậy. Bà kêu gọi các nghị sỹ Pháp hành động để ngăn chặn những tội ác này.

d68d96bfc7f8836048e42da82d7bf208.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris. Khung cảnh luyện công tường hòa đã thu hút người dân và khách du lịch dừng lại xem, một số người chủ động đọc các tài liệu chân tướng, và một số người đã ủng hộ bằng cách ký bản kiến nghị

Khách du lịch: Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng giá trị của nhân loại

2610fad6c8563c5942955e6cc309ebfb.jpg

Bà Cirlei Ioris, một du khách người Anh, cho hay: “Cần để cho mọi người được biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, điều đó thực sự quan trọng.”

Bà Cirlei Ioris, một du khách người Anh, rất hứng thú với giáo lý Trung Quốc, khí công cũng như vấn đề sức khỏe và sự bình an trong tâm. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Công. Bà rất ngạc nhiên khi ở Trung Quốc, những người tập luyện khí công lại phải chịu quá nhiều những bức hại mà bà chưa từng nghe đến. Bà nói: “Cần để cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, điều đó thực sự quan trọng.”

Bà tỏ ra kinh hoàng và nói: “Khí công đã được tập luyện hàng nghìn năm nay, vậy mà đột nhiên mọi người lại không thể tập những thứ truyền thống vốn luôn là nền tảng, và thật đáng sợ khi hình dung về những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hoàn toàn không biết rằng điều như thế [thu hoạch nội tạng sống] lại đang xảy ra. Thật khủng khiếp.”

Bà Cirlei cho rằng mọi người nên cố gắng thực hành một cuộc sống tinh thần lành mạnh. Bà cho biết bà hy vọng “chính quyền nơi đó chấm dứt bức hại và để cho mọi người tập luyện, đó là một truyền thống tốt đẹp và lành mạnh mà họ đã duy trì trong nhiều năm.”

Bà cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng giá trị của nhân loại. Nếu mọi người có thể tuân theo những chuẩn tắc này thì thế giới sẽ trở thành một nơi bình yên hơn.

Bà muốn biết thêm về Pháp Luân Công và làm thế nào để tu luyện.

7c3ffca039e3c6b1aaa27a61894a4198.jpg

Cô Sarah Sajous cho hay việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được

Cô Sara Sajous, một sinh viên nghệ thuật gốm sứ, đã nói chuyện hồi lâu với các học viên Pháp Luân Công. Cô cho biết dưới chế độ độc tài ở Trung Quốc, nhiều thứ bị che đậy và người Trung Quốc cũng không biết được nhiều điều.

Cô Sara cho biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được. Cô nói: “Nếu như điều này xảy ra 200 về năm trước thì cũng đã là một chuyện kinh hoàng. Vậy mà ngày nay, vẫn còn có chuyện như vậy, không thể lý giải nổi, tôi không thể hiểu nổi. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc“.

e3eba0b666a370138a7dec157cd6274f.jpg

Ông Nicola, một du khách người Ý, cho rằng ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt

Ông Nicola, một du khách đến từ Ý, cho biết: “Tôi đã từng sống ở Trung Quốc và tôi biết nhóm này [Pháp Luân Công] đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi nghĩ cuộc bức hại này thật tồi tệ dù ở Trung Quốc hay các nơi trên thế giới. Thật tốt khi được sống trong một thế giới tự do. Vậy nên chúng tôi ủng hộ tự do.”

Ông Nicola cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Ông cho biết: “Đặc biệt là chữ ‘Nhẫn’, bởi con người làm việc gì cũng cần nhẫn, và cần tu nhẫn nhiều hơn nữa. Trong mỗi người ít nhiều đều có sự tức giận, nhưng nhẫn nhịn và bao dung cũng tồn tại trong tâm chúng ta. Do đó, chúng ta cần tu nhẫn.”

2c98ca1c37a19606633c30db3dbb76ab.jpg

Ông Ibrahim, một giáo viên vật lý, rất vui khi ký bản kiến nghị và muốn khích lệ nhiều người hơn nữa làm điều tương tự, để cuộc bức hại chấm dứt càng sớm càng tốt

7429448eb415ca5767758427a7d4269d.jpg

Ông Arrouche Youssou, một nhân viên của Amazon tại Pháp, hy vọng những người dân sống ở Trung Quốc sẽ được hưởng quyền tự do tín ngưỡng giống như người Pháp

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/24/463349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210540.html

Đăng ngày 01-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share