Bài của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 13-12-2011] Vào tối ngày 10 tháng 12 năm 2011, Ngày Nhân quyền Quốc tế, tại nhà ga xe lửa trung tâm của Helsinki, các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức một buổi cầu nguyện thắp nến tưởng niệm các học viên đã chết vì bị bức hại.

2011-12-12-cmh-finland-215852-0--ss.JPG

2011-12-12-cmh-finland-215852-1--ss.JPG

Các học viên ở Phần Lan tổ chức một buổi cầu nguyện thắp nến tưởng niệm các học viên đã chết vì bị bức hại.

Đó là buổi tối ở Helsinki lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, khi những dòng người đổ đi mua sắm cuối năm. Các học viên Pháp Luân Công đã đăng ký để tổ chức một hoạt động đặc biệt tại địa điểm này. Họ trưng bày chân dung của các học viên đã chết vì bị bức hại ở Trung Quốc, thắp nến, và treo các biểu ngữ đề: “Xin hãy giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.” Họ đã kêu gọi người dân tham gia vào những nỗ lực của họ để chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ và chấm dứt việc giết hại chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Những hàng nến nổi bật đặc biệt giữa đám đông náo nhiệt, trong khi nền nhạc yên bình đã khiến mọi người dừng những bước chân vội vã của họ lại để nhận các tài liệu giảng chân tướng và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Một phụ nữ nhìn thông điệp trên biểu ngữ, và khi ký tên thỉnh nguyện, bà đã nói với một học viên rằng bà sẽ nói với mọi người mà bà biết về cuộc bức hại và đưa họ tới ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Bà hy vọng rằng các học viên sẽ kiên trì cho đến ngày mà cuộc bức hại kết thúc.
________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/13/人权日-芬兰法轮功学员烛光守夜(图)-250503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/17/130171.html

Đăng ngày 25-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share