Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 23-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức ngày thông tin ở Thủ đô Canberra của Úc để phổ biến thông tin về cuộc bức hại suốt 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã biểu diễn năm bộ công pháp, trưng bày biểu ngữ và biển bảng giảng chân tướng, phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người dân địa phương đã dừng chân ở quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Buổi tối, các học viên đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc và tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những người bị thiệt mạng vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra của ĐCSTQ.

1c97fc0b501a5351dc358850092038e4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước quầy thông tin ở Canberra, Úc hôm 20 tháng 7 năm 2023

79f7b74e27bc709c9cef29f6dc36e242.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra ngày 20 tháng 7 năm 2023

Bà Mã Lệ, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canberra, cho biết: “24 năm qua, để bức hại các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng, ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn lưu manh, không từ một thủ đoạn nào. Năm 2013, trang web Minh Huệ đã công bố báo cáo điều tra vạch trần ĐCSTQ đã sát hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách tàn khốc như thế nào. Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu hơn 206 hình thức tra tấn, từ đánh đập dã man, sốc điện, bức thực, tiêm các thuốc không rõ chủng loại gây tổn thương hệ thần kinh trung ương đến lao động khổ sai. Trong 24 năm qua, gần 100 triệu học viên và người thân của họ đã bị vu khống và giám sát kéo dài. Hàng triệu học viên đã bị bắt cóc, giam giữ phi pháp, bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não và bị kết án. Hiện cũng chưa rõ số học viên bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là bao nhiêu. Vô số gia đình phải chịu cảnh ly tán, tan vỡ, nhà cửa nát tan.”

Bà nói tiếp: “24 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở cả trong và ngoài Trung Quốc đã mạo hiểm mạng sống của mình để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn đã gắn kết các học viên lại với nhau. Cho dù ĐCSTQ có điên cuồng đến đâu, các học viên sẽ không bao giờ bỏ cuộc. 24 năm qua, các học viên đã nỗ lực không mệt mỏi để vạch trần những dối trá của ĐCSTQ. Các học viên đã mang chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đến với thế giới.”

“Các bạn đang làm rất tốt trong việc vạch trần tội ác của ĐCSTQ”

Monty Bretly, một sinh viên, dừng chân trước quầy thông tin của các học viên. Anh nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt, giúp tâm trở nên tĩnh lặng. Các bạn đang làm rất tốt trong việc vạch trần tội ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ thật kinh khủng. ĐCSTQ không có hệ thống hiến tặng nội tạng mà lại thực hiện được nhiều ca ghép tạng đến vậy. Những nội tạng này được lấy từ các tù nhân lương tâm và ĐCSTQ kiếm tiền từ đó. Thật vô nhân đạo. ĐCSTQ cực kỳ phản đối quyền tự do ngôn luận. ĐCSTQ quá tà ác và khủng khiếp.”

Monty nói tiếp: “Chúng ta cần nói với mọi người hãy ngừng giao thương với ĐCSTQ. Nhiều người đang giao thương với ĐCSTQ và ĐCSTQ dùng số tiền đó để làm những việc xấu. Tiền nên được chuyển tới những nơi tốt hơn. ĐCSTQ chỉ mang đến tai họa cho nhân loại và không bao giờ nhận trách nhiệm. Chủ nghĩa cộng sản là sai lầm.”

Anh Andrew Lawson là một tài xế xe cần cẩu. Anh nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp vì môn tu luyện này được nhiều người Trung Quốc yêu thích. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho con người, cho các quốc gia và cho thế giới. Tôi vẫn luôn muốn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng chưa có dịp nào có thể bắt đầu được.”

Anh nói: “Tôi thích biểu ngữ có nội dung ‘ĐCSTQ không phải là Trung Quốc’. ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế đang lên án những nỗ lực ảo tưởng của ĐCSTQ nhằm xâm nhập toàn cầu. ĐCSTQ thật lố bịch và vô liêm sỉ khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng ta phải đứng lên để chặn đứng nó lại.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/23/463323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210532.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share