Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 28-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức mít-tinh ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel Aviv ghi dấu 24 năm họ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số nhân vật chính trị, học giả ở Israel đã đến tham dự mít-tinh hoặc gửi thư ủng hộ các học viên và lên án cuộc bức hại đang diễn ra.

9151497a8f09c0eecd751daf01e80a9d.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv ngày 20 tháng 7 năm 2023

c0d46831b838c5bcff727eb71149471e.jpg

cbc08e810fdc33e88c777c1240e12cf4.jpg

Các học viên giương biểu ngữ bằng tiếng Do Thái về cuộc bức hại gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv vào ngày 20 tháng 7 năm 2023

Nguyên Bộ trưởng: Những bằng chứng khiến không một người tử tế nào có thể yên lòng

Giáo sỹ Michael Melchior, cựu Bộ trưởng Bộ Xã hội và Cộng đồng người Do Thái, đã gửi thư tới cuộc mít-tinh và người đại diện của ông đã đọc tại sự kiện. Giáo sỹ Melchior viết rằng, mặc dù nhiều quốc gia và tổ chức tuyên bố rằng phản đối chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng vô ích, nhưng “Chúng tôi biết nói vậy là không đúng. Chính quyền Trung Quốc cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ sự chỉ trích nào từ trong và ngoài nước, do đó phản ứng hết sức mạnh mẽ với tất cả những ai phản đối những bất công khủng khiếp mà không thể chối cãi.”

Ông kêu gọi công chúng Israel hãy sát cánh với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Chúng tôi tuyên bố, với tư cách là người của Dân tộc Do Thái, là con người: Hãy chấm dứt cuộc bức hại hàng triệu công dân Trung Quốc! Hãy chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, cuộc bức hại người Tây Tạng, cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ và nạn thu hoạch nội tạng”, Giáo sỹ Melchior viết.

“Bằng chứng [về cuộc bức hại] khiến không một người tử tế nào có thể yên lòng.”

Nguyên Cố vấn Chính phủ: Tiếng nói lương tâm sẽ xuyên thủng bức tường tội ác

f41567fb61b8206ba427a34859f05bfc.jpg

Giáo sỹ Michael Pua phát biểu trước cuộc mít-tinh: “Tiếng nói lương tâm, cho dù chỉ do một số ít người, sẽ xuyên thủng bức tường tội ác.”

Giáo sỹ Michael Pua là cựu cố vấn cho một bộ trưởng của chính phủ Israel. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục lên tiếng, mặc dù họ phải đối mặt với sự phong tỏa của ĐCSTQ. Ông nói: “Cách đây 24 năm, chính quyền tà ác ở Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Mấy năm sau, bức tường tà ác và bức tường sắt đã bị chọc thủng và thông tin về cuộc bức hại đã lộ ra.”

Giáo sỹ Pua nói với các học viên: “Các bạn là tiếng nói của công lý, tiếng nói của lương tâm! Tôi cảm ơn tất cả những người đang ở đây. Tiếng nói này cần phải tiếp tục được lắng nghe.”

Ông tin rằng công lý sẽ chiến thắng và một ngày nào đó các học viên ở Trung Quốc sẽ được tự do theo đuổi tín ngưỡng của mình, chừng nào những người tốt bụng tiếp tục lên tiếng. “Ngay cả khi đó chỉ là tiếng nói của một số ít người thôi, thì [tiếng nói của công lý] cuối cùng sẽ chiến thắng. Hãy tiếp tục kiên trì kêu gọi xóa bỏ sự thống trị của tà ác”, ông nói.

Giáo sỹ Pua cảnh báo các thủ phạm của cuộc bức hại rằng hành động của họ sẽ bị phán xét. “Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh, tiếng nói của lương tâm, ngay cả khi chỉ là của một số ít người, sẽ phá vỡ bức tường tội ác và các vị – những thủ phạm bức hại – sẽ phải chịu trách nhiệm. Các vị sẽ bị lịch sử phán xét và phải trả giá đắt cho những tội ác mà các vị đang phạm phải.”

Cựu Nghị sỹ Israel: Chính quyền Trung Quốc phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại này

Trong bức thư của mình, ông Mossi Raz, cựu Nghị viên của Quốc hội Israel (Knesset), đã lên án ĐCSTQ vì những tội ác tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Ông viết: “Chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và bức hại Pháp Luân Công, đồng thời thả tất cả các tù nhân chính trị khỏi nhà tù và đảm bảo họ được tự do”.

Ông cũng kêu gọi thêm nhiều người và các tổ chức trên khắp thế giới hỗ trợ các học viên trong khả năng của mình. Ông viết: “Sau 24 năm Pháp Luân Công phải chịu những tội ác tàn bạo, thế giới đã biết, và vẫn giữ im lặng.“

Hiệu trưởng: Ai cũng phải phản đối

Giáo sỹ Shlomo Aviner, người đứng đầu Ataret Yerushalayim Yeshiva, đã gửi thư ủng hộ cuộc mít-tinh. Ông liệt kê nhiều hình thức ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng trong 24 năm qua và kêu gọi công chúng hành động.

“Chúng ta không thể ngồi yên khi [các học viên Pháp Luân Công] ở Trung Quốc bị chính quyền [Trung Quốc] bức hại dưới đủ loại hình thức, như tuyên truyền phỉ báng họ một cách tàn bạo, tùy tiện giam cầm trong tù, trại tập trung, tàn sát và thu hoạch nội tạng, tức là bán nội tạng để cấy ghép, dẫn đến cái chết của họ”, ông viết.

“Khi thế giới có tội ác, mà mọi người đều im lặng, thì sẽ chẳng còn hy vọng. Giáo sỹ Aviner viết: “Nếu bạn thể hiện sự phản đối, thì cuối cùng sẽ khởi tác dụng. Ai cũng phải phản đối. Tất cả chúng ta đều phải làm sạch không khí của thế giới này.”

Giáo sỹ kêu gọi các học viên tiếp tục kháng nghị

Tiến sỹ Michael Avraham là một giáo sỹ Do Thái tại Viện Nghiên cứu Torah Cao cấp của Đại học Bar-Ilan. Trong thư, ông kêu gọi các học viên tiếp tục kiên trì nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, mặc dù chính quyền Trung Quốc xem có vẻ hùng mạnh.

Ông viết: “Chúng ta phải phản đối hành vi man rợ đó và tình trạng bỏ tù hàng loạt (hàng chục) nghìn người đang bị tra tấn đến chết trong khi chẳng làm gì sai trái. Chúng ta không được tuyệt vọng trước sự trơ tráo và quyền lực của chính quyền Trung Quốc.”

Giáo sỹ Avraham cũng kêu gọi nhiều người hơn nữa trên khắp thế giới hãy thoát khỏi quyền lực và ảnh hưởng của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại các học viên.

“Tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy tỉnh táo và hành xử một cách nhân đạo, văn minh. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy tiếp tục phản đối và không im lặng. Tôi kêu gọi các chính phủ trên thế giới và cộng đồng quốc tế hãy có những hành động thiết thực để chấm dứt (cuộc bức hại). Chúng ta không nên né tránh quyền lực (của tà ác), và không đầu hàng trước những lợi ích hẹp hòi”, ông viết.

Tiến sỹ tâm lý: Pháp Luân Công là ngọn hải đăng soi sáng thế giới

709d0862a617085be681bde787b6d707.jpg

Tiến sỹ Oz Guterman, giảng viên đại học, phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Tel Aviv vào ngày 20 tháng 7 năm 2023 và nói: “Một thế giới không có lòng trắc ẩn là một thế giới nguy hiểm cho sự sống.”

Tiến sỹ Oz Guterman là giảng viên cao cấp tại Đại học Bar-Ilan có bằng tiến sỹ tâm lý học. Ông phát biểu trước những người tham dự cuộc mít-tinh rằng một cuộc bức hại tàn ác như của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là nguy hiểm cho phần còn lại của thế giới. Ông nói rằng khi mọi người không có lòng trắc ẩn đối với những tội ác khủng khiếp này, ĐCSTQ sẽ càng cả gan tiếp tục hành ác, và cuối cùng, những tội ác tàn bạo này sẽ lan ra khắp thế giới. Ông nói: “Một thế giới không có lòng trắc ẩn là một thế giới nguy hiểm cho sự sống.

Tiến sỹ Guterman nói thêm: “Pháp Luân Công hôm nay là ngọn hải đăng cho thế giới.” Ông nói rằng sự đóng góp của Pháp Luân Công cho thế giới quả là to lớn và các học viên đang vạch trần chủ nghĩa cộng sản gây nguy hiểm cho tự do và sức khỏe của chúng ta như thế nào.”

Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công chính là những người quan tâm đến nền tự do và quyền tự do trên thế giới.”

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Các học viên đã phải trả giá quá đắt

9e110b2b1984142c3b419ea3f3418673.jpg

Vadim Berestetsky, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Israel

Ông Vadim Berestetsky, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Israel, nói rằng đây là một ngày đáng buồn, bởi vì cho dù cuộc bức hại đã diễn ra 24 năm, mà đến giờ vẫn còn những bằng chứng rùng rợn về thu hoạch nội tạng, sát hại, tra tấn và lạm dụng các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói thêm rằng hôm nay cũng là ngày của hy vọng vì các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn can đảm bảo vệ tương lai của Trung Quốc cũng như thế giới. Ông nói rằng các học viên ở Trung Quốc đang đấu tranh cho thế giới giành quyền được sống trong một xã hội có Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông nói: “Các học viên đang trả cái giá quá đắt vì họ hiểu cái giá của sự im lặng sẽ còn đắt hơn nữa.“

Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Chúng tôi tiếp tục vạch trần cuộc bức hại

32f21e91bdd4d65d3ccf97a72b82826c.jpg

Ông Yaniv Nitzan, Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Israel, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Tôi tràn đầy hy vọng rằng nhiều người tốt bụng hơn sẽ bày tỏ lập trường rõ ràng để chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Yaniv Nitzan, Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Israel cho hay 100 triệu người đã bị biến thành kẻ thù của công chúng chỉ vì chính quyền Cộng sản Trung Quốc chợt nảy ra ý định đó. Ông nói: “Các bằng chứng và lời khai từ Trung Quốc cho thấy sự tàn ác và xấu xa ngoài sức tưởng tượng.”

Ông chỉ ra rằng khi một chính quyền tàn bạo bức hại những người lựa chọn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì sẽ đặt ra tình huống với hai mặt mâu thuẫn — một bên là tốt và một bên là xấu. Ai cũng phải chọn muốn ủng hộ bên nào.

Ông Nitzan nói: “Chúng tôi sẽ không ngừng giảng chân tướng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc cho đến khi cuộc bức hại này chấm dứt.”

Giám đốc Điều hành Tạp chí Epoch: Sự thật sẽ chiến thắng

441e12872691c5f6e25da1998394b8d7.jpg

Ông Dor Levinter, Giám đốc Điều hành của Tạp chí Epoch tại Israel, phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Tel Aviv

Ông Dor Levinter, Giám đốc Điều hành của Tạp chí Epoch ở Israel, đã kể về quá trình thời báo Epoch Times theo dõi và phơi bày cuộc bức hại, đồng thời kể về chính quyền Trung Quốc đã sách nhiễu họ ra sao vì phơi bày những tội ác của nó ra ánh sáng.

Ông chỉ sang Đại sứ quán Trung Quốc và nói: “Sự thật đã hoàn toàn phơi bày ra thanh thiên bạch nhật. Sự thật sẽ chiến thắng!”, ông nói.

Nhiếp ảnh gia ngưỡng mộ các học viên

e7d66e2472994ebcf7d082bbe7cbd0ea.jpg

Ông Alex, một nhiếp ảnh gia đến từ Tel Aviv, cho biết ông ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên

Ông Alex, một nhiếp ảnh gia sống ở Tel Aviv, lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc mít-tinh. Ông lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và nói: “Không một chính quyền nào trên thế giới này có quyền độc đoán đối với người dân và những gì họ nghĩ hoặc tin tưởng.” Ông nói cần phải phản đối cuộc bức hại này.

Về các học viên ở Trung Quốc, những người đã bị bức hại trong 24 năm, những người không bỏ cuộc và tiếp tục bảo vệ giá trị quan của mình, ông nói: “Thật đáng ngưỡng mộ!”

Ông nói: “Tôi muốn nói với các học viên (Pháp Luân Đại Pháp) hãy tiếp tục thể hiện sức mạnh to lớn của các bạn với tư cách là con người, hãy tin vào những gì các bạn đang làm và đấu tranh cho quyền lợi của mình.”

Giáo viên: Lực lượng tốt sẽ chiến thắng

6a64e92a12766e17bd94662e814541e5.jpg

Ông Danny Argaman, một giáo viên từ Jerusalem, đã tham dự cuộc mít-tinh

Danny Argaman, một giáo viên từ Jerusalem, đã đến cuộc mít-tinh sau khi nhìn thấy bài đăng của Giáo sỹ Aviner trên mạng xã hội. Ông cho biết ông cảm thấy mình phải đến cuộc mít-tinh vì ông ấy hiểu rằng phơi bày cuộc bức hại là vô cùng quan trọng.

Ông nói thêm rằng mặc dù niềm tin của Pháp Luân Đại Pháp là các giá trị tinh thần phi vật chất, nhưng ĐCSTQ lại bắt mọi người phải tuân theo hệ tư tưởng của nó để kiểm soát Trung Quốc.

Ông Argaman nói: “Cho dù chính quyền Trung Quốc có quyền lực đến đâu, thì những người cuối cùng sẽ chiến thắng là [những người có hy vọng và lực lượng thiện.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/28/463512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210536.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share