Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 21-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh và diễu hành ở Helsinki nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, đồng thời tưởng niệm những đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và bản thân ĐCSTQ.

87fc48f63e68f338243711ec6b7e571c.jpgffa6f36192d0b8628e7a437ef0da1000.jpg

Các học viên mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Helsinki, thủ đô Phần Lan hôm 15 tháng 7

Các nhà lãnh đạo chính trị thể hiện sự ủng hộ

Bà Satu Hassi, Nghị viên Châu Âu và cựu Nghị sỹ Phần Lan, đã có thư ủng hộ, lên án cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép.

3f93676a5aa62b0a803b3ecbe9cd68a9.jpg

 Satu Hassi, Nghị viên Châu Âu và cựu Nghị sỹ Phần Lan

Trong thư, bà Hassi cho hay cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công diễn ra hơn 20 năm qua là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong thời hiện đại. Bà lưu ý rằng thế giới đã bắt đầu chú ý đến sự đàn áp của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng bà cho rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng đáng được chú ý và lên án bởi các học viên của môn tu luyện đang bị giết hại vì nạn buôn bán ghép tạng.

ad58905771d62b3c95bc3bd21755ce1f.jpg

Bà Merja Kyllönen, Nghị sỹ Phần Lan và cựu Nghị viên Châu Âu

Trong thư, bà Kyllönen viết: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999 là ngày bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Năm nay ghi dấu năm thứ 24 Trung Quốc [ĐCSTQ] tiến hành cuộc bức hại. Cưỡng bức lao động, tra tấn và buôn bán người. Nhân quyền không thể trở thành hàng hóa, và chúng ta không được nhắm mắt làm ngơ hay im lặng trước sự bức hại, dù nó xảy ra ở gần hay ở xa.”

Cuối cùng, bà viết: “Chúng ta cần phải tiếp tục cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại. Mỗi người đều có thể làm phần việc của mình và mỗi người đều cần phải trợ giúp. Chúng ta không được im lặng nữa. Chúng ta cần phải cùng nhau kiên trì, ngay cả đối với những người đã kiệt sức và cảm thấy không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực! Tinh thần của tôi sẽ đồng hành cùng các bạn.”

20e99a8b491f94d44baa614f9fa71dba.jpgd7cc7cb201b78733b0913bb02323229d.jpg0a71b455e21b03aff2d6ea00510588c1.jpg370760b2b9ffb4e7e411c4335342cc25.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc diễu hành qua trung tâm thành phố Helsinki

Công chúng ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

Sau buổi mít-tinh, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành. Đoàn diễu hành của họ xuất phát từ Tòa nhà Quốc hội, đi xuôi xuống Mannerheimintie, con đường chính ở Helsinki, và đi ngang qua trung tâm mua sắm nổi tiếng Aleksanterinkatu, Nhà thờ lớn Helsinki và Pohjoisesplanadi.

Nhiều khán giả và người qua đường đã đọc các cuốn tài liệu chân tướng mà các học viên phát tặng và ký vào hai bản kiến nghị, một bản kêu gọi kết thúc ĐCSTQ và một bản kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công.

Bà Saara, chuyên gia làm thú nhồi bông, đã ký bản kiến nghị và nhận xét: “Việc này cần phải chấm dứt. Tôi ủng hộ các bạn.“

Một người khác cho hay: “Tôi tin rằng tất cả mọi người, bất kể họ có xuất thân hay lịch sử thế nào, đều có quyền được hưởng hòa bình và an toàn. Không ai đáng bị ngược đãi thô bạo.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/27/210499.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share