Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texas

[MINH HUỆ 17-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tề tựu tại Bellaire Blvd ở Khu phố Tàu của Houston để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ kéo dài suốt 24 năm qua. Một số học viên từng trốn thoát khỏi Trung Quốc những năm trước đó đã miêu tả lại các thủ đoạn tra tấn mà họ phải trải qua trước khi rời khỏi Trung Quốc. Họ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại và hy vọng công chúng sẽ lên tiếng ủng hộ họ.

25dc810e4e31c00ee414b5da778ee452.jpg

6b85ca8e2342a5a99f0c98ded86b04bc.jpg

49c6c4520e2a40d0deee0babb6f5290f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công căng các biểu ngữ mang thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Xin hãy trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công” và “Xin hãy trợ giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”.

Một số học viên đã căng biểu ngữ trong khi một số khác tham gia cuộc diễu hành xe hơi để giúp công chúng biết đến cuộc bức hại. Nhiều tài xế xe hơi đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng họ, một số còn bấm còi xe để bày tỏ sự ủng hộ.

9e55cbc89335cef304f8971c93a927de.jpg

5949c22ba34c92a7744112e710cbd7c6.jpg

2a0358e86480319a767acca969c7cbb2.jpg

Truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ vì những tội ác của nó

Ông Dương, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ, đã tới tham gia sự kiện. Ông phát biểu: “Hôm nay, chúng tôi tề tựu tại đây để kêu gọi tất cả các lực lượng công lý hãy giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, hàng triệu học viên đã chịu bức hại không ngừng nghỉ trong suốt 24 năm qua. Chỉ trong sáu tháng đầu năm nay đã ghi nhận 120 học viên qua đời vì bị bức hại. Thậm chí, mọi người còn rùng rợn hơn khi biết ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống trên quy mô lớn”.

Ông Dương cho hay ĐCSTQ cần phải bị truy cứu trách nhiệm vì những tội ác của nó. ‘Đây không chỉ là một cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công mà còn là khảo nghiệm lương tri đối với tất cả mọi người. Chúng ta, toàn thể nhân loại, không thể để những sự việc như vậy tiếp tục diễn ra. Tôi rất vui khi thấy chính quyền bang Texas đã thông qua đạo luật ngăn cấm người dân [của bang] du lịch tới những nước có dính lứu tới tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tất nhiên, đây mới chỉ là điểm khởi đầu và sẽ có nhiều hơn nữa những dự luật về vấn đề này trong tương lai. Công lý cuối cùng sẽ thuộc về các học viên Pháp Luân Công”.

Cô Trần Hoa: Hai mẹ con tôi đã từng bị bắt và tra tấn

Cô Trần Hoa đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nói về sự bức hại mà cô cùng gia đình đã phải gánh chịu.

4bdba6e72de0a8644fd0c42781b2aec8.jpg

Cô Trần Hoa

Cô Trần cho hay mẹ cô bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 khi đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối và bị liệt sau đột quỵ. Sau khi tu luyện vài tháng, mẹ cô đã bình phục một cách kỳ diệu. Chứng kiến những thay đổi thần kỳ của mẹ, cô Trần đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày bắt đầu cuộc bức hại, cô Trần đã bắt một chuyến tàu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cô hy vọng sẽ cho chính quyền biết được hai mẹ con cô đã được thụ ích như thế nào từ môn tu luyện. Ba ngày sau, ngay khi cô đặt chân tới Bắc Kinh, cô đã bị bắt và bị đưa tới Sân vận động Phượng Đài, nơi có hàng chục ngàn học viên trên cả nước đi kháng cáo, cũng bị giam giữ tại đây.

Cô Trần nhớ lại: “Tôi đã bị mất việc làm, nhà tôi bị lục soát và tài sản của tôi bị tịch thu. Mẹ tôi và tôi đã nhiều lần bị bắt và giam giữ trong các trại tạm giam và trung tâm tẩy não.Tôi đã từng thụ án trong một Trại Cưỡng bức Lao động với điều kiện rất tồi tệ, tôi bị ép phải làm việc 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà không được trả công. Các sản phẩm mà tôi làm ra gồm có hoa giả, đèn Giáng sinh, và đồ chơi, trong đó có một số đồ chơi gắn nhãn Disney”.

Ngoài lao động cưỡng bức, cô cũng phải chịu sự tra tấn kinh hoàng, kể cả bỏ đói và cấm ngủ. “Hình thức tra tấn tàn bạo nhất mà tôi đã trải qua là bức thực. Lính canh và các tù nhân khác bắt tôi nằm trên sàn và ép tôi uống nước muối đậm đặc. Tôi bắt đầu co giật và mất ý thức. Trong vài ngày sau đó, tôi nôn ra máu và nước muối. Tôi không thể nói hay ăn gì. Tôi biết một nam học viên đã qua đời sau khi bị bức thực như vậy.“

“Mẹ tôi cũng phải chịu đựng tra tấn khủng khiếp. Trong khi tra tấn bằng dùi cui điện, lính gác đã dội nước lên người bà. Cuối cùng, không lâu sau khi được thả, mẹ tôi đã qua đời ở tuổi 63 bởi những biến chứng do tra tấn. Mẹ tôi không chết bởi ung thư hay bất kỳ căn bệnh nào khác mà bà bị chính chính quyền của mình sát hại. Tôi vô cùng đau lòng vì điều đó”.

Cựu thẩm phán: Gia đình tôi ly tán bởi cuộc bức hại

Cô Lý Huệ Anh, bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, đã từng là một thẩm phán tại Tòa án Quận Tây Cương, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cô cho hay, mặc dù hệ thống tư pháp ở Trung Quốc nhiễu nhương hủ bại bởi tham nhũng nhưng tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cô bảo trì được sự liêm khiết.

Chỉ bởi đức tin của mình, cô đã bị bắt giữ và bị kết án ba năm trong trại cải tạo lao động. “Từ năm 2002 tới năm 2005, tôi bị giam trong trại cưỡng bức lao động Thành phố Đại Liên và trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương. Tôi bị ép làm việc ít nhất 16 giờ một ngày mà không được trả công. Tôi cũng bị biệt giam và cấm ngủ, điều này đã khiến trí nhớ của tôi giảm sút nghiêm trọng. Sau khi mãn hạn ba năm, trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia lại gia hạn thêm 4 tháng nữa rồi mới trả tự do cho tôi”.

Ông Lý Mậu Huân, cha của cô, là một công tố viên đã nghỉ hưu của Viện kiểm sát Thành phố Đại Liên. Bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông Lý Mậu Huân đã hai lần bị bắt, lần lượt vào tháng 8 năm 1999 và tháng 6 năm 2000. Ông bị kết án một năm trong trại cưỡng bức lao động Đại Liên mà không qua xét xử. Ở đó ông bị tra tấn và đã qua đời không lâu sau khi được thả.

Cô Lý chia sẻ: “Cuối cùng khi tôi được thả thì cha tôi đã qua đời. Cũng bởi không chịu được áp lực nên chồng tôi đã ly hôn với tôi. Con gái đang tuổi lớn của tôi cũng bị tổn thương rất nhiều bởi những khổ nạn của gia đình, khiến cháu trở nên khép kín. Trong khi đó, cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi và sách nhiễu tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi không thể sống một cuộc sống bình thường. Vào năm 2009, tôi buộc phải bỏ nhà ra đi và tìm kiếm sự bảo vệ (tị nạn) ở Hoa Kỳ”.

“Trải nghiệm đau thương của gia đình tôi cũng là trải nghiệm của vô số gia đình khác ở Trung Quốc. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đứng lên vì công lý và trợ giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại này. Chúng tôi hy vọng chào đón một xã hội tự do và bình yên ở Trung Quốc mà không có tà đảng Trung Cộng”.

Cô Vương Đình Đình: Hãy giúp em gái tôi đang bị ĐCSTQ truy nã

Một học viên khác đang sống tại Houston đã kể lại việc em gái của cô đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc. Cô Vương Đình Đình cho hay em gái của cô, cô Vương Đan Đan, là một giáo viên tại thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh. Bởi nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà cảnh sát đã cạy cửa đột nhập vào nhà cô Vương Đan Đan vào ngày 21 tháng 6 năm 2023. Họ đã tịch thu nhiều kinh sách Pháp Luân Công và máy vi tính. Bởi vì cô Vương trốn thoát nên hiện cảnh sát đang truy nã cô trên toàn quốc.

602cc640763b476ba814741735f09682.jpg

Cô Vương Đình Đình

Bản thân cô Vương Đình Đình cũng đã hai lần bị bắt giữ và mất việc làm trước khi trốn thoát tới Hoa Kỳ. Gia đình cô cũng phải gánh chịu nhiều áp lực to lớn cũng như nỗi đau do cuộc bức hại gây ra.

“Tôi thật may mắn được có mặt tại đây hôm nay. Nhưng nhiều học viên Pháp Luân Công khác giống như em gái tôi vẫn đang mạo hiểm sinh mệnh ở Trung Quốc để tiếp tục tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hy vọng mọi người có thể giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài suốt 24 năm này”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/23/210437.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share