Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary

[MINH HUỆ 14-07-2023] Ngày 8 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng quầy thông tin ở Siófok, một thị trấn nhỏ ở Hungarry, để lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm qua. Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

Siófok, nằm ở bờ Nam của hồ Balaton và lối đi dạo Petofi là một địa điểm nổi tiếng trong thời gian mùa hè đối với cả khách du lịch lẫn người dân địa phương. Các học viên đã lập hai quầy thông tin trên lối đi dạo và nhiều du khách từ Đức và Romania đã đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

9e92931c49084e1024f0b982a309e50c.jpg

f5369c61466b0fa0cea3c38237cf1c30.jpg

5cfeae8a24da9b1540bec0598ac5c92c.jpg

Các học viên dựng hai quầy thông tin trên lối đi dạo Petofi. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra.

Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và vài người muốn học các động tác luyện công. Mọi người bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại và ký tên vào bản thỉnh nguyện của các học viên để kêu gọi chính phủ Hungary ban hành một lệnh tuyên bố chính thức yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

16b503b65b4a97009de29d3adcc78870.jpg

Khách qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

fb466f1d6d8c32090234f565d4eb407e.jpg

Ba thanh niên trẻ ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ba thanh niên từ Tatabánya đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi biết thông tin về cuộc bức hại. Một trong số họ nói: “Cách mà ĐCSTQ giết chính người dân của họ thật khủng khiếp. Tôi rất vui vì chữ ký của chúng tôi có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại này sớm hơn”.

3f7549295d455ccd1549860d6694f62b.jpg

Một phụ nữ ký tên vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ đã bị sốc khi biết những người tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn lại bị bức hại. “Làm ơn hãy nói cho tôi biết tại sao ĐCSTQ là bức hại một môn tu luyện tốt như vậy? Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thực sự rất tốt. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại họ?”. Một lát sau, bà đã ký đơn thỉnh nguyện khi biết rõ sự thật.

Một người phụ nữ đến từ Budapest hỏi: “Liệu tôi có thể ký đơn thỉnh nguyện lần nữa không?” Hóa ra cô đã ký đơn thỉnh nguyện khi các học viên tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở Bupadest. Cô rất vui khi lại có thể trợ giúp các học viên.

243cff233d9a5936281fb8428732d412.jpg

Một gia đình đến từ Gyula ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt các tội ác của ĐCSTQ.

Một người đàn ông Đức sau khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp đã lại gần một học viên và hỏi: “Tôi thích âm nhạc này. Tôi có thể tìm mua nó ở đâu? Tôi muốn mua nó”. Ông rất vui khi biết các bài công pháp, âm nhạc, cũng như rất nhiều bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, đều có thể được tải xuống miễn phí từ trên mạng.

Hai người cảnh sát đang tuần tra trong khu vực đã dừng lại trò chuyện với các học viên. Họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đọc các tờ rơi giảng chân tướng. Người cảnh sát cho hay sau giờ làm việc anh sẽ quay lại để ký đơn thỉnh nguyện.

Các học viên đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại các thành phố khác nhau ở Hungary, và Siófok là thành phố thứ tư mà họ đến.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/14/462972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210488.html

Đăng ngày 30-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share