Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 20-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở Athens, Hy Lạp để đánh dấu 24 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chấm dứt nó.

Đợt nắng nóng kéo dài mang tên “Cleon” khiến nhiều cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa, người dân cũng vội vã trốn nóng. Mặc dù vậy, các học viên không quản ngại thời tiết khắc nghiệt. Họ vẫn biểu diễn năm bài công pháp, phát tài liệu và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

89c4e55d2db9312cdd0a87722ae612af.jpg

4ffe323b1444dc82d59fbff41c83f3b9.jpg

981628b965cdfe027170621e5f39b6e3.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp ở Athens, ngày 15 tháng 7 năm 2023

ĐCSTQ vi phạm nhân quyền

0233c040bb03512580117b5a572fe6c4.jpg

Cô Renata và con trai Constantinos trò chuyện với các học viên

Cô Renata và cậu con trai Constantinos đã rất xúc động sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc. Constantinos tin rằng hành động của ĐCSTQ là vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền.

Trong khi đó, cô Renata đồng cảm với hoàn cảnh của các học viên ở Trung Quốc. Cô nghĩ rằng các học viên bên ngoài Trung Quốc có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ. Các học viên cho hay họ đã nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại trên toàn thế giới trong 24 năm qua. Các quốc gia như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Israel đã thông qua luật và dự luật chống du lịch ghép tạng. Cuộc bức hại đã được biết đến trên khắp thế giới. Cô Renata đã ca ngợi nỗ lực của các học viên.

Cô Renata tin rằng một người vẫn nên cố gắng làm điều tốt ngay cả dưới áp lực của chế độ tà ác và một người không nên làm theo hành động của những người xấu dù trong bất cứ tình huống nào. Cô cũng tin rằng lựa chọn giữa đúng và sai là quyền của mỗi người.

Cô tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và quan tâm đến cách học môn tu luyện. Cô đã đến điểm luyện công địa phương vào ngày hôm sau và tải xuống các bộ bài giảng Pháp Luân Đại Pháp có sẵn trên mạng.

“Tôi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Thật ghê rợn.”

Một cặp vợ chồng người Hy Lạp, anh Agelos và vợ là cô Dimitri, đi ngang qua quầy thông tin của các học viên. Anh Agelos nhận một tờ rơi và nói: “Tôi biết về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Nó do cựu lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, khởi xướng phải không?”

Một học viên nói: “Đúng vậy, vì Giang ghen tị với sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp nên đã phát động cuộc bức hại.”

Anh Agelos hỏi: “Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra sao?” Người học viên cho hay cuộc bức hại vẫn đang diễn ra bí mật và nó không được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Vậy nên ít người biết đến nó.

“Thật kinh khủng”, người vợ nói. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó.”

Người học viên nói với họ: “Do thiếu tự do thông tin, nhiều người Trung Quốc thậm chí không biết sự thật về vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.”

Cô Renata nói: “Tôi hiểu hoàn cảnh của người dân Trung Quốc. Tôi cũng biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Điều này thật ghê rợn.”

Trước khi rời đi, anh Agelos chúc các học viên mọi điều tốt lành.

Mấy cô gái đến từ Romania và Latvia đi ngang qua quầy thông tin của các học viên. Các học viên đưa cho họ một tờ rơi và nói: “Chúng tôi đang tổ chức một hoạt động ở đây để nói với mọi người về cuộc bức hại.” Các cô gái ngay lập tức bắt đầu đọc tờ rơi.

Các cô gái bày tỏ sự kinh hoàng và một người trong số đó nói: “ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống sao? Có phải vì họ không tôn trọng mạng sống của các học viên và muốn kiếm lời từ đó không?”

Khi người học viên nói điều đó đúng, cô gái nói: “Hẳn là các bạn đã phải chịu đựng rất nhiều.” Người học viên nói: “Chúng tôi tổ chức hoạt động này để phổ biến cho mọi người về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.” Cô gái cho hay cô sẽ đọc tờ rơi khi về nhà và cũng sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

ĐCSTQ phạm tội khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Một số người Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin. Một học viên đưa cho họ một tờ báo giảng chân tướng và một trong số họ nói: “Ồ, là Pháp Luân Đại Pháp.”

Một người khác trong nhóm nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đây có hợp pháp không?”

Một học viên trả lời: “Tất nhiên, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Đây là quyền tự do tín ngưỡng. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng nên được coi là hợp pháp ở Trung Quốc.”

Người đàn ông Trung Quốc nói: “Tôi chỉ thấy những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngồi tù thôi.”

Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ đã bắt giữ trái phép nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp mặc dù việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc không vi phạm pháp luật. Theo hiến pháp Trung Quốc, công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và đây là những quyền cơ bản của họ. ĐCSTQ thực sự đang vi phạm pháp luật của chính nó khi bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Người đàn ông Trung Quốc đã cảm ơn các học viên.

Khi hoạt động kết thúc, cô Efi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã rất xúc động. Cô nói: “Tôi nghĩ hôm nay nắng nóng thế này sẽ không có nhiều người ở đây. Vậy mà, có nhiều người Trung Quốc hơn tôi nghĩ. Nhiều người trong số họ đã nhận các tài liệu giảng rõ sự thật. Thật bõ công khi làm việc chăm chỉ ngày hôm nay.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210490.html

Đăng ngày 30-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share