Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 22-07-2023] Ngày 18 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tổ chức một hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Annick Ponthier, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Bỉ, đã gửi một lá thư tới ông Nico Bijnens, Chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại 24 năm qua của ĐCSTQ.

cf61f3a02093160d8f97a1a20a48677b.jpg

ab89064ee772ac8bbe09ef3cbf19e3a5.jpg

Để đánh dấu 24 năm phản đối cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc.

0e168d3f07eab8853ee4983ddd44d62f.jpg

Bà Annick Ponthier, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Liên bang Bỉ

Dưới đây là bản dịch bức thư của bà:

Tuyên bố sau đây là của Annick Ponthier, Nghị sỹ Quốc hội kiêm Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Bỉ:

Ngày này cách đây 24 năm, ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Trong thời gian này, chiến dịch này đã khiến hàng trăm nghìn học viên bị cầm tù và trở thành nạn nhân của những hình thức tra tấn tồi tệ nhất.

Cuộc bức hại tàn bạo và sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với chính công dân của họ cần phải nhận được sự quan tâm liên tục của các nhà hoạch định chính sách của chúng ta. Chúng ta phải nhắc nhở thế giới rằng các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục bị tra tấn và bức hại. Chúng ta cần phải đứng lên và lên tiếng để chấm dứt những tội ác này.

Nhân quyền và phẩm giá con người cần phải được ưu tiên trong các chính sách của chúng ta.

Chính quyền Trung Quốc đang cố gắng che đậy những tội ác này, chứ không lên tiếng, bởi vậy chúng ta càng phải lên án họ nhiều hơn nữa.

Vì vậy, tôi muốn bày tỏ sự kính trọng sâu sắc nhất tới tất cả những nạn nhân vô tội đã bị truy tố, tra tấn, cầm tù hoặc tệ hơn nữa, đồng thời cầu chúc cho họ có sức mạnh lớn và hy vọng trước mắt sẽ là tự do.

Annick Ponthier
Nghị sỹ Quốc hội Bỉ (Ủy ban Đối ngoại)

f59b69f942acbb839f81c973f44ee034.jpg

Ông Nico Bijnens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ

Ông Nico Bijnens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, cho biết: “Kỷ niệm 24 năm phản đối cuộc bức hại là một cách để chúng tôi tiếp tục phơi bày tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại này.”

Ông cũng cho hay, nhiều năm qua, truyền thông trong và ngoài Bỉ không đưa tin về cuộc bức hại, vì thế mà gây ấn tượng rằng cuộc bức hại không hề xảy ra. Nhưng trên Minghui.org vẫn thấy các báo cáo hàng ngày và các vụ bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải chịu đựng. Mọi người sẽ khó mà tìm thấy thông tin này ở nơi khác.

Ông cho biết, “Hôm qua, tôi được một nhà báo liên hệ, nhà báo này gọi Minghui.org là một ‘nguồn thông tin cực kỳ có giá trị. Thông qua các báo cáo này mới biết cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc, mà chỉ là bị lờ đi. Tổ chức Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), trong báo cáo năm 2023 của họ, đã gọi cuộc bức hại này không chỉ là một cuộc diệt chủng, mà là một ‘cuộc diệt chủng lạnh lùng’.”

Cuối cùng, ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã mạo hiểm mạng sống để truyền đi sự thật về cuộc bức hại cho người Trung Quốc! Chúng tôi hy vọng có thể chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bằng cách lan tỏa sự thật cho mọi người ở Brussels.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210483.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share