Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 21-07-2023] Cùng tham gia vào nỗ lực toàn cầu nhằm phơi bày cuộc bức hại, ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Kiev, Dnieper, Vinnitsa và Konstantinovka đã tổ chức mít-tinh trước Tòa thị chính ở trung tâm Kiev nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện diễn ra trên con phố nổi tiếng Khreshchatyk và đã thu hút rất nhiều người qua đường. Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi một vài học viên lặng lẽ tọa thiền và cầm di ảnh của những học viên Trung Quốc đã qua đời trong cuộc bức hại. Nhiều người qua đường, chủ yếu là các bạn trẻ, đã dừng lại để tìm hiểu về hoạt động của các học viên. Một số người đã học các bài công pháp ngay trong sự kiện. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

3b51b1b2881bf04c1dc3d8bd804c61e6.jpg

f40b0f31516d632ffed4d97fccbb31dd.jpg

888b7c6162e00df0b1702ee95f57fa55.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Tòa thị chính trên con phố chính của Kiev hôm 15 tháng 7 năm 2023

2d8652772e3b33daa42d57f3017b4329.jpg

f226b319aa6701d26a8af360c3496d14.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong sự kiện ở Kiev hôm 15 tháng 7 năm 2023

0503e8a1197a07d792b96cc96ca6ede5.jpg

2f0479874e5df2feb58eee322a325f6b.jpg

5f19e8d964d8367a4bcb423a37572535.jpg

296e1d5b128997df04dc949394f4eda1.jpg

b1239ea9ad48b141c82d870e174e6afc.jpg

Các học viên phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Vladimir chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Hồi tưởng lại trải nghiệm của mình 24 năm về trước, anh chia sẻ: “Mọi người hoang mang và sợ hãi. Tuy tôi không ở Trung Quốc, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề tràn ngập.” Trong suốt hơn 24 năm tu luyện, anh không ngừng truyền chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và gặp gỡ người qua đường để thông tin cho họ chân tướng về cuộc bức hại.

b34788dcd2bccf4e1722cf237fecb6fe.jpg

Anh Vladimir bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu

Trong nhiều năm qua, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát tài liệu giảng chân tướng trên đường phố Khreshchatyk. Anh Vladimir luôn chia sẻ với mọi người về việc anh đã được thụ ích nhiều như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người hơn nữa cũng có thể được thụ ích từ môn tu luyện, đặc biệt là khi Ukraine đang có chiến tranh. Anh Vladimir cho hay: “Tôi muốn giúp mọi người bình tĩnh lại trước những lo lắng thường trực và căng thẳng vô tận ở thời điểm vô cùng khó khăn này, và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp đạt được điều đó.”

Bà Olga, một bác sỹ với 25 năm trong nghề, chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà vượt qua nhiều căn bệnh mãn tính nghiêm trọng. Trong suốt hơn 20 năm qua, bà Olga đã tham gia các hoạt động nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

d77ef2cc84da1cd0186041c8e4d68b9a.jpg

Bà Olga là một bác sỹ và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Olga cho hay: “Tôi hy vọng thế giới trở nên thiện hơn. Lần đầu tiên tôi đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ukraine để giảng chân tướng về cuộc bức hại là vào năm 2000. Sau đó, sau giờ làm việc tôi thường đến đó cùng một người bạn và cầm một tấm biển có thông tin về cuộc bức hại. Ngoài ra, chúng tôi có các điểm luyện công ở các vùng khác nhau của Kiev. Qua nhiều năm, mọi người đã học các bài công pháp ở đó và đã biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng đến các thành phố khác ở Ukraine để quảng bá môn tu luyện và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Một số người đã hỏi bà Olga tại sao bà lại nói về những gì xảy ra ở một đất nước Trung Quốc xa xôi. Bà Olga cho hay: “Tôi rất vui khi mọi người đặt câu hỏi cho tôi để tôi có thể nói với họ rằng mỗi một người thiện lương đều muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn và thật không đúng nếu những người thiện lương này bị bức hại dù là ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đây là sự công kích đối với các giá trị phổ quát của nhân loại, và điều này cũng liên quan đến tất cả mọi người chúng ta. Nhiều người ở Ukraine ngày nay đã hiểu điều này và ủng hộ các học viên.”

Vào năm 2000, lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công địa phương tổ chức sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Thời điểm đó, chính quyền Ukraine không biết Pháp Luân Công là gì, vì vậy họ đã đưa các học viên đến đồn cảnh sát.

Trong suốt những năm sau đó, các học viên đã kiên trì nỗ lực để nói với chính quyền Ukraine và các cơ quan an ninh công cộng về Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc ĐCSTQ bức hại môn tu luyện như thế nào. Sau nhiều năm kể từ đó, các học viên đã được phép tự do tổ chức các sự kiện trên khắp Ukraine.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210477.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share