Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 21-07-2023] Ngày 19 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức một cuộc diễu hành qua các đường phố đông đúc ở trung tâm Wellington. Họ cũng tổ chức mít-tinh ở Công viên Midland và khu vực Tòa nhà Quốc hội New Zealand để kỷ niệm 24 năm kháng nghị trước cuộc bức hại.

Họ kêu gọi công chúng chú ý đến cuộc bức hại và những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chính phủ và người dân New Zealand hành động để chống lại tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ đang diễn ra.

64941e5022b8e1b9b879dec039410b73.jpga784149da65228a34c33d28f6048869e.jpge0be00571ab5d36f9f837889e3bdfdba.jpge704b42c54bd07ccdf15bc4fe17193a5.jpgd1651cc370692dd8e4fcb9ef7155a0a1.jpg60af1fad2336574cf93f3f1b7739daa4.jpg

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công diễu hành trên con phố thương mại trung tâm ở Wellington để ghi dấu năm thứ 24 của cuộc bức hại

85c6a99bb11ab7f4af9c419845892819.jpg

Một người qua đường thể hiện sự tôn trọng đối với các học viên Pháp Luân Công

Vào khoảng gần trưa, Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, đã dẫn đầu đoàn diễu hành. Họ đi bộ từ Phố Cuba ở trung tâm thành phố và dừng lại ở Công viên Midland để kháng nghị, sau đó đi qua trung tâm thương mại chính trước khi kết thúc tại Tòa nhà Quốc hội New Zealand. Ba học viên Pháp Luân Công đã có bài phát biểu, kể lại trải nghiệm của bản thân họ khi bị bức hại ở Trung Quốc với hy vọng mọi người sẽ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, phản đối cuộc bức hại và trợ giúp giải thể ĐCSTQ.

9c3410d490fa90e09d920925bad7702b.jpg

Đoàn diễu hành đến Tòa nhà Quốc hội New Zealand

Người đứng đầu ETAC New Zealand: Chúng ta hãy cùng hợp tác để chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ

5fe92f708a4769beead2134cad7d5109.jpg

Bà Margo MacVicar (bên phải) phát biểu tại cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội New Zealand.

Bà Margo MacVicar, người đứng đầu Liên minh Quốc tế về Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép Tạng ở Trung Quốc (ETAC) tại New Zealand, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà cho biết: “Mỗi tuần có đến hàng nghìn công dân Trung Quốc bị sát hại bàn mổ của bệnh viện và nội tạng của họ bị đem bán.“ Bà cho biết tiếp: “Những nạn nhân vô tội này chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, cũng như người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, tín đồ Cơ đốc giáo và Phật tử Phật giáo Tây Tạng.”

“Các nhà hoạt động nhân quyền, nghị sỹ quốc hội, tổ chức phi chính phủ và các nhóm trên toàn cầu đã làm việc không mệt mỏi để chấm dứt tội ác phi pháp và ghê rợn này.“

Bà nhấn mạnh: “Một số quốc gia đã ban hành luật để ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bảo vệ công dân của họ khỏi sự đồng lõa. “Chẳng hạn, Texas đã thông qua luật cấm chi trả bảo hiểm y tế cho các cơ quan tạng cấy ghép bất hợp pháp ở Trung Quốc và cả ở những nơi khác. Nghị sỹ Hoa Kỳ Scott Perry đã đề xuất một dự luật gọi là Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, với mục đích trừng phạt những tội phạm liên quan đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.”

Bà MacVicar kêu gọi chính phủ và người dân New Zealand hành động. “New Zealand cần chính thức kêu gọi công dân và cư dân của mình không đến Trung Quốc để ghép tạng. Chúng tôi đề xuất cấm không cho những người liên quan đến lạm dụng cấy ghép nội tạng nhập cảnh và thiết lập một hệ thống báo cáo bắt buộc. Sau khi xuất cảnh và đến một quốc gia khác để du lịch ghép tạng, công dân được yêu cầu phải trở về đất nước và báo cáo tình hình, v.v.”

Cuối cùng, bà kêu gọi: “Là một quốc gia, New Zealand có nghĩa vụ đạo đức và luân lý để xóa bỏ ngành công nghiệp ghép tạng phi pháp của Trung Quốc và chống lại một chế độ giết hại chính công dân của mình vì lợi nhuận. Chúng ta hãy cùng hợp tác để chấm dứt tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ và làm cho thảm kịch nhân loại này kết thúc càng sớm càng tốt.”

9a93d09a719d3f4a69cde2cd3bb8a553.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của Pháp Luân Công trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Giám đốc kinh doanh: Pháp Luân Công rất ôn hòa và tốt cho thể chất và tinh thần

815f78cea0460f4ce23d4c7bb677db37.jpg

Cô Olina Popovic

Cô Olina Popovic di cư từ Chile và hiện là giám đốc điều hành tại một công ty ở New Zealand. Cô cho biết: “Pháp Luân Công rất ôn hòa và tốt cho cả thân lẫn tâm. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Khi họ tu tập, tôi cảm thấy rất bình yên. Kể từ khi tôi nghe nói về họ vào năm ngoái, tôi đã bắt đầu chú ý đến họ.”

“Bởi vì Chile từng là một quốc gia cộng sản, tôi hiểu họ (ĐCSTQ) có thể tồi tệ đến mức nào,” cô Olina tiếp tục. “Tôi tin rằng ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.“

“Khi tôi nói chuyện với bạn bè về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, rất nhiều người trong số họ không biết. Tôi bảo với họ rằng bây giờ tôi không mua những thứ sản xuất tại Trung Quốc để tẩy chay ĐCSTQ, chứ tôi không tẩy chay người Trung Quốc.”

Cư dân: Tất cả những gì chúng ta phải làm là để mọi người biết sự thật

6022bafb9a38ad243861662a55855a72.jpg

Ông Donald Rowberry

Ông Donald Rowberry là một cư dân đã nghỉ hưu. Ông nói: “Từ khi tôi biết đến Pháp Luân Công nhiều năm trước, tôi đã ủng hộ họ. Họ rất tốt, nhưng ĐCSTQ lại bức hại họ. Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã làm việc chăm chỉ để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, và tôi hoàn toàn ủng hộ họ.”

Ông cho biết thêm: “Tôi hoàn toàn phản đối ĐCSTQ, và tôi đã từng đọc một cuốn sách về cách ĐCSTQ thâm nhập và kiểm soát Úc và New Zealand. Họ sử dụng Viện Khổng Tử để xâm nhập. Trên thực tế, cái gọi là Viện Khổng Tử không liên quan gì đến học thuyết của Khổng Tử, nó là sự tuyên truyền chính trị và nhồi sọ tư tưởng của ĐCSTQ, nhằm cố gắng khiến thế giới chấp nhận chế độ của ĐCSTQ. Nhưng quý vị thử nghĩ xem, nếu ĐCSTQ được phép cai trị, các học viên Pháp Luân Công và Cơ đốc nhân ở New Zealand sẽ trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, bởi vì họ là những người khỏe mạnh nhất.”

Cuối cùng, ông nói: “ĐCSTQ thực sự rất tà ác, cực kỳ tà ác! Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là cho mọi người biết sự thật.”

Nhà văn: Tôi rất đồng cảm với Pháp Luân Công

Bà Jane là một nhà văn từng sống ở Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc 10 năm. Bà đã chứng kiến ​​sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ. Ở Wellington, bà thường thấy các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động ở các trung tâm thương mại, vậy nên bà đã biết được rất nhiều điều từ họ.

“Các học viên Pháp Luân Công không có quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Cuộc bức hại này quá tồi tệ đến mức ĐCSTQ sợ mất quyền lực,” bà Jane nói. “Tôi rất đồng cảm với họ [các học viên Pháp Luân Công], và tôi cảm thấy sợ hãi và đau lòng khi nghĩ đến những người đã bị bức hại. Gia đình của họ đã bị tan nát, và tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục đấu tranh!”

Người dân lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

9b40b0a352aaa3d50e2b956ef629886c.jpg

Cô Lisa Hill ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ cuộc chiến phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Cô Lisa Hill, làm việc trong trung tâm thương mại, rất hào hứng khi xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. Cô nói trong nước mắt: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công làm lòng tôi tan nát. Họ [các học viên Pháp Luân Công] làm việc rất chăm chỉ và rất tốt! Đôi khi tôi đi làm ngang qua đại sứ quán và thấy họ kháng nghị ở đó, tôi liền bấm còi để chúc họ may mắn. Thật tệ khi một nhóm ôn hòa như vậy lại bị bức hại. Vậy nên, tôi rất sẵn lòng ký [đơn thỉnh nguyện] để ủng hộ họ. Tôi thực sự đánh giá cao cách đấu tranh ôn hòa của họ. Tôi chân thành chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/24/210450.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share