Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ireland

[MINH HUỆ 20-07-2023] Ngày 12 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội Leinster để lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công suốt 24 năm qua. Họ kêu gọi công chúng chung sức kết thúc ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt. Vào ngày diễn ra sự kiện, một số đại biểu Quốc hội Ireland đã đến tham dự cuộc mít-tinh, ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ.

Tòa nhà Leinster là trụ sở của Quốc hội Ireland. Các học viên Pháp Luân Công treo các biểu ngữ và bảng trưng bày bên ngoài Quảng trường Quốc hội. Trong tiếng nhạc êm dịu, họ đã biểu diễn các bài công pháp. Bầu không khí yên bình tại đó đã thu hút sự chú ý của các nhân viên chính phủ đi ngang qua. Họ đã biết về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

26760585932c59c57a9a497d4c9b6948.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Leinster hôm 12 tháng 7 năm 2023 để phản đối cuộc bức hại 24 năm của ĐCSTQ.

Đại biểu Paul Murphy đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và thu hoạch nội tạng sống. Ông nói: “Nếu có nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn thì thật khủng khiếp. Chúng tôi phản đối mọi cuộc bức hại và các hành vi phủ nhận các quyền công dân của người dân Trung Quốc.”

745de999040093e5948789d2858b5056.jpg

Đại biểu Danny Healy-Rae ủng hộ Pháp Luân Công

Đại biểu Danny Healy-Rae nói: “Tôi không muốn thấy bất cứ ai bị bức hại.” Ông nói cuộc bức hại của ĐCSTQ là sai trái, và ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên. “Chúng ta đều có thể làm lên sự khác biệt. Chúng ta không bao giờ biết mình có thể tạo ra khác biệt gì khi chưa cố gắng”, ông nói.

b700a1b9322d3df1c072b3b782e803a5.jpg

Đại biểu Johnny Guirke ký đơn thỉnh nguyện.

c2b348fb918911bc61990bb3947060f9.jpg

Đại biểu Mattie McGrath chụp ảnh với các học viên sau khi ký đơn thỉnh nguyện.

Đại biểu Johnny Guirke đã ký đơn thỉnh nguyện. Đại biểu Mattie McGrath cũng đồng tình và chụp ảnh với các học viên để thể hiện sự ủng hộ của mình.

25b013389b5993f0b081d04cc209001e.jpg

Đại biểu Bríd Smith

Đại biểu Bríd Smith đã gửi một thông điệp nói rằng bà “lên án mọi hình thức vi phạm nhân quyền, áp bức, đàn áp và tra tấn của bất cứ chính phủ nào.”

03b91b2206a2b23fb90cb42c19321efa.jpg

Ông Jim O’Leary, Ủy viên Hội đồng Quận Dundrum

Ông Jim O’Leary, Ủy viên Hội đồng Quận Dundrum, đã gửi một thông điệp “xác nhận sự ủng hộ của tôi đối với việc các thành viên Pháp Luân Công được phép thực hành tín ngưỡng của họ mà không bị bức hại và áp bức.”

Sự ủng hộ của cộng đồng

Tòa nhà Leinster nằm ở trung tâm Dublin với bốn mặt nhìn ra Thư viện Quốc gia Ireland, Phòng trưng bày Quốc gia Ireland, Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Ireland và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Ireland. Mặc dù Tòa nhà Leinster hiện không cho công chúng tham quan nữa, nhưng vẫn có nhiều khách du lịch đi ngang qua.

b31ca40a3bd0359eb707183da65f3712.jpgf5b12162b4cc6cf63475b6efcbf8b45b.jpg6fa0ba7c14f96112dd060995107fc041.jpgb52c581accc6bd921ec98a2e159c96f1.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời ký đơn thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo của nó.

Vào ngày diễn ra cuộc mít-tinh, một số du khách Trung Quốc đến tham quan đã dừng lại để đọc các tấm áp phích và tuyên bố ngay tại đó rằng họ muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ từng gia nhập. Còn có những du khách đến từ Anh, Pháp, Ý và những nơi khác, sau khi biết về cuộc bức hại, đã ký đơn thỉnh nguyện.

e23b950c1ef0a36b879b16d4a0af121a.jpg

Du khách người Pháp, ông Laurent, bà Marie, và con gái Eve ủng hộ Pháp Luân Công

Gia đình bà Marie đến từ Marseilles, thành phố lớn thứ hai nước Pháp. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà Marie nói rằng thật không công bằng khi phải chịu sự bức hại tàn nhẫn như vậy chỉ vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Bà Marie rất vui khi thấy một số người tại đó đang lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói, “Đôi khi chúng tôi gặp được những người biết nghĩ cho người khác thay vì bản thân mình. Chúng tôi thật may mắn khi được gặp các bạn ở đây.”

c2d34ec5d2364ef792c6a62d93d00dc4.jpg

Ông Julio Lored ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại

Ông Julio Lored, gốc Ý, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo – Truyền thống, Gia đình và Tài sản. Sau khi xem cuộc mít-tinh, ông bảo các con ra xem những bức ảnh trên bảng trưng bày và thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông Lored bày tỏ sự lo lắng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói rằng là một người Công giáo, ông ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc chiến của họ chống lại cuộc bức hại mặc dù họ có tín ngưỡng khác ông. Lý do là bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

dfd4f683fc80e16ba2e5089968541607.jpg

Ông David Hall ủng hộ nỗ lực phản đối cuộc bức hại

Tiến sỹ David Hall, chuyên nghiên cứu lâm sàng, cũng ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại và yêu cầu chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Là một chuyên gia y tế, ông Hall nói rằng tự nguyện hiến tặng là tiền đề cơ bản của mọi thứ và việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống mà không có sự đồng ý là vi phạm các nguyên tắc cơ bản nhất, là vi phạm Lời thề Hippocrates và chuẩn tắc đạo đức.

ca956c2db605c9259c7b2fc6b945018a.jpg

Từ trái sang phải: bà Muriel, bà Susan, cô Shauna và cô Latitia

Bà Susan sống tại Dublin, đang chuẩn bị tham dự một buổi giao lưu gần đó. Khi biết các học viên đang thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, bà lập tức cầm bút ký và mời bạn bè của mình cùng ký tên. Sau khi nói chuyện với các học viên, họ hỏi xin mấy tờ rơi với hy vọng tất cả bạn bè trong bữa tiệc có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

f2f7d088d37541bab41d64ce955e976c.jpg

Ông Peadar muốn học Pháp Luân Công.

Ông Peadar làm việc ở Phố Stephen’s Green gần đó. Các học viên có buổi luyện công tập thể trong công viên vào Chủ Nhật hàng tuần. Ông Peadar bày tỏ hy vọng được học Pháp Luân Công trong giữa giờ nghỉ. Ông cho rằng các bài công pháp rất tao nhã và yên bình.

Nhìn các học viên đang trình diễn các bài công pháp, ông Peadar nói: “Nếu các bạn không thể thực hành công pháp này mà còn bị bức hại, thì có gì đó không ổn với thế giới này rồi. Bất cứ ai không chịu đựng được những nguyên lý này [Chân-Thiện-Nhẫn] là kẻ sợ sự thật.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210421.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share